Cuộc hội ngộ đầy nước mắt của nghệ sĩ Lệ Thủy và Phượng Liên tại Mỹ
Rất lâu rồi hai ngôi sao sân khấu cải lương mới có cuộc hội ngộ và cùng biểu diễn trên sân khấu trong 'Ngày của mẹ'

Từ trái sang: NSND Lệ Thủy, NS Phượng Liên, NSƯT Thoại Mỹ
Tối 11-5, theo giờ địa phương tại tiểu bang California – Mỹ, trong không khí ấm áp của "Ngày của Mẹ", một đêm diễn nghệ thuật đặc biệt đã diễn, đánh dấu cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa hai nghệ sĩ cải lương gạo cội: Phượng Liên và Lệ Thủy.
Ca sĩ Đình Trí – con trai của NSND Lệ Thủy - cho biết sự kiện không chỉ mang đậm dấu ấn tình nghệ sĩ mà còn là dịp để khán giả bày tỏ sự tri ân đối với những người mẹ – những người phụ nữ đã hy sinh thầm lặng cho gia đình và xã hội. Ở tuổi ngoài 70, cả hai nghệ sĩ vẫn thể hiện phong độ và cảm xúc sâu lắng qua phần song ca bài vọng cổ "Con gái của mẹ".

NSND Lệ Thủy và NSƯT Thoại Mỹ
NSƯT Kim Tiểu Long có mặt trong đêm diễn này đã kể: "Hai giọng ca từng làm nên sự rạng danh trên sân khấu cải lương, cùng là hai nữ nghệ sĩ đoạt giải HCV Thanh Tâm vang bóng, nay lại ca vang lên giữa khán phòng đầy ắp khán giả kiều bào, khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Cả hai cô đều U80, sức khỏe không còn như trước nhưng vẫn được khán giả yêu mến. Tôi là hậu bối, chứng kiến cảnh hội ngộ này nên rất xúc động".

Ca sĩ Dương Đình Trí, NSND Lệ Thủy và NSƯT Kim Tiểu Long
NSƯT Thoại Mỹ cũng có diễn trong chương trình. Cô cho biết đây là cuộc hội ngộ ý nghĩa, vì thế hệ nghệ sĩ đi trước luôn là điểm tựa vững vàng cho thế hệ nghệ sĩ kế thừa. "Nhìn sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của hai cô, chúng tôi cảm thấy tự hào và noi theo, để sống xứng đáng với tình cảm của công chúng dành cho người nghệ sĩ. Dù ở tuổi U80 nhưng lên sân khấu là hai cô cháy hết mình với những bài ca, trích đoạn cải lương vang bóng một thời" – NSƯT Thoại Mỹ nói.

Ca sĩ Dương Đình Trí và NS Phượng Liên
Qua các trang cá nhân nghệ sĩ có ghi hình lại, nghệ sĩ Phượng Liên đã xúc động chia sẻ: "Không biết bao giờ mới có lại một dịp như thế này. Được hát với Lệ Thủy, được sống lại cùng ánh đèn sân khấu là hạnh phúc lớn đối với tôi".
Còn NSND Lệ Thủy cũng nghẹn ngào: "Chúng tôi đã đồng hành gần cả cuộc đời trong nghệ thuật. Mỗi lần được hát chung là có nhiều kỷ niệm. Lần này đứng nhìn chị Phượng Liên hát, tôi không cầm được nước mắt, vì không biết có lần sau nữa hay không khi chị em chúng tôi đều U80. Tôi không biết mình có còn đủ sức để ngồi máy bay qua Mỹ nữa không nên suất hát này tôi xúc động lắm".

Ca sĩ Dương Đình Trí và mẹ - NSND Lệ Thủy
Đêm diễn cũng là dịp đặc biệt để chúc mừng sinh nhật NSND Lệ Thủy – một trong những biểu tượng lớn của sân khấu cải lương Việt Nam. Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả kiều bào, bà nhận được bánh sinh nhật và những lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả hâm mộ. Có nhiều khán giả tóc bạc trắng, được con cháu chở từ các tiểu bang khác đến xem, họ bày tỏ niềm xúc động khi được chứng kiến hai thần tượng của họ tái hợp qua nhiều bài ca cổ, trích đoạn mà họ yêu thích.
Bầu không khí chan chứa yêu thương và lòng biết ơn khiến không gian đêm diễn trở nên thiêng liêng và đáng nhớ.
Những dấu ấn sự nghiệp không thể phai mờ
Nghệ sĩ Phượng Liên từng là đào chính của các đoàn cải lương lớn như Kim Chung, Dạ Lý Hương và Thanh Minh – Thanh Nga. Bà được biết đến với lối ca diễn truyền cảm, mộc mạc và đầy nội lực. Những vai diễn kinh điển trong: "Đời cô Hạnh", "Người ven đô", "Truyện cổ Bát Tràng"… đã ghi tên bà vào hàng ngũ những nghệ sĩ tài danh nhất của cải lương miền Nam. Trong khi đó, NSND Lệ Thủy – người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2012 – là một trong những giọng ca cải lương nổi bật với sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ. Bà nổi tiếng qua hàng trăm vở diễn, gắn liền với các tác phẩm kinh điển như: "Nửa đời hương phấn", "Tô Ánh Nguyệt", "Cây sầu riêng trổ bông", "Đời cô Lựu", "Đêm lạnh chùa hoang", "Sông dài", "Tình mẫu tử"… và từng là bạn diễn ăn ý của nhiều tên tuổi lớn trong làng sân khấu.
Một lần hội ngộ – một đời ký ức
Đêm diễn "Ngày của mẹ" không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, mà là nơi tái hiện cả một thời kỳ vàng son của sân khấu cải lương của hai ngôi sao sân khấu lớn: Phượng Liên – Lệ Thủy.
Những tràng pháo tay không ngớt, những ánh mắt rưng rưng và sự hiện diện đông đảo của khán giả Việt tại hải ngoại cho thấy sức sống bền bỉ của cải lương – một loại hình nghệ thuật dân tộc từng làm say mê bao thế hệ.
Với khán giả, đây là đêm hội ngộ đầy xúc cảm. Với nghệ sĩ, đó là phút giây trở về với đam mê, với sân khấu, nơi họ đã dành trọn cuộc đời để cống hiến.