Cuộc đối thoại nghệ thuật trong 'Dòng chảy đột biến'
Triển lãm mỹ thuật 'Dòng chảy đột biến' của nghệ sĩ Đào Anh Khánh và con gái ông - họa sĩ Đào Anh Thơ (nghệ danh CAT) đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu hội họa.
Với tên gọi giàu sức gợi – “Dòng chảy đột biến” (Mutant Flow), triển lãm khai thác sự tương phản giữa hai hệ quy chiếu nghệ thuật. Nếu nghệ sĩ Đào Anh Khánh trong nhiều năm qua theo đuổi những dự án sắp đặt và trình diễn quy mô lớn, khai thác năng lượng sinh tồn và sự vận động của tự nhiên, thì CAT lại bước vào hội họa với thế giới nội tâm siêu thực mang tên “MetaReverse”. Đây là khái niệm do chính nữ họa sĩ đặt ra để mô tả một “Vũ trụ tái sinh” - nơi vẻ đẹp của con người, thiên nhiên và nỗi ám ảnh về công nghệ cùng tồn tại.

Thưởng lãm các tác phẩm trong "Dòng chảy đột biến". Ảnh: N.M
Triển lãm “Dòng chảy đột biến” mang đến công chúng 200 tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau, như sơn mài, tranh vẽ trên giấy bằng bút mực, tranh vẽ trên giấy bằng bút chì màu, tranh acrylic trên canvas… Tất cả tạo nên một không gian nghệ thuật phong phú, giúp người xem cảm nhận sự tương phản trong phong cách sáng tạo cũng như trải nghiệm sống giữa hai thế hệ nghệ sĩ.
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh tiếp tục thể hiện vẻ đẹp của sự sinh sôi và năng lượng nguyên sơ của sự sống. Những hình ảnh mang tính biểu tượng, giàu nhịp điệu thị giác gợi liên tưởng đến sự vận động của tự nhiên, của đất trời và nguồn cội.
Trong khi đó, thế giới nghệ thuật của Đào Anh Thơ lại mở ra những câu hỏi mang tính thời đại với việc đặt vẻ đẹp của con người bên cạnh nỗi âu lo về những hệ lụy mà công nghệ có thể mang lại.

Họa sĩ Đào Anh Khánh và MC Thanh Mai tại triển lãm. Ảnh: N.M
Là một người làm giáo dục và nghiên cứu văn hóa, đồng thời dẫn chương trình khai mạc triển lãm, MC Thanh Mai cho rằng, triển lãm “Dòng chảy đột biến” của họa sĩ Đào Anh Khánh và Đào Anh Thơ khiến người xem dừng lại lâu để suy ngẫm.
Theo MC Thanh Mai, lịch sử mỹ thuật chứng minh rằng mọi bước tiến đều bắt đầu từ những “đột biến”, những khoảnh khắc nghệ sĩ phá vỡ trật tự quen thuộc để mở ra một ngôn ngữ mới. Với họa sĩ Đào Anh Khánh, sự đột biến ấy không phải là sự phá vỡ ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình tích tụ năng lượng sáng tạo kéo dài nhiều năm. Phong cách hội họa của ông mang tinh thần nhịp điệu chuyển động như những lớp sóng của tiềm thức.
Còn họa sĩ Đào Anh Thơ mang đến một thế giới thị giác hoàn toàn khác, một thế giới của lập thể, của những hình khối siêu thực và những ẩn dụ khó đoán định. Ẩn dưới những cấu trúc lập thể và hình khối siêu thực ấy lại là một năng lượng chữa lành rất rõ. Nhìn lâu, người xem có cảm giác như các lớp màu đang tự đối thoại với nhau, mở ra những khoảng lặng nội tâm. Đó không phải là hội họa để giải mã ngay lập tức, mà là hội họa để cảm, lắng và để mỗi người tự tìm thấy một phần cảm xúc của mình trong đó.
“Điều đáng chú ý ở “Dòng chảy đột biến” không chỉ nằm ở từng bức tranh riêng, mà ở tổng thể không gian nghệ thuật mà hai nghệ sĩ tạo nên. Các tác phẩm trở thành dòng năng lượng lan tỏa, kết nối nghệ sĩ, tác phẩm và người xem. Đặc biệt, đằng sau mỗi lớp màu, mỗi nét vẽ là một dòng chảy của đam mê, khát vọng sáng tạo không ngừng nghỉ. Chính điều đó làm nên sức sống nghệ thuật của cha và con họa sĩ Đào Anh Khánh – Đào Anh Thơ”, MC Thanh Mai chia sẻ.
Triển lãm diễn ra đến hết ngày 20-3.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cuoc-doi-thoai-nghe-thuat-trong-dong-chay-dot-bien-739418.html













