'Cuộc thi 'Cha và con gái' là cầu nối để tôi được nói tiếng lòng với cha'

Tác giả Viên Nguyệt Ái chia sẻ: 'Cuộc thi 'Cha và con gái' chính là cầu nối cho tôi (nói riêng), các thí sinh tham gia cuộc thi (nói chung) có dũng khí cũng như động lực để thể hiện tiếng lòng'.

LTS: Với tác phẩm "Thư gửi cha", tác giả Nguyễn Phương Thúy - bút danh Viên Nguyệt Ái là một trong những tác giả giành giải tại Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 năm 2024. Sau cuộc thi, tác giả Viên Nguyệt Ái đã có chia sẻ về những trải nghiệm và cảm nhận của bản thân về chương trình.

"Thiêng liêng nhất trong tôi là giá trị cao cả của hai tiếng "Gia đình" và "cha mẹ" - nơi đã sinh ra tôi, dưỡng dục tôi nên người với biết bao ân tình, yêu thương không bao giờ dứt. Trong đó, hình ảnh cùng công ơn mênh mông của cha mẹ luôn là điểm tựa vững chắc, là bến đỗ bình yên cho tôi nương trú giữa cuộc đời đầy gian khó.

Tác giả Viên Nguyệt Ái (ngồi xe lăn) nhận giải thưởng tại Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 năm 2024.

Tác giả Viên Nguyệt Ái (ngồi xe lăn) nhận giải thưởng tại Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 2 năm 2024.

Cha tôi đã về với cát bụi gần chục năm, ngỡ rằng mọi nỗi niềm, ký ức trong tôi về cha sẽ phải chôn giấu, thầm lặng mà thương, mà nhớ, mà day dứt. Song, thật ý nghĩa khôn cùng khi tôi có cơ hội được biết tới cuộc thi viết "Cha và con gái" do Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động.

Từ cuộc thi ăm ắp nhân văn này, tôi có cơ hội trải lòng mình, được "công khai" giãi bày cảm xúc cùng tâm tình đau đáu nghĩ về cha, điều mà gần chục năm nay kể từ khi cha qua đời, tôi không dám biểu lộ ra ngoài vì có người đã nói: Bố đi rồi, đừng nhắc nhiều kẻo bố quyến luyến sẽ khó siêu thoát. Và thế là tôi chỉ biết im lặng giữ trong thâm tâm niềm thương nhớ tới người.

Bố mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi (Ảnh: NVCC)

Bố mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho tôi (Ảnh: NVCC)

Tôi đến với cuộc thi viết "Cha và con gái" bởi sự trân trọng, tâm đắc và biết ơn sâu sắc về ý nghĩa. Điều gì càng thiêng liêng cao cả thì càng sâu kín, chẳng dễ nói ra lời. Tình cha con cũng vậy. Và, cuộc thi là cầu nối cho tôi (nói riêng), các thí sinh tham gia cuộc thi (nói chung) có dũng khí cũng như động lực để thể hiện tiếng lòng mà bình thường hẳn rằng vì một số lý do nào đấy khiến cha và con gái khó nói cho nhau nghe, khó nhìn sâu vào cảm xúc của nhau để thốt lên tâm tư "cha yêu thương con", "con yêu thương cha".

Không chỉ thế, tôi tin rằng qua sức truyền cảm của cuộc thi "Cha và con gái" do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức, sẽ có rất nhiều người nhìn sâu hơn vào giá trị của gia đình, tình thân, đồng thời sẽ có những khoảnh khắc biết dịu lại giữa guồng quay vội vã của cuộc sống, giữa vô vàn sự cản trở của ngoại cảnh để lắng nghe nhau.

Từ đấy mà thấu hiểu, cảm thông rồi bao dung, gắn bó. Mối liên kết gia đình được thắt chặt hơn nữa. Đúng như lời của Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã chia sẻ tại buổi lễ trao giải cuộc thi viết "Cha và con gái": “Tình cảm giữa cha và con gái chưa bao giờ cũ, sẽ mãi là sợi dây tình cảm thiêng liêng kết nối những giá trị tốt đẹp mà nếu không bộc lộ bằng những trang viết thì thật khó để đến gần”.

Tác giả Viên Nguyệt Ái cùng mẹ và người thân tới dự lễ trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" năm 2024.

Tác giả Viên Nguyệt Ái cùng mẹ và người thân tới dự lễ trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" năm 2024.

Tôi là một trong 6 tác giả đoạt giải "Gia đình Việt Nam". Giải thưởng tuy khiêm tốn nhưng đối với tôi, giá trị tinh thần lớn lao hơn cả và tôi hân hoan đón nhận niềm vui. Có mặt tại buổi lễ trao giải đầy trang trọng, nồng ấm, chân tình khiến tôi như được hòa mình giữa những câu chuyện "Cha và con gái" vừa sống động, vừa thắm thiết, chan chứa nhân ái. Những điều bình dị, đời thường cũng trở nên lấp lánh, sáng ngời bởi tình cha con đong đầy xúc động.

Cuộc thi có sức lan tỏa tự nhiên mà dào dạt, thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Gần 1.000 bài viết về đề tài "Cha và con gái" lần 2 là một con số đáng ngạc nhiên. Được biết, những người "cầm cân nảy mực" có uy tín cũng phải trăn trở, dốc hết trách nhiệm và sự công tâm để đọc, suy xét, chọn lựa ra các bài viết lọt vào tốp giải.

Tác giả Viên Nguyệt Ái cùng người thân đã có những kỷ niệm và trải nghiệm đặc biệt sau khi tham dự Cuộc thi viết "Cha và con gái"

Tác giả Viên Nguyệt Ái cùng người thân đã có những kỷ niệm và trải nghiệm đặc biệt sau khi tham dự Cuộc thi viết "Cha và con gái"

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã giới thiệu và cho ra mắt cuốn sách còn thơm mùi giấy mực với nhan đề "Cha và con gái". Sách có hình thức trình bày đẹp, nội dung chất lượng và ăm ắp tinh thần, tập hợp 74 bài viết tiêu biểu của cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ nhất năm 2023. Cuốn sách dày 390 trang, gồm ba chủ đề: “Cha là bầu trời”; “Con là tất cả”; “Gia đình là số 1” hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim của người đọc.

Tác giả Viên Nguyệt Ái cùng cuốn sách "Cha và con gái".

Tác giả Viên Nguyệt Ái cùng cuốn sách "Cha và con gái".

Tại đây, Ban tổ chức sẽ trích một phần trong kinh phí bán sách và sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm để trao tới các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, nhân lên ý nghĩa tích cực, nhân văn của cuộc thi. Phải nói, cuộc thi đã thành công rực rỡ. Buổi lễ kết thúc viên mãn trong sự hài hòa, vui vẻ, ấn tượng sâu sắc đọng lại trong lòng những người tham dự.

Trở về từ chuyến đi này, tôi vẫn chưa hết bồi hồi. Những dư âm tốt đẹp còn vấn vít nơi tâm trí, thôi thúc tôi viết cảm nghĩ và nói nên lời tri ân với Tạp chí Gia đình Việt Nam. Gửi lời trân quý đến Ban tổ chức, Ban giám khảo. Và lời chúc mừng nhiệt liệt đến các tác giả đã đạt giải. Hi vọng những điều tử tế từ cuộc thi sẽ còn tiếp tục nhân rộng, trở thành điểm sáng của tình yêu thương trong văn hóa gia đình Việt Nam".

Kết quả Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 2 năm 2024 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức

- Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Cha tôi và những kỷ niệm sống mãi cùng thời gian” của tác giả PGS. TS Lưu Khánh Thơ (Hà Nội).

- Giải Nhì được trao cho 03 tác phẩm “Cha tôi, người quan trọng nhất trên con đường nghệ thuật của tôi” của NSND Hoàng Cúc; “Thế giới sách, bố và con” của tác giả Nguyễn Hoài Anh (Singapore) và tác phẩm “Ký ức” của tác giả Đỗ Thị Vân (Thái Bình).

- Giải Ba được trao cho 03 tác phẩm “Người Thầy mãi mãi” của tác giả Nhà thơ Vi Thùy Linh (Hà Nội); tác phẩm “Cha và con gái” của tác giả Đinh Đức Lâm (Hải Dương) và tác phẩm “Sức mạnh nằm ở tình thương” của tác giả Phan Thị Kiều Nga (Quảng Nam).

- Giải Khuyến khích đã thuộc về 6 tác phẩm gồm: “Con là mặt trời bốn mùa sưởi ấm trái tim cha” của tác giả Đại tá Đỗ Phú Thọ - nguyên Phó Tổng biên tập Báo Quân đội Nhân dân; “Bố sẽ mãi là người bạn đồng hành cùng con” của tác giả Nguyễn Văn Song (Hưng Yên); “Người bố quân nhân của con” của tác giả Nguyễn Thu Hà (Đăk Lăk); “Gửi con gái nhân ngày sinh nhật” của tác giả Trịnh Đình Nghi (Nam Định); “Bố có đau không?” của tác giả Trần Ngọc Mỹ (Hải Phòng) và “Cuộc đời thứ 2” của tác giả Lê Nhi (Hải Phòng).

- 6 giải Phụ được trao cho tác phẩm “Tôi đã gặp cha mình ở ngôi làng đẹp nhất thế gian” của tác giả Nhà báo Đỗ Hồng Hạnh - Báo Tiền Phong; “Chuyện về ông bố mù kéo nhị và cô con gái sinh viên” của tác giả Thiếu tướng, nhà văn, Nhà báo Nguyễn Hồng Thái - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Phương Đông; “Thư gửi cha” của tác giả Nguyễn Phương Thúy (Phú Thọ); “Sức mạnh của tình thương” của tác giả Huỳnh Thanh Thảo (TP.HCM); “Người bố đặc biệt” của tác giả Trần Huyền Trang (Thanh Hóa) và các em học sinh đến từ trường TH và THPT TESLA (phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) là đơn vị có bài dự thi tập thể nhiều nhất với 8 bài dự thi.

Viên Nguyệt Ái

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cuoc-thi-cha-va-con-gai-la-cau-noi-de-toi-duoc-noi-tieng-long-voi-cha-d200142.html