Cuộc sống khác biệt của công chúa Anh

Công chúa Eugenie không nhận trợ cấp từ chính phủ mà tự kiếm tiền bằng đam mê nghệ thuật. Cô tận hưởng cuộc sống giản dị, đời thường và chia sẻ chúng trên trang cá nhân, theo SCMP.

 Công chúa Eugenie là con gái út của Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson. Giống nhiều người anh em họ, công chúa gọi Nữ hoàng Anh Elizabeth là "granny" (cách gọi "bà" một cách thân thiết) ở nơi công cộng và trên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai người. Trong chương trình The One Show, cô cũng chia sẻ nữ hoàng là một trong những người đầu tiên biết về lễ đính hôn của cô. "Ngay từ đầu bà đã biết và là một trong số ít người biết. Bà và ông tôi đã rất vui".

Công chúa Eugenie là con gái út của Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson. Giống nhiều người anh em họ, công chúa gọi Nữ hoàng Anh Elizabeth là "granny" (cách gọi "bà" một cách thân thiết) ở nơi công cộng và trên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa hai người. Trong chương trình The One Show, cô cũng chia sẻ nữ hoàng là một trong những người đầu tiên biết về lễ đính hôn của cô. "Ngay từ đầu bà đã biết và là một trong số ít người biết. Bà và ông tôi đã rất vui".

 Là người đứng thứ 12 trong danh sách kế vị, thành viên Hoàng gia Anh không thích được gọi nhiều là công chúa. "Tôi không thích nói về điều đó nhiều và cảm thấy khá phiền khi mọi người cứ nói những điều như: 'Ôi, bạn là công chúa'. Một trong những người bạn thân hay đùa với tôi: 'Ôi, chào công chúa' và tôi bảo: 'Im đi'. Đó là một trong những điều tôi thấy khó chịu nhất", cô nói với The Telegraph.

Là người đứng thứ 12 trong danh sách kế vị, thành viên Hoàng gia Anh không thích được gọi nhiều là công chúa. "Tôi không thích nói về điều đó nhiều và cảm thấy khá phiền khi mọi người cứ nói những điều như: 'Ôi, bạn là công chúa'. Một trong những người bạn thân hay đùa với tôi: 'Ôi, chào công chúa' và tôi bảo: 'Im đi'. Đó là một trong những điều tôi thấy khó chịu nhất", cô nói với The Telegraph.

 Giống người chị gái, Công chúa Beatrice, Eugenie không thực hiện nghĩa vụ hoàng gia và không nhận trợ cấp từ chính phủ. Thay vào đó, cô theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật và trở thành giám đốc của phòng trưng bày nghệ thuật Hauser & Wirth ở London.

Giống người chị gái, Công chúa Beatrice, Eugenie không thực hiện nghĩa vụ hoàng gia và không nhận trợ cấp từ chính phủ. Thay vào đó, cô theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật và trở thành giám đốc của phòng trưng bày nghệ thuật Hauser & Wirth ở London.

 "Tôi yêu nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Tôi biết chắc mình sẽ không trở thành họa sĩ nhưng sẽ làm việc trong ngành này. Tôi thích được chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật của mình với mọi người. Nếu có ai đó không hiểu điều gì, có thể tôi sẽ gợi ý: 'Hay bạn thử nhìn nó theo cách này xem'. Đó là điều khiến tôi thấy thích nhất khi làm việc ở phòng trưng bày nghệ thuật", cô nói với Harper’s Bazaar.

"Tôi yêu nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Tôi biết chắc mình sẽ không trở thành họa sĩ nhưng sẽ làm việc trong ngành này. Tôi thích được chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật của mình với mọi người. Nếu có ai đó không hiểu điều gì, có thể tôi sẽ gợi ý: 'Hay bạn thử nhìn nó theo cách này xem'. Đó là điều khiến tôi thấy thích nhất khi làm việc ở phòng trưng bày nghệ thuật", cô nói với Harper’s Bazaar.

 Du lịch là một niềm đam mê khác của nàng công chúa. Theo Harper's Bazaar, cô đã sưu tầm vé máy bay từ năm 16 tuổi. Năm 18 tuổi, cô du lịch bụi tới Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan và Nam Phi. Theo truyền thông Anh, Công chúa Eugenie ngồi ghế hạng phổ thông, ngủ tại những phòng nghỉ có giá 20 USD/đêm. Vào khoảng năm 2016, cô đã thực hiện 8 chuyến đi chỉ trong 15 tháng dẫn đến việc bị cấp trên cấm đi nghỉ vào cùng năm.

Du lịch là một niềm đam mê khác của nàng công chúa. Theo Harper's Bazaar, cô đã sưu tầm vé máy bay từ năm 16 tuổi. Năm 18 tuổi, cô du lịch bụi tới Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan và Nam Phi. Theo truyền thông Anh, Công chúa Eugenie ngồi ghế hạng phổ thông, ngủ tại những phòng nghỉ có giá 20 USD/đêm. Vào khoảng năm 2016, cô đã thực hiện 8 chuyến đi chỉ trong 15 tháng dẫn đến việc bị cấp trên cấm đi nghỉ vào cùng năm.

 Cũng trong những chuyến du lịch, Công chúa Eugenie gặp được người bạn đời - Jack Brooksbank. "Chúng tôi gặp và yêu nhau khi tôi 20 tuổi còn Jack 24. Chúng tôi có cùng niềm đam mê", cô nói với BBC. Sau 7 năm hẹn hò, cả hai kết hôn năm 2018 và chào đón con trai đầu lòng vào năm 2021.

Cũng trong những chuyến du lịch, Công chúa Eugenie gặp được người bạn đời - Jack Brooksbank. "Chúng tôi gặp và yêu nhau khi tôi 20 tuổi còn Jack 24. Chúng tôi có cùng niềm đam mê", cô nói với BBC. Sau 7 năm hẹn hò, cả hai kết hôn năm 2018 và chào đón con trai đầu lòng vào năm 2021.

 Tiết lộ với Harper's Bazaar, công chúa cho biết cô thường thức dậy vào 6h45, tập thể dục ở công viên hoặc tới phòng gym với bạn thân. Sau giờ làm, cháu gái Nữ hoàng Anh có thể đến một số sự kiện, ăn tối với chồng hoặc bạn bè hay đơn giản là về nhà nấu ăn, thư giãn với tivi.

Tiết lộ với Harper's Bazaar, công chúa cho biết cô thường thức dậy vào 6h45, tập thể dục ở công viên hoặc tới phòng gym với bạn thân. Sau giờ làm, cháu gái Nữ hoàng Anh có thể đến một số sự kiện, ăn tối với chồng hoặc bạn bè hay đơn giản là về nhà nấu ăn, thư giãn với tivi.

 Công chúa Eugenie là thành viên đầu tiên và duy nhất của Hoàng gia Anh dùng Instagram cá nhân, nơi cô thường chia sẻ về cuộc sống thường ngày, gia đình, những người yêu quý hay khoảnh khắc đáng nhớ.

Công chúa Eugenie là thành viên đầu tiên và duy nhất của Hoàng gia Anh dùng Instagram cá nhân, nơi cô thường chia sẻ về cuộc sống thường ngày, gia đình, những người yêu quý hay khoảnh khắc đáng nhớ.

Mai An

Ảnh: Getty Images, @princesseugenie

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-song-khac-biet-cua-cong-chua-anh-post1304569.html