Cuộc hội ngộ của 'những người lính binh nhì thời chiến'
Sáng 16/12, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), bộ sưu tập chân dung những người lính binh nhì và binh nhất trong kháng chiến, gọi chung là 'Lính binh nhì thời chiến' ra mắt công chúng.
Sự kiện ý nghĩa này do tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” thực hiện nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 10 năm hoạt động (2015 - 2025) và 5 năm thành lập (2020 – 2025) của tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam".

Ban tổ chức trao thưởng cho các tác giả đoạt giải trong cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”.
Tuổi thanh xuân đọng lại
Trao đổi với phóng viên, Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng – người sáng lập và là Chủ tịch của tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” chia sẻ: “Dù là binh nhì hay binh nhất thì họ vẫn là “lính trơn” sau khi đã trải qua thời gian huấn luyện tân binh. Họ chưa có chức vụ gì nhưng khi ra trận là xông pha lửa đạn. Rất nhiều trong số đó đã ngã xuống, hầu hết ở tuổi mười tám, đôi mươi – độ tuổi mới bước vào đời với vẹn nguyên sự nhiệt tình và trong sáng”.
Xuất phát từ ý nghĩa đó, tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” đã kỳ công sưu tầm ảnh chân dung đen trắng của những anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu CAND ngày mới nhập ngũ, gọi chung là bộ sưu tập “Lính binh nhì thời chiến”. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm bức chân dung “lính binh nhì thời chiến” đã được nhóm họa sĩ trẻ miệt mài phục dựng ảnh màu và hiện công việc vẫn đang được tiếp tục. Đó là những bức ảnh chân thực, lưu giữ được nét trẻ trung, trong sáng của những người lính binh nhì, binh nhất.
Những “lính binh nhì” may mắn trở về sau chiến tranh nay đã ở tuổi ông tuổi bà, tóc bạc da mồi. Có mặt tại sự kiện, cựu chiến binh Bùi Văn Dung ở xã Thổ Tam, Phú Thọ xúc động chia sẻ: “Năm 1962 tôi lên đường đi bộ đội. Tấm ảnh chân dung đen trắng tôi chụp ở đơn vị, khi đang huấn luyện tân binh. Dù chiến đấu gian khổ ở khắp các chiến trường miền Nam nhưng tôi luôn mang theo và giữ gìn bức ảnh bé nhỏ ấy bên mình. Bức ảnh nhắc nhớ những năm tháng hào hùng của một thời tuổi trẻ mà chúng tôi đã cống hiến cho quê hương, đất nước”.
Hòa bình lập lại, Trung tá Bùi Văn Dung công tác tại Sư đoàn 357, Quân khu 2 và nay đã về hưu. Người lính Bùi Văn Dung còn được biết đến là tác giả nổi tiếng với nhiều bài thơ được phổ nhạc, trong đó có bài thơ “Gửi nắng cho em”. Ông kể: “Tôi nhớ buổi trưa 17/12/1975 ở Sài Gòn, chúng tôi nghe bản tin thời tiết thì được biết là miền Bắc đang rất lạnh, trong khi tôi ở trong Nam đang nắng ấm. Một đồng chí trong đơn vị thốt lên: “Ngoài Bắc rét quá, mà trong này thì thừa nắng. Giá có thể gửi nắng được ra ngoài Bắc thì tốt biết mấy. Tôi bắt được cái tứ rất hay đó liền ngồi viết một mạch bài thơ “Gửi nắng cho em”, với những câu thơ dạt dào xúc cảm: “Anh ở trong này chưa thấy mùa đông/ Nắng vẫn đỏ, mận hồng đào cuối vụ… Muốn gửi ra em một chút nắng vàng/ Thương cái rét của thợ cày, thợ cấy/ Nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy/ Có tình thương tha thiết của trong này”. Bài thơ đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc thành bài hát cùng tên, được yêu thích và lan tỏa rộng rãi từ đó đến nay.
Bắt chuyến ôtô đêm từ Kỳ Sơn, Hà Tĩnh ra thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay, cựu chiến binh Nguyễn Thị Kim Cương, 75 tuổi đã có mặt tại buổi ra mắt bộ sưu tập chân dung “lính binh nhì”, trong đó có hình ảnh của bà 55 năm về trước. Khi ấy, bà 20 tuổi lên đường đi bộ đội. May mắn trở về sau chiến tranh, sức khỏe yếu do bị thương và mắc sốt rét ở chiến trường, bà quyết tâm đi học, sau đó công tác trong ngành hóa chất và nay đã nghỉ hưu.
Bà Cương chia sẻ: “Những năm ở chiến trường ác liệt, việc chụp ảnh là rất khó. May mắn có lần trên đường hành quân, tôi gặp một nhà báo chiến trường, đã được chụp và tặng lại bức ảnh đen trắng bé xíu. Cả tuổi thanh xuân của tôi đọng lại trong bức ảnh này nên tôi đã giữ tấm ảnh quý ấy bao nhiêu năm nay. Bây giờ thì tôi đã có bức ảnh màu to đẹp để lưu giữ cả tuổi trẻ của mình gắn với một thời đạn bom ác liệt”.
Buổi giới thiệu bộ sưu tập chân dung “lính binh nhì thời chiến” là cuộc hội ngộ ý nghĩa của những người lính giữa thời bình. Theo chia sẻ của Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, thông qua hoạt động này, tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” mong muốn cộng đồng xã hội dành sự quan tâm hơn nữa đến những người lính bình dị. Họ là những người đã thầm lặng cống hiến, hi sinh tuổi xuân vì đất nước. Nếu ai may mắn được trở về sau chiến tranh thì họ vẫn là những người thầm lặng. Những binh nhì, binh nhất ấy rất cần được xã hội biết đến, nhắc nhớ và trân trọng.
Lão tướng Công an nhân dân đoạt giải ở tuổi 95
Cũng trong sự kiện này, tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” tổng kết cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh” và trao thưởng cho các tác giả đoạt giải. Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh” được công bố báo chí từ tháng 7/2020 nhằm phát hiện những câu chuyện có thật về tình yêu thời chiến đã giúp cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn gian khổ và bom đạn. Đồng thời, phát hiện và lan tỏa những tấm gương hi sinh thầm lặng của người phụ nữ ở hậu phương đã xây dựng tình yêu, hạnh phúc gia đình, tiếp thêm sức mạnh cho người ở tiền tuyến chiến thắng kẻ thù.
Đến nay, sau 5 năm thực hiện, cuộc vận động đã thành công tốt đẹp khi có nhiều tác phẩm có ý nghĩa nhân văn cao đẹp đã được cấp phép xuất bản và phát hành công khai, hàng trăm kỷ vật có giá trị đã được hiến tặng. Nhiều sự kiện văn hóa “tôn vinh và tri ân” đã được tổ chức “Trái tim người lính”, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” phối hợp thực hiện, nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao của đồng và xã hội.
Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Cuộc đời còn mãi” của liệt sĩ Trần Minh Tiến (1945–1968). Cuốn sách dày dặn có dung lượng 508 trang gồm hai phần nội dung rất cảm động: nhật ký chiến trường “Trở về trong giấc mơ” và “Những lá thư tình đi qua chiến tranh”. Đặc biệt có một tác giả cao niên được trao giải khi đã 95 tuổi đời, 75 tuổi Đảng. Đó là Thiếu tướng Công an, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai - nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an, hiện đang là Trưởng ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tập hồi ký “Chiến trường và quê hương”. Cuốn hồi ký như thước phim quay chậm về quá trình hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh cũng như quãng đời sau khi về nghỉ hưu, hoạt động xã hội khá phong phú và nhiệt huyết của Thiếu tướng Phan Văn Lai.
Cuốn hồi ký cũng là sự tri ân những vùng quê mà Thiếu tướng Phan Văn Lai gắn bó yêu thương, là sự tưởng nhớ và biết ơn đồng đội, những người mẹ nơi chiến trường Trị Thiên Huế trung kiên đã thương yêu, che chở, bảo vệ để ông chiến đấu đến ngày đất nước thắng lợi.












