Cục Quản lý thị trường Kon Tum lên tiếng vụ 'mất xe tải'

Sau khi trình báo mất xe, Công an phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum xác định xe không mất, mà do Đội quản lý thị trường số 1 của tỉnh Kon Tum đưa về nơi làm việc.

Ngày 29-8, trao đổi với PLO về vụ việc "tài xế báo mất xe sau khi bị lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum niêm phong xe", ông Nguyễn Trường Giang, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum, cho biết phương tiện bị niêm phong đã được đưa về Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh để thực hiện việc khám xe theo quy định, chứ không phải mất xe như trình báo.

Ông Giang cho biết hôm nay (29-8), Đội Quản lý thị trường số 1 (QLTT) sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Kon Tum tiến hành khám xe tải chở hàng 47H-004.05.

 Xe tải 47H-004.05 bị niêm phong và đưa về Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Kon Tum. Ảnh: NT.

Xe tải 47H-004.05 bị niêm phong và đưa về Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Kon Tum. Ảnh: NT.

Cụ thể, Đội QLTT sẽ mời người điều khiển phương tiện đến chứng kiến việc khám xe. Trường hợp chủ phương tiện không đến thì các đơn vị sẽ có biên bản làm việc, mời người chứng kiến để tiến hành khám xe theo quy định.

Ông Giang khẳng định: “Quy trình kiểm tra xe tối 26-8 là đúng quy định”. Trước đó, kiểm soát viên thị trường đã thu thập căn cứ và báo cáo đề xuất lên Đội QLTT để thực hiện việc dừng xe, kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Thời điểm yêu cầu dừng xe, việc khám xe chưa diễn ra do tài xế không chịu nhận quyết định kiểm tra. Trong phương án ban đầu, việc khám xe diễn ra tại Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh do vị trí dừng xe (đoạn đường tránh TP Kon Tum) nguy hiểm và trời tối. Tham gia việc dừng xe để kiểm tra có ba lực lượng gồm Đội QLTT số 1, Cảnh sát Kinh tế và CSGT, Công an tỉnh Kon Tum.

Ở hướng ngược lại, ông Nguyễn Nhật Trường (28 tuổi, tài xế xe 47H-004.05, ngụ phường Khánh xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cho rằng lực lượng chức năng tiến hành khám xe nhưng không cho xem quyết định khám xe và nói rõ lý do vi phạm là gì.

“Do vậy, tôi và lái xe Nguyễn Đức Thăng gỡ niêm phong xe liền bị lực lượng CSGT và Công an 113 khống chế đưa về phường Ngô Mây. Sau đó, công an phường xác định chúng tôi không vi phạm nên cho về. Khi chúng tôi quay lại hiện trường, phát hiện xe tải đã không còn”, ông Trường nói.

Ngày 28-8, ông Nguyễn Nhật Trường đã làm đơn trình báo mất xe ô tô BKS 47H-004.05 gửi Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum), sau khi bị lực lượng chức năng kiểm tra xe ở đoạn đường tránh thuộc phường Ngô Mây, TP Kon Tum.

Đồng thời, ông Trường cũng làm đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và Tổng Cục Quản lý thị trường để tố cáo lực lượng chức năng thực hiện việc khám xe, di chuyển xe và bắt giữ người trái quy định.

Diễn biến vụ việc xe tải bị niêm phong và trình báo mất xe

Theo lái xe Nguyễn Nhật Trường trình bày, khoảng 22 giờ ngày 26-8, ông cùng lái xe Nguyễn Đức Thăng (27 tuổi ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe 47H-004.05 chở hàng trên quốc lộ 14 hướng Hà Nội vào Đắk Lắk.

Khi đến đoạn đường tránh đầu TP Kon Tum thì bị lực lượng CSGT (Công an tỉnh Kon Tum) yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ và Đội Quản lý thị trường số 1 yêu cầu khám xe.

Ông Trường yêu cầu cho xem quyết định khám xe nhưng chỉ được Đội QLTT đọc cho nghe, không được xem. Do vậy, ông Trường không đồng ý cho khám xe nên bị QLTT niêm phong thùng xe và cả cabin xe.

Sau đó, ông Trường và lái xe Nguyễn Đức Thăng gỡ niêm phong liền bị lực lượng CSGT khống chế. Tiếp đó, Công an 113 đến còng tay dẫn hai người về Công an phường Ngô Mây làm việc.

Sau đó, Công an phường Ngô Mây xác định hai người không vi phạm gây rối trật tự, không chống đối người thi hành công vụ nên được cho về. Lúc quay lại hiện trường thì không thấy xe 47H-004.05 nên trình báo mất xe về Công an phường Ngô mây và Công an TP Kon Tum.

Công an phường Ngô Mây xác định xe tải 47H-004.05 không bị mất mà đang được cơ quan chức năng giữ tại địa chỉ số 33 đường Tạ Quang Bửu (phường Duy Tân, TP Kon Tum), do Đội QLTT số 1 đưa về và hướng dẫn tài xế liên hệ với đơn vị này để làm việc.

LÊ KIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuc-quan-ly-thi-truong-kon-tum-len-tieng-vu-mat-xe-tai-post807536.html