Cuộc sống bấp bênh của người dân Lebanon phải đi sơ tán

Căng thẳng gia tăng giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon đang khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Trong khi đó, lượng người di cư lớn gây sức ép lên nguồn lực nhân đạo của đất nước, khiến cuộc sống của họ trở nên hết sức bấp bênh.

Một chiếc ghế nhựa và một miếng bìa cứng là những gì ông Ahmad Kail gọi là “nhà” hiện nay, sau khi chạy trốn khỏi miền nam Lebanon. Ông cùng gia đình đã đi bộ 14 tiếng đồng hồ để đến được nơi trú ẩn này, dưới một cây cầu ở thủ đô Beirut, tránh xa các cuộc không kích của Israel.

Mặc dù Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố chỉ nhắm mục tiêu vào các vị trí của lực lượng Hezbollah, nhưng người dân Lebanon ở biên giới vẫn không có lựa chọn nào khác, ngoài việc phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc và hòa vào dòng xe kéo dài hàng km dọc theo các con đường dẫn về thủ đô, nơi đang gấp rút mở những trung tâm trú ẩn để cung cấp nhu yếu phẩm cho họ.

Theo Đơn vị Quản lý Thảm họa của Lebanon, các trung tâm trú ẩn hiện có sức chứa khoảng 26.000 người. Nhưng ngày càng có nhiều lo ngại rằng, sẽ có thêm nhiều người nữa phải chạy trốn tới đây, khi Israel tăng cường các cuộc không kích. Trong khi cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột này, tương lai của dòng người sơ tán vẫn đang hết sức mờ mịt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/cuoc-song-bap-benh-cua-nguoi-dan-lebanon-phai-di-so-tan-237481.htm