Cuộc sống của cậu bé mắc bệnh hiếm phải tránh ánh nắng

Do mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, cậu bé người Tây Ban Nha Pol Dominguez, 11 tuổi, phải ở trong nhà suốt mùa hè để tránh bức xạ cực tím, thứ có thể khiến cậu bé tử vong khi tiếp xúc với ánh sáng.

Căn bệnh của Pol Dominguez là khô da sắc tố XP, hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể do di truyền, khiến cơ thể mất khả năng bảo vệ và tự chữa lành tổn thương do tia cực tím gây ra. Trường hợp của cậu bé rất nghiêm trọng, đến mức ngay cả việc tiếp xúc trong thời gian ngắn với ánh sáng mặt trời cũng có thể khiến cho cậu bị bỏng nghiêm trọng. Mắt của cậu bé cũng có thể bị ảnh hưởng.

Cơ thể bệnh nhân không thể tự sửa chữa AND bị mặt trời làm tổn thương, khiến họ có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư nếu tiếp xúc với tia cực tím. Khi các đợt nắng nóng trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn do tình trạng biến đổi khí hậu, nguy cơ đối với Dominguez và những người mắc bệnh như cậu sẽ tăng lên.

Bác sĩ Asuncion Vicente, Bệnh viện Sant Joan de Deu, Tây Ban Nha, cho biết: "Càng nhiều thời gian phơi nắng, tác hại của ánh nắng mặt trời càng nhiều, do đó bệnh càng nặng. Người bệnh phải tự bảo vệ mình cẩn trọng hơn vào mùa hè”.

Mỗi khi đi ra ngoài, Dominguez phải đội mũ trùm đầu, mặc áo khoác, đeo kính râm và đeo găng tay.

Mỗi khi đi ra ngoài, Dominguez phải đội mũ trùm đầu, mặc áo khoác, đeo kính râm và đeo găng tay.

Gia đình của Dominguez đã phải thay đổi thói quen sinh hoạt để giúp cậu bé tránh tiếp xúc với bức xạ của tia cực tím. Để tránh bị cháy nắng nghiêm trọng và phồng rộp, Dominguez đội mũ trùm đầu, mặc áo khoác, đeo kính râm và đeo găng tay khi ra ngoài ngay cả trong mùa đông. Vào mùa hè, cậu ở trong nhà nhiều nhất có thể. Khi cần ra ngoài, cậu phải mặc kín để che chắn khiến cậu thấy nóng bức và khó chịu.

Chị Xenia Aranda, mẹ của Pol Dominguez, chia sẻ: “Chúng tôi luôn phải đặc biệt chú ý đến môi trường trong nhà. Cửa sổ phải có màn bảo vệ để tia cực tím không lọt qua. Chúng tôi giữ cho môi trường thông thoáng và lắp đặt quạt”.

Trường học của Dominguez cũng đã điều chỉnh cửa sổ và ánh sáng để cậu bé có thể hoạt động bình thường nhất có thể. Dù vậy, cậu vẫn phải chuẩn bị đồ bảo vệ và mang theo máy đo tia cực tím để kiểm tra xem môi trường có an toàn hay không.

Sau khi mặt trời lặn, Dominguez cuối cùng cũng có thể ra ngoài vui chơi thoải mái mà không cần mặc đồ bảo vệ. Đây thực sự là khoảng thời gian vui vẻ với Dominguez.

Khuất Trang

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/cuoc-song-cua-cau-be-mac-benh-hiem-phai-tranh-anh-nang-256855.htm