'Cuộc thi' bên ngoài phòng thi

Lo lắng, bồn chồn, trông ngóng là cảm xúc chung của hàng ngàn phụ huynh có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong lúc chờ con thi, các bậc phụ huynh cũng trải qua một 'cuộc thi' về cảm xúc, với ước mong con mình sẽ hoàn thành tốt các môn thi.

Nghỉ việc để chở con đi thi

Hai hôm nay, bà Đặng Thị Ngọc ở huyện Krông Nô nghỉ công việc nương rẫy để ở nhà động viên con gái là học sinh Trường THPT Chu Văn An (TP Gia Nghĩa) tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Những năm qua, dù hàng ngày con gái đều tự đi xe đến trường, nhưng những ngày thi tốt nghiệp, bà Ngọc từ huyện Krông Nô về Gia Nghĩa để trực tiếp chở con đi và đứng chờ phía bên ngoài cổng trường.

 Phụ huynh đứng chờ ngoài khu vực điểm thi Trường THPT Gia Nghĩa (Gia Nghĩa)

Phụ huynh đứng chờ ngoài khu vực điểm thi Trường THPT Gia Nghĩa (Gia Nghĩa)

Bà Ngọc tâm sự, gia đình làm nông, con gái thứ 2 năm nay bước vào kỳ thi tốt nghiệp, có lẽ là kỳ thi quan trọng nhất của cháu từ trước đến nay. Hai ngày nay, bà sắp xếp công việc để chở con đến điểm thi và động viên con. Giống như hàng chục phụ huynh đứng chờ con, bà cũng có tâm trạng hồi hộp, lo lắng và hy vọng con sẽ hoàn thành kỳ thi.

“Cứ mỗi giờ trôi qua, tâm trạng của chúng tôi lại càng hồi hộp hơn. Làm bố mẹ thì chỉ biết động viên con cố gắng, thoải mái, tự tin để cháu yên tâm thi tốt”, bà Ngọc chia sẻ.

 Nhiều phụ huynh quyết định đồng hành cùng con trong 2 ngày thi quan trọng nhất

Nhiều phụ huynh quyết định đồng hành cùng con trong 2 ngày thi quan trọng nhất

Tương tự, ông Trần Thanh Ảnh ở phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa) cũng túc trực ở ngoài khu vực thi điểm thi Trường THPT Gia Nghĩa để chờ con gái hoàn thành các môn thi. Con gái của anh Ảnh-em Trần Mai Linh, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh đã đậu vào Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 (TP. Hồ Chí Minh) sau kỳ thi đánh giá năng lực. Tham dự kỳ thi lần này, Linh đặt mục tiêu là tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, không vì mục tiêu tốt nghiệp mà anh Ảnh và con gái chủ quan. Từ nhiều ngày nay, anh và vợ luôn dành thời gian để quan tâm, động viên và dõi theo việc học tập của Linh. Dù Linh luôn có thành tích học tập tốt ở trường, nhưng cả gia đình cũng có một chút áp lực khi tham gia kỳ thi.

 Anh Trần Thanh Ảnh (bên phải) sắp xếp công việc để đưa con gái đi thi

Anh Trần Thanh Ảnh (bên phải) sắp xếp công việc để đưa con gái đi thi

Anh Trần Thanh Ảnh cho biết: “Năm nay kỳ thi diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diến biến phưc tạp, nhưng công tác phòng chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh rất tốt. Nhìn thấy con bước vào điểm thi tôi rất yên tâm. Cả hai vợ chồng đã động viên nhau cùng gác lại công việc để có thể đưa con đến điểm thi, tiếp thêm động lực tinh thần cho con”.

 Những ánh mắt trông ngóng, hướng về phía cánh cổng của điểm thi khi sát giờ thu bài

Những ánh mắt trông ngóng, hướng về phía cánh cổng của điểm thi khi sát giờ thu bài

Con tự tin là bố mẹ yên tâm

Ông Nguyễn Văn Phúc có con đang thi tại điểm thì Trường THPT Chu Văn An (Gia Nghĩa) cho biết, 2 ngày nay, ông dành thời gian để đến điểm thi của con gái, động viên con thi.

Con gái ông Phúc là em Nguyễn Thái Hiền, học sinh chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh. 3 năm qua, Hiền đã tự lập khi xa gia đình để sống ở ký túc xá của trường. Tuy nhiên, đây là kỳ thi quan trọng của con gái, ông Phúc vẫn sắp xếp công việc để lên đồng hành cùng con trong kỳ thi này.

“Hai vợ chồng tôi đều làm nông ở xã Đắk N’Drung (Đắk Song). Gia đình có 3 cháu, 2 cháu đầu đã đi học đại học, còn cháu Hiền là út. Cả 2 cháu trước đây cũng do tôi đưa đi thi, nên lần này tôi cũng quyết định đưa cháu Hiền đến điểm thi an toàn. 12 năm học vừa qua đồng hành cùng con thì không lẽ nào chỉ có 2 ngày quan trọng này, bố mẹ lại vắng mặt”, ông Phúc tâm sự.

 Người mẹ vui vẻ, đón con trai sau khi kết thúc môn thi tổ hợp khoa học xã hội

Người mẹ vui vẻ, đón con trai sau khi kết thúc môn thi tổ hợp khoa học xã hội

Những ngày diễn ra kỳ thi, ông Phúc luôn động viên để con không căng thẳng, mất bình tĩnh. Nếu kỳ thi năm nay điểm không cao, cháu có thể thi lại sang năm. Gia đình không đặt nặng vấn đề điểm cao, khiến cháu áp lực, tâm lý.

"Tôi cũng hồi hộp không biết đề khó không, con làm được không nên vẫn muốn đứng đây chờ cho yên tâm. Hơn nữa, lỡ cháu nó có quên giấy tờ hay cần gì hỗ trợ thì có người thân đứng đây sẵn. Tuy nhiên, chỉ cần cháu tự tin, mạnh mẽ bước vào kỳ thi là chúng tôi đã yên tâm một phần rồi", ông Phúc chia sẻ thêm.

 Người cha thấp thỏm ngóng đợi khi chưa thấy con ra về

Người cha thấp thỏm ngóng đợi khi chưa thấy con ra về

Trước đó, sau ngày thi thứ nhất (7/7), mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về người cha ôm con gái đang khóc nức nở vì không làm được bài như mong muốn. Hình ảnh đã gây xúc động vì không chỉ là cái ôm ấm áp, động viên của người cha mà còn là câu nói: “không sao con, mình về nhà thôi !”. Câu nói an ủi của người cha không chỉ khiến nữ sinh ấm áp, mà còn khiến những thí sinh khác chứng kiến cảm thấy được an ủi phần nào trước đề thi Ngữ văn đầy bất ngờ.

Có thể nói, tình cảm của cha mẹ dành cho con lúc nào cũng thiêng liêng, nhất là khi tình cảm ấy được thể hiện trong thời điểm con cái bước vào kỳ thi cam go nhất sau 12 năm đến trường. Sự đồng hành của các bậc phụ huynh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã góp một phần vào sự thành công của kỳ thi năm nay.

Bài, ảnh: Thanh Hằng

4,054

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/giao-duc-dao-tao/cuoc-thi-ben-ngoai-phong-thi-87458.html