Cuộc đột kích bất ngờ của Mỹ vào Venezuela diễn ra chớp nhoáng, lúc nửa đêm
Chiến dịch quân sự bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào thủ đô Caracas của Venezuela, bắt giữ Tổng thống Venezuela – Nicolas Maduro đã diễn ra chớp nhoáng vào rạng sáng ngày 3/1 (giờ địa phương), trong hành động bị nhiều nước lên án là vi phạm luật pháp quốc tế.
Chiến dịch này được thực hiện ở căn cứ quân sự Fort Tiuna ở phía nam thủ đô Caracas. Dữ liệu từ Hệ thống Thông tin Cháy rừng để Quản lý Tài nguyên (FIRMS) của Cơ quan Hàng không, vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát hiện hai dấu hiệu nhiệt gần Fort Tiuna vào rạng sáng ngày 3/1 (giờ địa phương). Hai tín hiệu này được phát hiện lúc 2h33 sáng (giờ địa phương) khi nơi đây xảy ra nhiều vụ nổ.
Khi đó Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro và phu nhân được cho đang có mặt ở căn cứ quân sự này. Hai nguồn thạo tin nói với đài CNN rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ - bà Cilia Flores đã bị lực lượng Mỹ đưa ra khỏi phòng trong cuộc đột kích dẫn đến việc bắt giữ họ, xảy ra vào ban đêm khi cả hai đang ngủ.
Một nhóm đặc vụ của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tham gia cùng lực lượng đặc nhiệm Delta Mỹ trong vụ việc này. Hai vợ chồng Tổng thống Venezuela sau đó được đưa bằng trực thăng ra tàu Iwo Jima đậu ngoài khơi nước này để đưa họ hướng đến thành phố New York (Mỹ).

Vị trí căn cứ quân sự Fort Tiuna ở phía nam thủ đô Caracas - Venezuela nơi lực lượng của Mỹ đột nhập để bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela - Nicolas Maduro - Ảnh: CNN
USS Iwo Jima là một tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp của Hải quân Mỹ hiện đang hoạt động và là soái hạm của nhóm tàu tác chiến đổ bộ (IWO ARG), hoạt động gần đây ở vùng Caribe.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả căn cứ quân sự trên là một “pháo đài” được phòng thủ rất kiên cố. Ông Trump nói thêm rằng một chiếc trực thăng đã bị trúng đạn trong chiến dịch nhưng không có máy bay nào của Mỹ bị mất.
Chính quyền ông Trump đã bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào giữa tháng 12. Một kế hoạch thực hiện chiến dịch sớm hơn đã bị gián đoạn bởi các yếu tố khác, bao gồm thời tiết và quyết định của Tổng thống Mỹ tấn công Nigeria vào ngày Giáng sinh, một quan chức cho biết.

Lửa khói bốc lên ở Caracas, Venezuela sau cuộc đột kích của Mỹ - Ảnh: Reuters
Truyền thông quốc tế trước đây đã đưa tin rằng chính quyền ông Trump đã âm thầm soạn thảo các kế hoạch trong nhiều tuần về cách lấp đầy khoảng trống quyền lực nếu ông Maduro bị lật đổ. Nhưng khi được hỏi vào tháng trước về những gì Mỹ sẵn sàng làm để đảm bảo sự ổn định ở Venezuela nếu ông Maduro bị lật đổ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã không trả lời.













