Cướp táo tợn giật túi xách, kéo ngã người phụ nữ trên phố
Đang đi bộ trên đường, người phụ nữ bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy áp sát rồi giật đi chiếc túi xách.
Người đàn ông Thái Lan đã giật túi xách của một phụ nữ Nhật Bản ở tỉnh Chiang Mai, Thái Lan vào ngày 31/1. Sau khi bị bắt, anh ta khai rằng phải ăn cắp để trả nợ.
Nạn nhân người Nhật, Reiko, 63 tuổi, đã nộp đơn khiếu nại lên Đồn cảnh sát Mueang Chiang Mai sau khi bị cướp túi xách vào khoảng 6h30 tối 31/1. Vụ trộm xảy ra ở lề đường Rachamanka tại trung tâm thành phố Chiang Mai, Thái Lan.
Trong túi có một chiếc điện thoại di động, 15.000 baht tiền mặt, ba thẻ tín dụng và chìa khóa phòng khách sạn của Reiko.
Cảnh sát đã xem xét các camera an ninh dọc theo con đường gần đó và phát hiện tên trộm đã trốn thoát khỏi hiện trường bằng xe máy. Lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy là ở phía sau Đền Chai Sri Phum, vì vậy cảnh sát nghi ngờ anh ta sống ở khu vực này.
Các cảnh sát đã mở cuộc truy tìm tên trộm và tìm thấy chiếc xe máy đỗ gần ngôi đền. Sau đó, cảnh sát đã đột kích ngôi nhà và nghi phạm Wongtawan, 35 tuổi, đã thừa nhận hành vi của mình.
Wongtawan nói rằng anh đã được thả khỏi tù cách đây hai năm và bắt đầu làm việc tại một nhà hàng trong khu vực. Tuy nhiên, nhà hàng đã bị ảnh hưởng bởi trận lũ lớn vào năm ngoái, khiến cả anh và chủ nhà hàng đều gặp khó khăn về tài chính.
Wongtawan buộc phải vay tiền từ những kẻ cho vay nặng lãi địa phương vì người chủ không thể trả lương cho anh ta. Do không thể kiếm đủ tiền để trả nợ và trang trải chi phí hàng ngày, Wongtawan đã thực hiện vụ cướp.
Được biết, Wongtawan đã từng bị bắt 7 lần vì tội trộm đồ có giá trị và xe máy ở nhiều khu vực khác nhau.
Trong trường hợp này, anh ta có thể phải đối mặt với mức án tù lên tới 5 năm và khoản tiền phạt lên tới 100.000 baht theo Điều 336 của Bộ luật Hình sự: trộm cắp tài sản có giá trị của người khác bằng cách giật và sử dụng xe máy để thực hiện phạm tội.
Hải Vân (T/h)