Cuộc sống mới của cô gái 22 tuổi có bộ ngực nặng tới 12kg
BRAZIL - Cô gái 22 tuổi cảm thấy được giải thoát khỏi nỗi khổ đau mang tên vòng một khổng lồ sau một thời gian dài vất vả.
Thaynara Marcondes (22 tuổi) đến từ Brazil, từng có vòng một phát triển bình thường. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm nay, ngực của cô to lên bất thường. Mỗi tháng tăng khoảng 750g.
Cuộc sống của cô gặp nhiều khó khăn, ngay cả những việc hằng ngày cô cũng khó làm được.
Từ việc mặc áo ngực size M, cô nhanh chóng không thể mặc vừa bất kỳ bộ đồ nào, kể cả đồ cỡ lớn, buộc phải đặt may riêng.
"Tôi không thể mặc áo ngực nữa. Có lần tôi thử đến 8 chiếc áo mà không cái nào vừa. Tôi rất hoảng loạn", Marcondes chia sẻ.
Bộ ngực quá khổ, nặng khoảng 12kg, khiến cô bị đau lưng, cổ và vai dữ dội.
"Nó thực sự làm tôi khó chịu. Tôi gặp khó khăn khi cắt móng chân, đi giày thể thao. Tôi không thể chạy bộ, cũng không còn đến phòng tập thể dục vì đau lưng", cô nói.
Đôi khi, cơn đau dữ dội đến mức cô phải dùng xe lăn để di chuyển. Thêm vào đó, ánh mắt soi mói và sự kỳ thị của người lạ khiến cô suy sụp.
"Ra đường ai cũng nhìn chằm chằm, chỉ trỏ. Có lần tôi đi siêu thị, người ta còn nghĩ tôi giấu đồ ăn cắp trong ngực. Lúc đó, tôi thực sự hoảng sợ", cô kể lại.
Bộ ngực lớn bất thường còn đi kèm với các bệnh như viêm nhiễm dưới ngực, tổn thương da, thậm chí là rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm,...

Cô gái gặp nhiều khó khăn vì bộ ngực nặng 12kg. Ảnh: Dailymail
Cô được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.
Tại đây, các bác sĩ lo ngại cô bị ung thư vú, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy cô mắc phải tình trạng hiếm gặp, khiến ngực phát triển quá mức và không kiểm soát.
Theo thống kê của Cleveland Clinic, trên toàn thế giới chỉ ghi nhận khoảng 300 ca bệnh. Trong một số trường hợp, bệnh tiến triển chậm qua nhiều năm.
Sau khi kêu gọi quyên góp thành công 7.200 USD (188 triệu đồng), cô đã phẫu thuật thu nhỏ ngực. Các bác sĩ đã loại bỏ khoảng 10kg mô ngực sau ca mổ dài 10 tiếng.
"Tôi nhìn vào gương và không tin nổi là mình đã làm được. Tôi thấy mình thật xinh đẹp. Đôi khi tôi còn bật khóc vì xúc động", cô chia sẻ.
Hiện tại, cô vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát sao, bởi nguy cơ tái phát bệnh vẫn tồn tại. Dù vậy, sau tất cả, cô đã tìm lại được niềm vui sống và sự tự tin vốn có.