Cuốn hút với triển lãm tranh cọp, gấu, voọc đầy màu sắc tại TP HCM

Triển lãm tranh lan tỏa sức mạnh của mỹ thuật trong việc khơi dậy rung cảm trước thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ sự sống hoang dã

Bức trang về cọp trong thiên nhiên hoang dã của họa sĩ Đào Văn Hoàng

Bức trang về cọp trong thiên nhiên hoang dã của họa sĩ Đào Văn Hoàng

Tối 13-7 tại Phòng Trưng bày nghệ thuật – Hội Mỹ thuật TP HCM (218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) đã chính thức diễn ra triển lãm tranh mang tên "Nghệ thuật hoang dã – Thiên nhiên qua mắt một họa sĩ".

Triễn lãm giới thiệu trưng bày 160 bức tranh họa sĩ Đào Văn Hoàng thể hiện cảm xúc và tình yêu sâu sắc với thiên nhiên, động vật hoang dã thông qua các tác phẩm hội họa bằng chất liệu acrylic và màu nước.

Triễn lãm tranh về hành trình cảm nhận cọp, gấu, voọc hoang dã

"Đây là lần dầu tiên tôi giới thiệu tác phẩm của tôi với công chúng trong nước. Trước đây, tôi chủ yếu trưng bày trong các hội nghị khoa học và bảo tồn quốc tế, nơi người thưởng lãm á đã sẵn có tinh yêu thiên nhiên và mối quan tâm về sự sống còn của các loài."- họa sĩ Đào Văn Hoàng chia sẻ

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, từ giới yêu hội họa, đến du khách quốc tế, và các em nhỏ được gia đình đưa đến tham quan.

Bức trang về gấu trong thiên nhiên hoang dã của họa sĩ Đào Văn Hoàng

Bức trang về gấu trong thiên nhiên hoang dã của họa sĩ Đào Văn Hoàng

Đào Văn Hoàng đồng hành cùng các nhà khoa học khám phá thực địa

Trong suốt quá trình sáng tác ông đã đi vào tận rừng sâu, các khu vườn quốc gia và khu bảo tồn trên khắp đất nước. Tại đó, ông ghi chép tập tính, phác thảo hình dáng, ánh mắt và chuyển động của từng loài.

Trong những cuốn sổ tay vẽ tay của ông là hàng trăm nét ký họa nhanh – đầu chim, chân thú, lớp vảy, dải lông vũ – được ghi chép tỉ mỉ kèm thông tin khoa học, địa điểm sinh sống.

Con trúc trong thiên nhiên hoang dã

Con trúc trong thiên nhiên hoang dã

Ông cho biết: "Về chi tiết, lớp da bên ngoài - lông vũ và cách chúng vận hành, chuyển động... luôn là điều cuốn hút tôi đầu tiên. Càng quan sát, tôi càng thấy mê hoặc bởi cấu trúc và sự tinh tế ấy".

Đông đảo khách thưởng lãm đến xem triền lãm của họa sĩ Đào Văn Hoàng

Đông đảo khách thưởng lãm đến xem triền lãm của họa sĩ Đào Văn Hoàng

Thông qua kỹ thuật glazing – các lớp màu mỏng trong suốt – họa sĩ tái tạo ánh sáng xuyên rừng, chuyển động mờ ảo của thú rừng, sự sống ẩn hiện trong từng góc khuất tự nhiên. Những bức tranh không đơn thuần là minh họa mà là một sự thấu cảm, một cách "nhập vai vào thế giới hoang dã" để kể chuyện bằng hình ảnh.

Một góc cuộc triển lãm

Một góc cuộc triển lãm

Mỗi sinh vật trong tranh được khắc họa với độ chính xác giải phẫu cao – từ độ cong của sừng, kết cấu lớp lông đến ánh nhìn của một loài linh trưởng. Từng chiếc lá, cành cây hay tảng đá đều được tái hiện chi tiết như một cách tôn vinh tính toàn vẹn của hệ sinh thái.

Hội họa thúc đẩy bảo vệ động vật hoang dã

Một số tác phẩm ấn tượng trong triển lãm như: Chà vá chân nâu: Bức tranh tham gia việc phản đối phá rừng ở bán đảo Sơn Trà - nơi loài voọc này còn bán trụ trong phần rừng còn lại, Gà lôi lam màu trắng: Loài đã biến mất trong môi trường tự nhiên tại Việt Nam gần 30 năm, rồi có cơ hội trở về quê hương, nhờ nổ lực phi thường của những người làm bảo tồn.

Họa sĩ Đào Văn Hoàng chia sẻ tại cuộc triển lãm

Họa sĩ Đào Văn Hoàng chia sẻ tại cuộc triển lãm

Những bức tranh đã cho thấy nghệ thuật có thể vượt qua ranh giới thẩm mỹ để trở thành một lời nhắc nhở hành động, vì ta biết rằng mỗi loài vật là một phần của bức tranh lớn hơn - bức tranh của sự sống trên Trái đất.

"Về thông điệp, ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ những hình ảnh. Nhưng nếu ai đó nhìn, rồi cảm, rồi yêu – thì biết đâu họ sẽ yêu luôn cả sinh vật được khắc họa trong tranh. Và khi ta yêu một điều gì, ta sẽ muốn giữ gìn nó." - họa sĩ chia sẻ.

Gấu trúc trong thiên nhiên hoang dã

Gấu trúc trong thiên nhiên hoang dã

Triễn lãm không chỉ tôn vinh vẻ đẹp động vật và thực vật trong thiên nhiên triển lãm là cuộc đối thoại giữa con người và thiên nhiên để chúng ta cảm nhận của vẻ đẹp thiên nhiên hoang dã.

Triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày 19-7 tại Phòng Trưng bày – Hội Mỹ thuật TP HCM (218A Pasteur, Quận 3.

Một số tác phẩm của họa sĩ Đào Văn Hoàng:

Bài và ảnh: Ánh Nguyệt

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cuon-hut-voi-trien-lam-tranh-cop-gau-vooc-day-mau-sac-tai-tp-hcm-196250714173011974.htm