Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn thăm, tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Tuyên Quang
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn (Bộ Ngoại giao) đã đến thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Tình Thị Lộc.

Đoàn công tác do đồng chí Chu Đức Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục và đồng chí Đỗ Nam Phương, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục, Trưởng Ban Nữ công làm Trưởng đoàn.
Về phía đại diện UBND xã Sơn Dương có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ, Phó Trưởng phòng Văn hóa xã hội xã Sơn Dương.
Tại gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Tình Thị Lộc, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và trao những phần quà ý nghĩa, gửi gắm tình cảm, sự tri ân của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng Tình Thị Lộc, sinh năm 1934, là một trong những biểu tượng của lòng yêu nước và đức hy sinh cao cả của người phụ nữ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến. Mỗi nếp nhăn trên gương mặt Mẹ là một dấu ấn của thời gian, là chứng nhân của những năm tháng chiến tranh gian khổ và cũng là minh chứng cho sức sống bền bỉ của dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, từ năm 2015, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn đã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Tình Thị Lộc.

Hơn một thập kỷ qua, sự gắn bó ấy không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn trở thành một nghĩa tình bền chặt giữa những người làm công tác đối ngoại với người Mẹ đã cống hiến trọn đời cho đất nước.
Đồng chí Chu Đức Dũng chia sẻ rằng việc chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho cán bộ, công chức và người lao động của Cục.
Giữa căn nhà nhỏ nơi vùng quê Tuyên Quang - mảnh đất từng là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến - cuộc gặp gỡ diễn ra giản dị nhưng chan chứa tình cảm. Những phần quà trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời tri ân, sự sẻ chia và lòng kính trọng của thế hệ hôm nay đối với những người đã làm nên lịch sử.
Chuyến thăm không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà còn là dịp để cán bộ, đoàn viên công đoàn Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tinh thần biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, hòa bình của đất nước.
Giữa mảnh đất Tuyên Quang giàu truyền thống cách mạng, cuộc gặp gỡ giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, khẳng định đạo lý tri ân luôn được các thế hệ hôm nay gìn giữ và tiếp nối bằng những hành động thiết thực.













![[TRỰC TIẾP] Hà Nội chuyển động: Bình dân học vụ số - Đưa số hóa đến gần từng người dân hơn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_24_8_55687836/8891364379089056c919.jpg)
