Cuộc chiến áo cam: Xuân Lộc nghẹt thở đuổi bắt Hoàng Sang
Màn rượt đuổi gay cấn của cuộc chiến áo cam đã diễn ra ở chặng 22, giữa hai tay đua Việt Nam - Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc.

Nguyễn Hoàng Sang nỗ lực bảo vệ áo cam.
Với khoảng cách chênh hơn 15 giây, cuộc chiến áo cam chưa bao giờ ngừng nghỉ giữa hai cua-rơ của Quân Khu 7 và Le Fruit Maxxis Đồng Nai. Và tại chặng 22 (Mỹ Tho – Cần Thơ, 112 km) cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2025, cuộc chiến áo cam - dành cho tay đua Việt Nam hay nhất – một lần nữa càng trở nên nóng bỏng.
Nước rút của các VĐV tại mức đến Cần Thơ. Clip: MQ
Tại thời điểm cách sprint 2 tại TP Vĩnh Long khoảng 2 km, một va chạm nhỏ đã khiến nhiều VĐV té ngã. Trong đó có hai tay đua cạnh tranh các danh hiệu cá nhân gồm áo trắng Phạm Lê Xuân Lộc, áo chấm đỏ Savva Novikov cùng vài VĐV khác.
Với khoảng cách mức đến TP Cần Thơ không còn xa, việc bị rớt lại toán sau, coi như “hết cửa” cạnh tranh cuộc chiến áo cam với Nguyễn Hoàng Sang. Bởi trước đó, tay đua Đồng Nai dưới sự hỗ trợ làm tốc độ của đồng đội Ethan Batt, đã mạnh dạn tăng tốc bứt phá, nhằm tạo khoảng cách càng giãn xa với Xuân Lộc càng tốt.

Đoàn đua qua cầu Mỹ Thuận. Ảnh: PHẠM HUY

Đoàn đua đi ngang TP Vĩnh Long.

Hoàng Sang, Xuân Lộc luôn song hành như hình với bóng.
Bất ngờ rơi vào tình thế cấp bách, nhóm 3 tay đua đã được HLV Huỳnh Tâm Hiển chỉ đạo “thòng” lại, tức khắc đưa Xuân Lộc trở lại đoàn đông. Cuối cùng, màn đuổi bắt nghẹt thở kéo dài hàng chục cây số cũng kết thúc trong tiếng thở phào của Xuân Lộc và ban huấn luyện Quân Khu 7.
Trước màn rượt đuổi của hai tay đua tranh cuộc chiến áo cam, cua-rơ đội TP.HCM New Group – Nguyễn Trúc Xinh gây bất ngờ khi quyết định một mình một ngựa chinh phục chặng 22.

Tay đua Nguyễn Trúc Xinh "độc chiến" bất thành.
Tuy nhiên sau hai lần thắng sprint dọc đường, nỗ lực “độc chiến”, chinh phục hành trình 70 km cuối của tay đua TP.HCM phút chót bất thành, sau khi hai êkíp Vĩnh Long dùng tổng lực đưa chân rút Nick Kergozou tìm chiến thắng chặng.
Tại vạch đích TP Cần Thơ, ngoại binh người New Zealand – Nick Kergozou một lần nữa đánh bại Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) và Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) bỏ túi chặng thắng thứ 9. Tuy nhiên để san bằng kỷ lục 10 lần thắng chặng của đương kim áo vàng Petr Rikunov, “Nick râu” và các đồng đội cần phải nỗ lực rất nhiều.

Nick Kergozou mừng chiến thắng ở Cần Thơ.
Cùng có mặt trong đoàn đông về qua mức đến, Mikhail Fokin (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) kéo dài chuỗi thống trị giải áo vàng lên 12 chặng liên tiếp trong khi danh hiệu áo cam vẫn thuộc về Hoàng Sang, Xuân Lộc giữ áo trắng.
Trên bảng tổng sắp đồng đội, ba êkíp Tập Đoàn Lộc Trời An Giang, TP.HCM Vinama và Le Fruit Maxxis Đồng Nai chiếm giữ các vị trí tốp 3.
Sáng ngày 28-4, đoàn đua tranh tài chặng 23, xuất phát từ TP Cần Thơ về TP Bến Tre đường dài 134,5 km.
Nguồn PLO: https://plo.vn/cuoc-chien-ao-cam-xuan-loc-nghet-tho-duoi-bat-hoang-sang-post846865.html