Cúp FA: Quỷ đỏ đi tiếp nhờ … 'không VAR'
Theo quy định tại FA Cup, VAR chỉ được sử dụng từ vòng 5. Do vậy bàn thắng của Maguire cho MU tại vòng 4 Cúp FA trước Leicester City vào những phút cuối trận được cho là ở tư thế việt vị, nhưng vẫn được công nhận, HLV Ruud Van Nistelrooy cay đắng thừa nhận Leicester City đã thua MU vì một bàn thắng… việt vị.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_08_416_35180744/7485fb71c13f2861712e.jpg)
Leicester City gây bất ngờ khi dẫn trước MU trong H1
Tiếp đón Leicester City tại vòng 1/16 FA Cup (vòng 4), M.U gặp nhiều khó khăn và để thủng lưới trước ở phút 42 (De Cordova-Reid ghi bàn cho đội khách). Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã thắng ngược với tỉ số 2-1 nhờ 2 bàn thắng của Zirkzee (68') và Maguire (90'+3').
Diễn biến trận đấu sớm nhất của vòng 4 cúp FA khi Man Utd tiếp đón Leicester tại sân nhà Old Trafford cho thấy Quỷ đỏ rất tự tin sau khi đã vượt qua Arsenal ở vòng 3. Man Utd đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất nhằm hiện thực hoá chiến thắng để tiếp tục duy trì mạch bất bại tại đấu trường này gần 2 năm qua. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của cổ động viên nhà, M.U chủ động chơi tấn công nhưng gặp khá nhiều khó khăn trước Leicester. Các đường hướng tấn công của Quỷ đỏ hầu như bế tắc trước hàng thủ có kỷ luật và chơi áp sát của đội khách. Tấn công không hiệu quả, điều tất yếu như một quy luật của bóng đá đã xảy ra ở thời điểm cuối hiệp 1! Dù thủ thành Onana của Quỷ đỏ đã cản phá cú sút của Ndidi nhưng không thể làm gì hơn trước cú đánh đầu bồi cận thành của Bobby De Cordova-Reid. Leicester vươn lên dẫn trước 1-0 và đó cũng là kết quả cuối cùng của H1.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_08_416_35180744/2ed9b02d8a63633d3a72.jpg)
Joshua Zirkzee ăn mừng bàn gỡ cho Quỷ đỏ
Qua H2, trong thế không còn gì để mất, HLV Amorim tung Garnacho vào sân thay tân binh Dorgu. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha chỉ đạo M.U chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên sau hơn 20 phút H2, MU mới có cơ hội đầu tiên, song cú dứt điểm của Garnacho bị trung vệ Okoli phá ngay trước vạch cầu môn vào phút 65. 3 phút sau pha “mất ăn” của Garnacho, Quỷ đỏ đã làm nổ tung sân vận động Old Trafford khi cú sút cận thành của Joshua Zirkzee, tiền đạo vừa được HLV Amorim tung vào sân thay Kobbie Mainoo làm tung lưới Leicester, quân bình tỉ số cho MU.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_08_416_35180744/c1b355476f098657df18.jpg)
Maguire ghi bàn trong thế việt vị
Những phút sau đó, Quỷ đỏ tiếp tục áp đặt lối chơi trước Leicester, song phải đến những phút bù giờ, nỗ lực của Man Utd mới được đền đáp. Từ cú đá phạt của Fernandes, trung vệ Harry Maguire đã đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1. Tuy nhiên điều đáng nói là Maguire đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho M.U trong thế việt vị. Theo bình luận của BLV Lee Dixon là “việt vị hàng dặm". Tương tự BLV Lee Dixon, BLV Roy Keane cũng nhận định Maguire ghi bàn trong thế “việt vị mười mươi”. Song do tình huống diễn ra quá nhanh nên trọng tài biên không thể phát hiện lỗi của Maguire. Mặt khác VAR chỉ được sử dụng tại FA Cup từ vòng 5 (1/8) nên Leicester City phải chịu bàn thua oan uổng, qua đó bị loại. Do đó có thể nói Quỷ đỏ đi tiếp nhờ … “không VAR”.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_08_416_35180744/3a89967dac33456d1c22.jpg)
MU ăn mừng bàn thắng nhờ … “không VAR”
Chiến thắng có phần “xấu xí” của Quỷ đỏ trước Leicester, song dù sao nó vẫn là chiến thắng và họ đã có 615 ngày bất bại tại FA Cup. Bởi lẽ 2 mùa giải gần nhất, Man Utd đều vào chung kết cúp FA. Mùa trước, Quỷ đỏ đã đánh bại Man City ở chung kết và hiện đang là nhà ĐKVĐ của giải đấu. Trước trận gặp Leicester, M.U đã trải qua 614 ngày bất bại tại sân chơi này,
Có thể nhận thấy, sau những thất bại liên tiếp tại Premier League, Man Utd vẫn chưa thể cải thiện thứ hạng ở đấu trường này, nếu không muốn nói là tệ hơn. Sau 24 vòng, Quỷ đỏ đang đứng thứ 13 với 29 điểm, kém 14 điểm so với top 4 và không còn khả năng tranh đua danh hiệu, thậm chí là Top 4. Giờ đây mọi hy vọng của MU để cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải này chỉ còn 2 sân chơi là Europa League và FA Cup. HLV Amorim hiểu rất rõ giá trị của 2 sân chơi này, bởi nếu thành công, nó sẽ giúp ông giữ được “ghế nóng” của mình dù nó đang lung lay dữ dội. Vậy thì đi tiếp “nhờ gì” cũng không quan trọng, miễn là đi tiếp và đi đến chiến thắng cuối cùng.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/cup-fa-quy-do-di-tiep-nho-khong-var-127752.html