Cựu binh Quảng Trị: 'Mưa đỏ' gợi lại những kỷ niệm sâu sắc đời bộ đội

Chiều 23/7, sự kiện showcase của bộ phim điện ảnh 'Mưa đỏ' diễn ra tại Hà Nội, mang đến cho khán giả một cái nhìn sâu sắc về hành trình đưa trận chiến lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị lên màn ảnh rộng.

Bộ phim "Mưa đỏ", với kịch bản của nhà văn Chu Lai, tái hiện lại một trong những trang sử oai hùng của dân tộc – trận chiến đầy cam go và bi tráng tại Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu dũng cảm, bảo vệ Thành Cổ đến giây phút cuối cùng, bất chấp sự tàn khốc của chiến tranh. Trận chiến này không chỉ quyết định cục diện chiến tranh mà còn mở ra một bước ngoặt quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Hội nghị Paris, đồng thời đóng góp vào chiến thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn phim "Mưa đỏ" ra mắt khán giả

Đoàn phim "Mưa đỏ" ra mắt khán giả

Với một đội ngũ sản xuất đầy nhiệt huyết và dàn diễn viên tài năng, "Mưa đỏ" không chỉ tái hiện những cảnh chiến đấu ác liệt mà còn lột tả được tinh thần kiên cường của quân dân Quảng Trị. Tại sự kiện showcase, đoàn làm phim chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay tại Quảng Trị – một vùng đất không chỉ nổi tiếng với những trận đánh oanh liệt mà còn là nơi thử thách sức bền của toàn bộ ê-kíp làm phim. Các cảnh quay chiến trường, được tái hiện một cách công phu và chân thực, là minh chứng cho sự cố gắng và tâm huyết của đoàn làm phim.

Nhà văn Chu Lai, tác giả kịch bản "Mưa đỏ", chia sẻ về lý do viết tác phẩm này: "Phim ảnh không thể lột tả hết được tinh thần Quảng Trị, nhưng nó là một lát cắt quan trọng trong lịch sử mà dân tộc đã trải qua. Tôi viết "Mưa đỏ" vì một người em tôi, người có anh trai là liệt sĩ trong trận Thành Cổ, đã động viên tôi viết kịch bản để gửi tới con trai của anh ấy. Kịch bản này là một món quà tri ân các liệt sĩ, đặc biệt là những người đã hy sinh tại Thành Cổ Quảng Trị".

Các cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị xúc động trước những thước phim "Mưa đỏ"

Các cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị xúc động trước những thước phim "Mưa đỏ"

Đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ: "Không dễ dàng gì để tái hiện lại những trận chiến khốc liệt ấy, nhưng chúng tôi đã làm việc hết mình, không chỉ với tư cách là nghệ sĩ mà còn là những người giữ gìn ký ức lịch sử".

Nữ đạo diễn cũng chia sẻ ý nghĩa và thông điệp của bộ phim và về lý do bộ phim ra đời, quá trình quay hình khắc nghiệt nhưng đáng nhớ trong những ngày mưa gió miền Trung: “Tôi được tiếp cận với kịch bản của nhà văn Chu Lai vào khoảng thời gian 2012 - 2013 và tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, tôi đã đọc một mạch không dừng lại và nước mắt không thể ngừng rơi. Một chi tiết mà tôi không cầm được nước mắt kể cả khi phim đang trong quá trình ghi hình là lúc các chiến sĩ vượt sông dưới làn pháo kích của địch, khi chới với giữa dòng, những người chiến sĩ chỉ có thể gọi “mẹ ơi, vợ ơi”. Nói về bộ phim lúc này vẫn còn quá sớm nhưng ekip làm phim đã không chỉ coi đây là một bộ phim mà là nén tâm nhang để tri ân những anh hùng đã ngã xuống. Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ekip và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Hơn cả một kỷ niệm, đó là cảm xúc sẽ theo chúng tôi đi đến hết cuộc đời”.

Đặc biệt, các cựu chiến binh đã đến tham dự sự kiện và gửi gắm những lời nhắn nhủ đầy cảm xúc tới các diễn viên trẻ. Đại tá Đào Văn Phê, một nhân chứng sống của trận chiến lịch sử, xúc động nói: "Chúng tôi may mắn được là người sống sót trở về từ chiến trường Quảng Trị nhưng đồng đội chúng tôi ngã xuống thì không đếm xuể. Là một người lính bước ra từ trận địa khốc liệt ấy, tôi muốn gửi lời khen đến ekip và các diễn viên vì đã tái hiện lại khá chân thật về trận chiến năm xưa. Những hy sinh của chúng tôi không thể đếm xuể, nhưng hôm nay, bộ phim đã mang lại cho thế hệ trẻ một bài học sâu sắc về tinh thần chiến đấu dũng cảm".

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng

Thiếu tá Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Can cũng chia sẻ: "Bộ phim đã tái hiện lại rất chân thực những kỷ niệm sâu sắc của đời bộ đội. Tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ không quên được những câu chuyện lịch sử này và sẽ lấy đó làm động lực trong công việc và cuộc sống".

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, người vào vai Cường, chia sẻ về trải nghiệm nhập vai: "Đây là dự án lớn nhất trong sự nghiệp của tôi, không chỉ vì nó liên quan đến một câu chuyện lịch sử oai hùng mà còn vì ý nghĩa sâu sắc của nó. Tôi cảm thấy tự hào khi được là một phần của bộ phim này". Hoàng cũng thổ lộ rằng, việc tham gia bộ phim không chỉ là cơ hội lớn trong sự nghiệp mà còn là cơ hội để anh hiểu hơn về tinh thần yêu nước, cống hiến vì sự nghiệp chung của dân tộc.

Phim "Mưa đỏ" dự kiến khởi chiếu vào ngày 22/8.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/cuu-binh-quang-tri-mua-do-goi-lai-nhung-ky-niem-sau-sac-doi-bo-doi-post1217122.vov