Cùng treo cờ đón ngày hội
Giữa tuần trước vừa đưa con đến lớp học thêm thì anh Quyền ở phường Thanh Xuân nhận được cuộc gọi từ cầu thang trưởng khu tập thể Thanh Xuân Bắc nơi anh đang ở.
- Anh Đường à, có việc gì không anh? - anh Quyền vui vẻ hỏi.
- Chú có thời gian không, xuống ngõ treo cờ cùng các bác tổ dân phố. Ở đây đang thiếu thanh niên trèo cao được! - anh Đường đáp.
- Vâng, em đưa con đi học về sắp đến nơi rồi. Để em bảo hai cháu lớn nhà em xuống giúp nữa - anh Quyền hưởng ứng.
Khi về đến nơi, anh Quyền thấy con ngõ trước khu tập thể đã thật nhộn nhịp. Chỗ này mấy bác, mấy chị đang dán đèn lồng, giữ dây cờ, chỗ kia các ông đang bê thang, kéo dây thép.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Quyền cho hay, vừa làm, mọi người vừa hồ hởi bàn luận xem nên chăng dây thế nào cho thật đẹp mắt. Không khí phấn khởi lan rộng dần, các nhà ở tầng 1 cũng mở cửa ra cùng phụ giúp. Nhờ đông người, công việc chỉ một thời gian ngắn là xong. Cả con ngõ như bừng sáng với dàn dây cờ đỏ phấp phới thật đẹp mắt, xen kẽ là các dây đèn nhấp nháy để bật khi trời tối. Treo cờ trang trí ngõ phố để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng là hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu sắc với các cháu nhỏ, vừa thêm gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cung-treo-co-don-ngay-hoi-730791.html











