Cựu chiến binh hơn 20 năm chăm sóc đài tưởng niệm liệt sĩ

Có nhiều người thân là liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vì vậy hơn 20 năm qua cựu chiến binh Ngô Xuân Hoàn, (93 tuổi) ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị đã tự nguyện chăm sóc Đài tưởng niệm liệt sĩ xã. Cùng với truyền thống cách mạng của gia đình, việc làm ý nghĩa của ông Hoàn còn góp phần bồi đắp, giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay.

Ông Ngô Xuân Hoàn thắp nhang tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Ông Ngô Xuân Hoàn thắp nhang tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Sinh ra trong một gia đình và vùng quê giàu truyền thống cách mạng, ông Hoàn sớm tham gia lực lượng du kích địa phương rồi đi bộ đội để bảo vệ quê hương. Sau khi xuất ngũ, ông Hoàn chuyển công tác sang ngành lâm nghiệp, sinh sống và làm việc ở tỉnh Nghệ An. Thời gian này, ông cưới người vợ đầu, lần lượt sinh được 4 người con gái.

Người vợ đầu hy sinh, vài năm sau ông cưới người vợ thứ hai và sinh được thêm 5 người con gồm 3 con trai, 2 con gái. Hiện nay, cả 9 người con của hai người vợ ông Hoàn đều đã lập gia đình, cháu chắt đông đủ, sinh sống hòa thuận, yêu thương nhau. Gia đình ông Hoàn là một gia đình giàu truyền thống cách mạng.

Mẹ ông Hoàn là bà Nguyễn Thị Trang được truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 2015. Người vợ đầu của ông Hoàn là liệt sĩ Đặng Thị Tân, hy sinh năm 1968 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Anh trai ông là liệt sĩ Ngô Văn Cẩm hy sinh ngày 15/6/1948 trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở Đô Lương, Nghệ An. Em trai ông là liệt sĩ Ngô Đức Ngoãn hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở mặt trận tỉnh Thừa Thiên Huế đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt.

Gia đình ông Hoàn ở tỉnh Nghệ An cho đến năm 1976 thì trở về quê hương Quảng Trị sinh sống. Khoảng năm 2004, khi Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Hải Lệ được nâng cấp, ông Hoàn đã tự nguyện làm người chăm sóc, hương khói cho “địa chỉ đỏ” này.

Từ ngày đó, đều đặn vài ngày trong tuần hoặc các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước ông Hoàn lại lên đài tưởng niệm quét dọn, vệ sinh khuôn viên và thắp hương sưởi ấm các anh hùng liệt sĩ. Nhiều bữa có buồng chuối chín, có trái bưởi tươi ngon hái được trong vườn, ông cũng đều đưa lên bày biện thắp nhang cúng các anh hùng liệt sĩ.

Hình ảnh một người cựu chiến binh già tận tụy, bất kể nắng mưa với chiếc xe đạp cũ cọc cạch lên về đài tưởng niệm liệt sĩ xã đã trở thành hình ảnh thân thương, giản dị với người dân địa phương.

“Sau giải phóng, tôi quyết định đưa cả gia đình trở lại quê nhà Hải Lệ sinh sống cũng là để thuận tiện thờ cúng tổ tiên, mẹ, vợ và các anh em ruột là liệt sĩ đang ghi danh tại đài tưởng niệm này. Mỗi ngày được chăm sóc, khói hương cho các anh hùng liệt sĩ và người thân của mình, tôi thật sự cảm thấy ấm lòng và thanh thản”, ông Hoàn bộc bạch.

Đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, song suốt hơn 20 năm qua hầu như chưa một lần ông Hoàn quên việc chăm sóc đài tưởng niệm.

Những công việc quen thuộc như thay hoa, sắp đặt đồ thờ cúng, nhổ cỏ, quét dọn, lau chùi vệ sinh khuôn viên đài tưởng niệm, bia ghi danh liệt sĩ cứ lặp đi lặp lại đầy nghĩa tình như thế. Ông cũng mặc nhiên trở thành người thuyết minh, kể lại những câu chuyện đấu tranh cách mạng đầy tự hào của quê hương cho nhiều đoàn học sinh, các bạn trẻ mỗi khi đến thăm viếng “địa chỉ đỏ” này.

Sống đầy tình thương, trách nhiệm, ông Hoàn luôn nhận được sự kính trọng của con cháu cũng như của chính quyền, người dân địa phương.

Anh Ngô Văn Nam, con trai của ông Hoàn cho biết, cha và các mẹ của mình đều rất đáng kính và hết mực yêu thương con cái. Đó cũng là cội nguồn để anh em trong đại gia đình anh luôn sống đùm bọc, yêu thương nhau và hết lòng chăm sóc, phụng dưỡng cha mình.

“Chỉ mong ông sống khỏe mạnh, sống lâu vui vầy bên con cháu là anh em chúng tôi hạnh phúc lắm rồi”, anh Nam bày tỏ. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hải Lệ Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm, ông Hoàn là một tấm gương cựu chiến binh mẫu mực tại địa phương.

“Trong gia đình, ông Hoàn là một người cha, người ông sống tình cảm, hết mực yêu thương con cháu. Trong cuộc sống đời thường, ông là người tâm huyết với công việc nghĩa tình chăm sóc, sưởi ấm các anh hùng liệt sĩ, xứng đáng là tấm gương sáng về một người lính Cụ Hồ gương mẫu, người truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo”, ông Hùng chia sẻ.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/cuu-chien-binh-hon-20-nam-cham-soc-dai-tuong-niem-liet-si-186986.htm