Cuộc sống thay đổi 'thần kỳ' của người đàn ông đầu tiên trên thế giới được phẫu thuật ghép mặt

Sau khi được ghép gương mặt mới từ người xa lạ, chàng trai người Mỹ đã có cuộc đời mới đầy tươi sáng, tìm thấy tình yêu sau 5 năm gặp tai nạn kinh hoàng.

Người đàn ông đầu tiên trên thế giới được ghép mặt là ai?

Joe DiMeo trước khi gặp phải tai nạn giao thông (Ảnh: Daily Mail).

Joe DiMeo trước khi gặp phải tai nạn giao thông (Ảnh: Daily Mail).

Joe DiMeo, hiện 24, tuổi đến từ Mỹ, là người đầu tiên từng trải qua ca phẫu thuật cấy ghép hai tay và mặt thành công trên thế giới. Anh đã bị bỏng độ 3 tới 80% cơ thể và bị cắt cụt các đầu ngón tay sau khi chiếc xe hơi của anh gặp nạn và bốc cháy ở New Jersey vào tháng 7/2018.

Joe DiMeo trước và sau tai nạn kinh hoàng

Joe DiMeo trước và sau tai nạn kinh hoàng

Kể từ đó, DiMeo đã trải qua 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ tái tạo và ghép da trước khi các bác sĩ tại trung tâm y tế Langone của Đại học New York thực hiện ca ghép mặt và hai tay đồng thời kéo dài 23 giờ vào tháng 8/2020. Người hiến tặng là một người đàn ông qua đời vì đột quỵ ở tuổi 48.

Đây là cuộc phẫu thuật ghép mặt thành công đầu tiên trên thế giới

Đây là cuộc phẫu thuật ghép mặt thành công đầu tiên trên thế giới

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ cho chàng trai một gương mặt mới, cuộc đời mới mà còn đánh dấu một sự tiến bộ vượt bậc của ngành y thế giới.

Quá trình hồi phục lâu dài của Joe được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Eduardo Rodriguez, một trong những bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi nhất nước Mỹ.

Cuộc sống của người đàn ông ghép mặt bây giờ ra sao?

Sau khi được biết về câu chuyện của Joe DiMeo, cô Jessica Koby (32 tuổi) cảm thấy được truyền cảm hứng trước cách nhìn lạc quan và nghị lực sống mạnh mẽ của Joe. Cô Jessica đã gửi tin nhắn cho Joe thông qua mạng xã hội.

Joe DiMeo trong hiện tại (Ảnh: Daily Mail).

Joe DiMeo trong hiện tại (Ảnh: Daily Mail).

Trong vòng hai năm qua, hai người vẫn thường xuyên liên lạc, họ có chung tình yêu dành cho những chú chó. Jessica là một nữ y tá, cô chia sẻ về chuyện tình của mình: "Thoạt tiên chúng tôi có một tình bạn, rồi tôi chuyển tới bang California để có thể ở gần bên Joe hơn. Mối quan hệ tiến triển tốt đẹp kể từ đó. Joe là người lặng lẽ nên thoạt tiên anh ấy cũng không chia sẻ gì nhiều với tôi.

Anh ấy là người hiểu biết nên anh ấy có thể trò chuyện được dễ dàng với tất cả mọi người. Điều tôi thích nhất ở anh ấy chính là học thức và văn hóa, việc giao tiếp giỏi cũng rất hấp dẫn. Tôi cũng yêu thích cả sự dịu dàng, nhân hậu và sự dũng cảm của anh ấy.

Sau tất cả những gì đã trải qua, anh ấy vẫn rất tích cực, lạc quan. Tôi yêu anh ấy còn bởi sự hài hước nữa. Anh ấy biết rõ điều mình muốn trong cuộc sống và thực sự trưởng thành hơn so với độ tuổi của anh ấy".

DiMeo và Koby hiện đang sống chung

DiMeo và Koby hiện đang sống chung

Hiện tại, Joe đã có thể lái xe trở lại. Chia sẻ về cuộc sống của mình lúc này, Joe nói: "Tôi từng không dám nghĩ tới việc tìm thấy tình yêu, nhưng tôi vẫn luôn tự tin trong cuộc sống. Càng ngày cuộc sống của tôi càng lấy lại sự tự chủ, độc lập. Sau khi trải qua phẫu thuật, thoạt tiên tôi không thể tự mình làm bất cứ việc gì.

Bây giờ, tôi đã lấy lại được một phần tự chủ. Tôi có thể tự nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, lái xe... Tôi không nghĩ câu chuyện của mình có gì truyền cảm hứng cho tới khi có những người nhắn tin cho tôi, họ nói rằng câu chuyện của tôi đã giúp họ vượt qua giai đoạn đen tối trong cuộc đời mình".

Anh chia sẻ: "Tôi không cảm thấy kỳ lạ khi có khuôn mặt của một người gần gấp đôi tuổi tôi bởi vì tôi đã hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Đây là diện mạo mới của tôi bây giờ và tôi thực sự chấp nhận điều đó khá nhanh. Khi mọi người trên đường nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không thấy ngại. Tôi thường xuyên mặc áo ngắn tay dù sẽ để lộ ra cánh tay bị bỏng của mình".

Về tương lai, Joe DiMeo đang viết một cuốn sách để kể về hành trình của mình, đồng thời giúp động viên những người có cùng cảnh ngộ.

DiMeo hiện mang gương mặt hiến tặng của người đàn ông 48 tuổi

DiMeo hiện mang gương mặt hiến tặng của người đàn ông 48 tuổi

Joe cho biết anh cũng thường phải nhận những ánh nhìn chằm chằm từ người lạ mỗi khi anh đi ra ngoài, nhưng anh không cảm thấy ngại: "Tôi có thể tự đưa mình vào thế nạn nhân, than vãn và tự thương hại mình vì đủ thứ lý do, nhưng đó không phải là tôi. Tôi đang viết một cuốn sách để có thể kể lại chi tiết câu chuyện cuộc đời mình.

Hiện tại, khi đã gắn bó với Jessica, chúng tôi đang tìm kiếm một ngôi nhà phù hợp để có thể dọn về cùng chung sống, tôi cũng sẽ mua một chiếc xe hơi mới và sẽ lái xe trở lại. Tôi phải chấp nhận dùng các loại thuốc điều trị trong suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày tôi uống cả chục viên thuốc, nhưng còn được sống trên đời này là một điều quý giá".

5 thực phẩm có thể hỗ trợ da ngăn ngừa tia UV

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/cuoc-song-thay-doi-than-ky-cua-nguoi-dan-ong-dau-tien-tren-the-gioi-duoc-phau-thuat-ghep-mat-172230707083243335.htm