Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Tháng 2/1979, trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới khu vực tỉnh Lào Cai, chiến sĩ Hoàng Văn Hợi, sinh năm 1959 trú tại thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham bị thương nặng do mìn, hậu quả là bàn tay trái đã phải cưa bỏ. Sau khi phục viên về quê, ông được xác nhận tỷ lệ thương tật 31%. Nhưng vết thương ấy đã không khuất phục được ý chí của người lính Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế thời bình.

Ông Hoàng Văn Hợi bên căn nhà cấp bốn mái Thái khang trang

Ông Hoàng Văn Hợi bên căn nhà cấp bốn mái Thái khang trang

Trong căn nhà khang trang, rộng 180 m2 được xây dựng năm 2020 còn rất mới, chúng tôi gặp ông Hoàng Văn Hợi trong bối cảnh thôn Tân Nhiên vừa trải qua trận lụt lịch sử diễn ra ngày 7 và 8/10/2025. Cảm nhận đầu tiên của tôi với ông Hợi là dù đã ở tuổi 65, mái tóc đã bạc trắng nhưng nước da vẫn hồng hào, giọng sang sảng, cách nói chuyện rất hài hước, dí dỏm.

Vừa pha nước mời khách ông Hợi vừa chia sẻ: Sau khi phục viên về quê, tôi lập gia đình và bắt đầu làm kinh tế, có lợi thế về đất đai nhưng thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, nên khi bắt tay vào việc tăng gia sản xuất gặp nhiều khó khăn. Ban đầu tôi trồng ngô, trồng sắn để bảo đảm lương thực và chăn nuôi, nấu rượu. Nhưng có chịu khó đến đâu cũng chỉ đủ ăn. Đến năm 1996, thông qua phương tiện thông tin đại chúng tôi tìm hiểu và triển khai trồng cây na trên nền đất vườn và các triền núi đá, kết hợp chăn nuôi lợn, gà và nấu rượu để phát triển kinh tế gia đình.

Với sự cần cù, chịu khó, thu nhập của gia đình ngày càng được cải thiện, có vốn người cựu chiến binh lại lóe lên ngọn lửa của “chiến dịch” mới, mở rộng sản xuất theo mô hình vườn - ao - chuồng. Năm 2015, ông đến Hưng Yên tìm mua giống nhãn lồng về trồng, điều kiện thổ nhưỡng của mảnh đất Tân Nhiên khá phù hợp và ông đã tạo được vườn nhãn của gia đình với 100 gốc. Tiếp đó, ông tiếp tục tìm hiểu, đầu tư trồng thêm giống táo đại trên đất vườn với hơn 200 gốc và đào ao thả cá với diện tích hơn 300 m2. Vừa trồng cây, vừa thả cá và chăn nuôi lợn, gà, thu nhập của gia đình ông đã dần ổn định và có tích lũy theo từng năm.

Đến nay, gần 30 năm gây dựng, ông Hợi đã xây dựng được một mô hình kinh tế phát triển bền vững, với 1.000 cây na, 200 cây táo đại và 100 cây nhãn lồng, cộng với hệ thống ao cá, chuồng trại chăn nuôi cho thu lãi mỗi năm trên 150 triệu đồng.

Nhìn thành quả đạt được dù còn khiêm tốn nhưng với ông Hợi, đó thể hiện bản lĩnh của người lính Cụ Hồ trong thời bình. Ông Hợi tâm sự: Chiến trường xưa là nơi thử thách sự dũng cảm, những trải nghiệm không thể nào quên của thời trai trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, mảnh đất quê hương là nơi thử thách sự kiên trì, tinh thần dám nghĩ, dám làm vượt qua chính mình để vươn lên phát triển sản xuất làm kinh tế.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Hợi còn tích cực hỗ trợ các hội viên cựu chiến binh của thôn trong việc chia sẻ kinh nghiệm trồng, phát triển cây ăn quả, làm kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động ở thôn và xã.

Ông Linh Hồng Quân, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân Nhiên cho biết: Thôn Tân Nhiên có 156 hộ dân và Hội cựu chiến binh có 36 hội viên, thôn lợi thế đất đai rất phù hợp để phát triển cây ăn quả. Ông Hợi đã biết khai thác tối đa tiềm năng này để xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình và là tấm gương tiêu biểu của thôn trong phát triển kinh tế. Ông Hợi đã chứng minh, dù là thương binh, cựu chiến binh, song chỉ cần có ý chí và cách làm khoa học thì vẫn có thể làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Câu chuyện về người cựu chiến binh, thương binh Hoàng Văn Hợi không chỉ là câu chuyện làm giàu mà còn là tấm gương về tinh thần vượt khó, tự lực tự cường. Ông Hợi đã thể hiện được bản lĩnh, ý chí trên chiến trường xưa để áp dụng và mở ra một tương lai tươi sáng trong thời bình, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội vươn lên trong cuộc sống.

Trang Ninh

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/cuu-chien-binh-hoang-van-hoi-tien-phong-lam-kinh-te-5066877.html