Cùng thắp nên 'ngọn lửa' hy vọng cho học sinh nghèo

Thấu hiểu được nỗi vất vả của những mảnh đời bất hạnh cũng như của biết bao trẻ em nghèo khó ở vùng cao, cô Trần Tố Uyên (giáo viên Trường Trung học phổ thông Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã tích cực cùng các thành viên trong Nhóm Thiện nguyện Mỹ Đức âm thầm, lặng lẽ, mang đến niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh trên khắp mọi miền của Tổ quốc.

Trong suốt quá trình công tác của mình, cô Trần Tố Uyên đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tận tâm, tận tụy với sự nghiệp giáo dục, phát huy vai trò của bản thân, đồng thời đoàn kết phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, không ngừng học hỏi vận dụng sáng tạo nguyên lý giáo dục và các văn bản chỉ đạo của ngành, cải tiến công tác và lề lối làm việc, cùng tập thể tổ và nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài công tác chuyên môn, với năng lượng của sức trẻ, cô luôn tích cực tham gia các phong trào cũng như các hoạt động của trường, các hoạt động thiện nguyện… cô luôn là người tích cực, gương mẫu.

Trong nhiều năm qua, cô Trần Tố Uyên đã tham gia các nhóm Thiện nguyện để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Có vô số những kỷ niệm về mỗi chuyến đi nhưng có lẽ điều ấn tượng nhất để lại cho cô chính là tình cảm mà các em học sinh, đồng bào gửi tặng. Con đường thiện nguyện đầy gian nan nào là vượt núi băng rừng hay vượt những đoạn đường đất trơn trượt. Nhưng vượt qua những khó khăn đó bằng tấm lòng giàu yêu thương và đầy nghị lực của mình cô đã mang được những phần quà lên với những em học trò miền sơn cước.

Với cô Uyên, mỗi chuyến đi là một hành trình, mỗi chuyến đi là một dấu mốc, không phải chỉ “cho đi” mà còn “nhận về rất nhiều. Đó là nụ cười của người dân, là ánh mắt hi vọng của các cô bé, cậu bé dõi theo. Nhưng dù có khó khăn thế nào thì cô Uyên vẫn vui vì được cống hiến cho xã hội, vui vì biết rằng ngày mai, hành trình này sẽ lại được nối tiếp...

Không dừng tại đó, cô Uyên cùng với các cộng sự của mình vẫn tiếp tục hành trình đầy ý nghĩa đến các vùng còn khó khăn với rất nhiều hoạt động khác nhau, lan tỏa những điều tích cực đến với mọi người trong những năm tiếp sau đó. Mỗi lần làm từ thiện, cô Uyên đều mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều em học sinh, nhiều hoàn cảnh với bớt khó khăn. Từ suy nghĩ, hành động khi tham gia những hoạt động làm từ thiện của mình, cô giáo trẻ đã truyền cảm hứng cho nhiều người tham gia.

Cô Trần Tố UYên (hàng đứng thứ 2 từ trái sang) tham gia nhiều chuong trình thiện nguyện.

Cô Trần Tố UYên (hàng đứng thứ 2 từ trái sang) tham gia nhiều chuong trình thiện nguyện.

Để các hoạt động thiện nguyện được tổ chức đúng mục đích và có ý nghĩa, trước khi tiến hành, cô Tố Uyên đi khảo sát các đối tượng khó khăn cần sự giúp đỡ sau đó tuyên truyền, kêu gọi trực tiếp hoặc qua trang mạng xã hội để mọi người cùng chung tay giúp đỡ tinh thần, vật chất, kinh phí cho hoạt động. Đồng thời, khi kêu gọi mọi người cùng góp sức, góp kinh phí hay vật chất thì cô công khai rõ ràng, minh bạch và trao đến tận tay người trong diện được giúp đỡ. Từ đó nhận được sự tin tưởng của mọi người.

Sự lan tỏa đó đã giúp cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn về cả vật chất đến tinh thần, hay đã mang đến cho các em nhỏ vùng cao những chiếc áo ấm, những trường học mới được xây dựng lại giúp cho các em có được một chỗ học khang trang hơn. Mỗi điểm trường là một điểm tựa ấm áp của sự sẻ chia, tình yêu thương để “cây đời” tỏa bóng. Những bạn nhỏ và các thầy cô ở những vùng còn khó khăn nhận được những năng lượng thiện lành yêu thương từ những tấm lòng hảo tâm.

Trong năm 2023, viết tiếp hành trình ký gửi yêu thương, hướng đến trẻ em vùng cao bằng hoạt động thiết thực. Cô Uyên cùng với nhóm Thiện nguyện “Ngôi trường trao em Hà Nội” kết hợp với nhóm “Thiện nguyện Mỹ Đức” hội tụ lại và lên kế hoạch xây dựng điểm trường Huổi Mắn 2, xã Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Đây là điểm trường nằm ở một huyện nghèo nhất của tỉnh Lai Châu, cách thành phố gần 200km. Trường có 39 học sinh lứa tuổi mầm non. Trường học của các con đã hư hỏng nghiêm trọng phải đi học ngoài trung tâm cách Bản từ 5-6km. Sau 2 tháng tích cực chia sẻ đến các bạn đọc thì nhóm thiện nguyện đã nhận được gần 145 triệu đồng cùng với các đồ dùng cần thiết cho các em như khăn mặt, chăn, sách, áo phao… từ các nhà hảo tâm.

Vậy là một điểm trường đã được hoàn thành với kinh phí hơn 320 trệu đồng, có 2 phòng học đầy đủ bóng điện 2 quạt trần, quạt treo, nền lát đá hoa, trần tôn vân gỗ, mái lợp tôn xốp, 1 nhà vệ sinh 2 phòng, có vòi xịt xả, bệ xổm, téc nước inox, sân chơi đổ bê tông, xích đu. Cùng trang thiết bị thảm xốp, 10 bộ bàn ghế mầm non, nồi xoong, bát đũa, chăn màn, và 50 phần quà cho thầy cô và 39 học sinh...

Sống yêu thương, khát khao mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác, thiện nguyện giờ đây đã trở thành việc làm thường xuyên của cô. Bằng nhiều hình thức cô đã kết nối với những tấm lòng nhân ái đang chung tay sẻ chia, đến người yếu thế, những người có hoàn cảnh khó khăn không bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, trong năm 2023, cô Uyên cùng với nhóm Thiện nguyện Mỹ Đức và nhóm Hạc Giấy tiếp tục hành trình gieo trồng những hạt giống yêu thương, trí tuệ trên mảnh đất nước quê hương Mỹ Đức đó chính là Dự án “Làm mới thư viện” tại trường học.

Dự án hoàn thành đã đem đến cho các em học sinh tại hai điểm trường đó là Trung học cơ sở Hợp Thanh và Trung học cơ sở Lê Thanh có một không gian đọc sách mới mẻ cùng với những cuốn sách, cuốn truyện hay. Dự án phát động đã được những trái tim luôn ủng hộ, đồng hành cùng dự án. Tổng kết dự án đã nhận được 10,6 triệu đồng ủng hộ kết hợp với quỹ “Nhân lên hạnh phúc” và quỹ “Set up thư viện” của đêm nhạc.

Thành quả của cô cùng với nhóm thiện nguyện đã được sự đón nhận nhiệt tình từ Ban Giám hiệu nhà trường cùng với các em học sinh. Thư viện được tân trạng lại cùng những giá sách mới với các đầu sách giúp các em học tập, giải trí. Có thể thấy được những ánh mắt háo hức, những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh nâng niu từng cuốn sách trên tay giúp các em học sinh.

Cô Uyên chia sẻ : “Quan trọng nhất phải làm bằng cả trái tim, cả tấm lòng để có thể sẻ chia được một phần nào đó đến với những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống. Yêu thương cho đi, yêu thương còn mãi! Hạnh phúc là cho đi chứ đâu phải nhận lại riêng mình”. Phần quà tuy nhỏ nhưng đó chính là tấm lòng, hi vọng, ước muốn san sẻ niềm yêu thương của một nhà giáo - giàu lòng nhân ái. Thời gian tới, cô sẽ tiếp tục cùng các đồng nghiệp, bạn bè tích cực hơn nữa các phong trào thiện nguyện để tình yêu thương và niềm hạnh phúc mãi được lan tỏa đến với tất cả mọi người.

Những hoạt động thiện nguyện của cô Trần Tố Uyên lan tỏa cùng với nhóm thiện nguyện đã thực sự mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn trên huyện Mỹ Đức. Chính những kết quả đạt được đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, tạo dựng niềm tin cho cộng đồng vào những hoạt động của nhóm nên nhóm thiện nguyện ngày càng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ những mạnh thường quân. Rất nhiều hoạt động được tổ chức ra như đêm nhạc từ thiện “Mùa Thu dệt ước mơ” tổ chức nhằm tạo Quỹ Thiện nguyện cho những bạn học sinh nghèo vượt khó và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mỹ Đức, xây dựng thư viện nhân ái hay bán hàng gây quỹ xây trường…

Nguyễn Thị Nga - Hoàng Duy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cung-thap-nen-ngon-lua-hy-vong-cho-hoc-sinh-ngheo-175677.html