Cuộc sống của bộ tộc săn đầu người cuối cùng trên Trái đất

Người Konyak sống ở bang Nagaland, Ấn Độ, là bộ tộc săn đầu người cuối cùng trên Trái đất. Trước kia, các thành viên của bộ tộc này là những chiến binh chặt đầu của kẻ thù mang về nhà và được dân làng coi như anh hùng.

 Bộ tộc săn đầu người cuối cùng trên Trái đất có tên Konyak sinh sống ở bang Nagaland, Ấn Độ. Họ gây chú ý với một tập tục hết sức rùng rợn.

Bộ tộc săn đầu người cuối cùng trên Trái đất có tên Konyak sinh sống ở bang Nagaland, Ấn Độ. Họ gây chú ý với một tập tục hết sức rùng rợn.

Cụ thể, trong quá khứ, các chiến binh của bộ tộc Konyak chặt đầu của kẻ thù sau những cuộc chiến "nảy lửa" để bảo vệ lãnh thổ và các thành viên trong cộng đồng.

Cụ thể, trong quá khứ, các chiến binh của bộ tộc Konyak chặt đầu của kẻ thù sau những cuộc chiến "nảy lửa" để bảo vệ lãnh thổ và các thành viên trong cộng đồng.

Những chiến binh Konyak mang đầu của kẻ thù về nhà như một chiến thắng đầy kiêu hãnh.

Những chiến binh Konyak mang đầu của kẻ thù về nhà như một chiến thắng đầy kiêu hãnh.

Dân làng chào đón các chiến binh này với nghi lễ riêng và xem họ như những anh hùng dũng mãnh, gan dạ.

Dân làng chào đón các chiến binh này với nghi lễ riêng và xem họ như những anh hùng dũng mãnh, gan dạ.

Hộp sọ của kẻ thù được người Konyak treo trên cây "thiêng" ở ngay lối vào của ngôi làng.

Hộp sọ của kẻ thù được người Konyak treo trên cây "thiêng" ở ngay lối vào của ngôi làng.

Sau đó, người dân Konyak sẽ ăn mừng và nhảy múa suốt đêm để đánh dấu sự kiện đáng tự hào này.

Sau đó, người dân Konyak sẽ ăn mừng và nhảy múa suốt đêm để đánh dấu sự kiện đáng tự hào này.

Theo quan niệm của người Konyak, hộp sọ người chứa sức mạnh bí ẩn.

Theo quan niệm của người Konyak, hộp sọ người chứa sức mạnh bí ẩn.

Vì vậy, việc chặt đầu kẻ thù sẽ giúp chiến binh Konyak chiếm hữu sức mạnh và linh hồn của kẻ bại trận.

Vì vậy, việc chặt đầu kẻ thù sẽ giúp chiến binh Konyak chiếm hữu sức mạnh và linh hồn của kẻ bại trận.

Các chiến binh sẽ đeo vòng đồng hình sọ người thể hiện số kẻ thù bị họ tiêu diệt và chiếm hữu sức mạnh.

Các chiến binh sẽ đeo vòng đồng hình sọ người thể hiện số kẻ thù bị họ tiêu diệt và chiếm hữu sức mạnh.

Kể từ năm 1960, chính phủ Ấn Độ ban lệnh cấm săn đầu người. Kể từ đó, người Konyak chấm dứt tập tục lâu đời đáng sợ kể trên.

Kể từ năm 1960, chính phủ Ấn Độ ban lệnh cấm săn đầu người. Kể từ đó, người Konyak chấm dứt tập tục lâu đời đáng sợ kể trên.

Mời độc giả xem video: Bí quyết sống thọ 130 tuổi của bộ tộc ở Trung Đông. Nguồn: VTC16.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cuoc-song-cua-bo-toc-san-dau-nguoi-cuoi-cung-tren-trai-dat-1395914.html