'Cuộc thi Cha và con gái giúp tôi nói lời tri ân sâu sắc tới hậu phương'

Đại tá Đỗ Phú Thọ - tác giả đoạt giải trong cuộc thi viết 'Cha và con gái' cho biết, cuộc thi chính là 'phương tiện' giúp ông nói được lời tri ân sâu sắc tới hậu phương của mình trong suốt thời gian làm nhiệm vụ.

Nói về cuộc thi Cha và con gái, chia sẻ tại Lễ trao giải diễn ra vào sáng 12/7, Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam bày tỏ, “Cha và Con gái” đã vượt ra ngoài phạm vi của một cuộc thi viết mà trở thành diễn đàn để mọi người bày tỏ tình cảm của mình.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân Dân - tác giả đoạt giải khuyến khích cuộc thi với tác phẩm “Con là mặt trời bốn mùa sưởi ấm trái tim cha” xúc động chia sẻ lý do ông viết bài và gửi dự thi là bởi ông thấy điều mà mình mong ước từ rất lâu.

“Từng là Phó tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân, từng tham dự rất nhiều cuộc thi cả trong nước và quốc tế, tôi nhận ra rằng, cuộc thi là nơi mà tôi có thể gửi gắm tâm tư, tình cảm mà từ trước tới giờ mình không thể nói ra.

Những ngày phải xa gia đình để đi làm nhiệm vụ, tôi nhớ, thương con nên ngày nào cũng dành một khoảng thời gian để viết nhật ký và lưu giữ lại. Để bây giờ khi đọc lại, nhiều kỷ niệm về con gái của tôi lại ùa về. Bài viết “Con là mặt trời bốn mùa sưởi ấm trái tim cha”, tôi viết chỉ trong một đêm để gửi đến tòa soạn Gia đình Việt Nam”, Đại tá Đỗ Phú Thọ chia sẻ.

Đại tá Đỗ Phú Thọ và các tác giả đoạt giải Khuyến khích tại cuộc thi Cha và con gái lần thứ 2 năm 2024

Đại tá Đỗ Phú Thọ và các tác giả đoạt giải Khuyến khích tại cuộc thi Cha và con gái lần thứ 2 năm 2024

Theo vị Đại tá Đỗ Phú Thọ, vì là bộ đội nên có những sự kiện trong cuộc đời của con cái mà người làm bố không được chứng kiến.

Ông nhớ lại: “Lúc con chào đời, tôi vì nhiệm vụ của quân đội, đi công tác xa không thể có mặt trong giây phút thiêng liêng, hạnh phúc mà người làm cha nào cũng ao ước, đó là được nhìn, được bế đứa con bé bỏng, yêu thương của mình.

Hay những hành động tưởng chừng như đơn giản là đưa con đi học, ở bên con động viên những lúc con thi cử, hoặc chia vui cùng con ngày sinh nhật nhưng tôi cũng không thể có mặt, bởi đối với người sĩ quan quân đội nhiệm vụ đất nước còn cao cả hơn tình yêu gia đình và con cái”.

Vì vậy mà con gái dù đã hơn 30 tuổi nhưng đến nay có những điều ông vẫn không thể nói ra được với đứa con yêu thương của mình. Do đó, thông qua cuộc thi “Cha và con gái”, ông có cơ hội thể hiện tình cảm của mình đối với con và mong con gái thông cảm cho người bố là sĩ quan quân đội.

“Thực ra người bố nào cũng yêu con, nhưng với những người tham gia trong lực lượng vũ trang thì nhiệm vụ của tổ chức giao phải đặt cao hơn tình cảm của gia đình. Dù rất yêu con nhưng vì nhiệm vụ không thể gác lại việc chung để lo việc riêng được. Không phải một mình tôi, mà rất nhiều cán bộ trong lực lượng quân đội cũng đều có chung tâm trạng như vậy.

Mới đây, trong chuyến công tác tại Trường Sa tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện xúc động, trong đó có câu chuyện ngày vợ vượt cạn sinh cả hai đứa con nhưng người cha đều không thể có mặt ở nhà. Vậy nên, thông qua cuộc thi này tôi cũng muốn nói với các cháu, các con hay thông cảm với bố mình, nếu bố mình là sĩ quan quân đội”, vị Đại tá nói.

Đại tá Đỗ Phú Thọ chụp ảnh kỷ niệm với Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi

Đại tá Đỗ Phú Thọ chụp ảnh kỷ niệm với Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi

Cũng chính vì thế, ngay khi bài viết của Đại tá Đỗ Phú Thọ được đăng tải trên Tạp chí Gia đình Việt Nam đã có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ gửi lời cảm ơn tới ông vì bài viết đã nói hộ tâm trạng, tình cảm của họ với hậu phương.

“Chúng ta không thể hình dung ra được rằng, trong bối cảnh đất nước thanh bình như bây giờ vẫn có nhiều đồng chí suốt cả một thời gian rất dài vẫn ngày đêm làm nhiệm vụ và một năm không thể về thăm nhà một lần. Có những người biết chắc chắn rằng con của mình bị ốm, con của mình chuẩn bị chào đời nhưng không thể sắp xếp công việc ở trong đơn vị để về bên con.

Do vậy, tác phẩm “Con là mặt trời bốn mùa sưởi ấm trái tim cha” như một lời cảm ơn, lời tri ân của tôi và nhiều đồng chí, chiến sĩ khác gửi đến vợ con, đến gia đình là nơi hậu phương vững chắc và luôn tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”, Đại tá Thọ trải lòng.

Hoàng Sơn

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cuoc-thi-cha-va-con-gai-giup-toi-noi-loi-tri-an-sau-sac-toi-hau-phuong-d200100.html