Cuộc đời 'kỳ lạ' của sinh viên cao tuổi nhất Italy vừa tốt nghiệp

Ông Giuseppe Paterno tốt nghiệp ngành Lịch sử và Triết học tại Đại học Palermo năm 96 tuổi, trở thành sinh viên tốt nghiệp đại học lớn tuổi nhất Italy.

Theo Reuters, ông Giuseppe Paterno, cựu công nhân đường sắt 96 tuổi, đã nhận bằng tốt nghiệp và vòng nguyệt quế truyền thống vốn được trao cho các sinh viên khi họ tốt nghiệp. (Nguồn ảnh: Reuters)

Theo Reuters, ông Giuseppe Paterno, cựu công nhân đường sắt 96 tuổi, đã nhận bằng tốt nghiệp và vòng nguyệt quế truyền thống vốn được trao cho các sinh viên khi họ tốt nghiệp. (Nguồn ảnh: Reuters)

Ông Paterno lớn lên trong một gia đình nghèo ở Sicily. Mặc dù yêu thích sách vở và học tập, ông không thể theo học đại học khi còn trẻ. Thay vào đó, ông gia nhập hải quân từ năm 20 tuổi, từng phục vụ trong Thế chiến II và tiếp tục làm công nhân đường sắt sau khi kết hôn.

Ông Paterno lớn lên trong một gia đình nghèo ở Sicily. Mặc dù yêu thích sách vở và học tập, ông không thể theo học đại học khi còn trẻ. Thay vào đó, ông gia nhập hải quân từ năm 20 tuổi, từng phục vụ trong Thế chiến II và tiếp tục làm công nhân đường sắt sau khi kết hôn.

Ở độ tuổi 90, ông Paterno quyết định đăng ký học tại Đại học Palermo và lấy bằng Lịch sử - Triết học khi đã 96 tuổi.

Ở độ tuổi 90, ông Paterno quyết định đăng ký học tại Đại học Palermo và lấy bằng Lịch sử - Triết học khi đã 96 tuổi.

"Tôi tự nhủ, ‘bây giờ hoặc không bao giờ’. Vì thế, năm 2017, tôi quyết định đăng ký học", sinh viên cao tuổi nhất Italy chia sẻ. Và sau 3 năm học tập nghiêm túc, cuối cùng ông cũng đã tốt nghiệp.

"Tôi tự nhủ, ‘bây giờ hoặc không bao giờ’. Vì thế, năm 2017, tôi quyết định đăng ký học", sinh viên cao tuổi nhất Italy chia sẻ. Và sau 3 năm học tập nghiêm túc, cuối cùng ông cũng đã tốt nghiệp.

"Tôi chỉ là một người bình thường, giống như nhiều người khác", ông Paterno nói. "Kiến thức giống như một chiếc vali mà tôi mang theo bên mình. Nó là một kho báu".

"Tôi chỉ là một người bình thường, giống như nhiều người khác", ông Paterno nói. "Kiến thức giống như một chiếc vali mà tôi mang theo bên mình. Nó là một kho báu".

Khi còn là sinh viên, ông Paterno đã sử dụng chiếc máy đánh chữ thủ công mà mẹ ông tặng từ hồi năm 1984 để viết những bài tiểu luận.

Khi còn là sinh viên, ông Paterno đã sử dụng chiếc máy đánh chữ thủ công mà mẹ ông tặng từ hồi năm 1984 để viết những bài tiểu luận.

"Ông là một tấm gương cho những sinh viên trẻ tuổi", Giáo sư Xã hội học, Francesca Rizzuto, nói với Paterno sau khi ông vượt qua bài kiểm tra miệng cuối cùng vào tháng 6/2020.

"Ông là một tấm gương cho những sinh viên trẻ tuổi", Giáo sư Xã hội học, Francesca Rizzuto, nói với Paterno sau khi ông vượt qua bài kiểm tra miệng cuối cùng vào tháng 6/2020.

Paterno thừa nhận ông cảm thấy một chút khó chịu khi phải học online trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành, nhưng dịch bệnh không thể ngăn cản người từng trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống như ông.

Paterno thừa nhận ông cảm thấy một chút khó chịu khi phải học online trong thời gian dịch COVID-19 hoành hành, nhưng dịch bệnh không thể ngăn cản người từng trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống như ông.

Nói về dự định tiếp theo, ông Paterno chia sẻ: "Dự định trong tương lai của tôi là dành hết tâm huyết cho việc viết lách. Tôi muốn xem lại tất cả những cuốn sách mà tôi chưa có cơ hội xem. Đó là mục tiêu của tôi".

Nói về dự định tiếp theo, ông Paterno chia sẻ: "Dự định trong tương lai của tôi là dành hết tâm huyết cho việc viết lách. Tôi muốn xem lại tất cả những cuốn sách mà tôi chưa có cơ hội xem. Đó là mục tiêu của tôi".

Ông Perteno trong buổi lễ tốt nghiệp.

Ông Perteno trong buổi lễ tốt nghiệp.

Ông Perteno vui mừng khi gặp một người bạn trong siêu thị.

Ông Perteno vui mừng khi gặp một người bạn trong siêu thị.

Mời độc giả xem thêm video: Biểu tình vụ 43 sinh viên mất tích tiếp diễn tại Mexico (Nguồn video: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/cuoc-doi-ky-la-cua-sinh-vien-cao-tuoi-nhat-italy-vua-tot-nghiep-1417825.html