Cựu chiến binh Nguyễn Văn Giàu gương mẫu, nghĩa tình

Nhớ lời Bác Hồ dạy 'Thương binh tàn nhưng không phế', sau khi phục viên về địa phương đến nay, ông Nguyễn Văn Giàu, sinh năm 1959, thương binh 2/4, cư ngụ ấp Mỹ Lương, xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang luôn vượt mọi khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống, nêu gương sáng trong các phong trào tại địa phương.Rời quân ngũ trở về quê hương, ông Nguyễn Văn Giàu đã phát huy phẩm chất của người lính 'Bộ đội Cụ Hồ', cần cù, chí thú làm ăn để lo cho cuộc sống gia đình với các việc như mua bán cây giống, trồng sầu riêng… Từ năm 2022 đến nay, ông được tín nhiệm là Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Mỹ Lương và là Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB xã Long Tiên.

Ông Giàu (đứng thứ 2 bên trái) vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Ông Giàu (đứng thứ 2 bên trái) vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Để làm tốt vai trò của mình, ông luôn cố gắng đổi mới phương thức sinh hoạt của chi hội để tập hợp, đoàn kết hội viên. Ngoài ra, ông còn thường xuyên giới thiệu những mô hình hay, cá nhân điển hình tiên tiến trong sản xuất giỏi để hội viên học tập, làm theo. Nhờ đó, đến nay có 46/46 hội viên của chi hội để có cuộc sống ổn định, không còn hộ nghèo.

Vào năm 2022, chi hội là đơn vị đầu tiên của xã thành lập Câu lạc bộ CCB bảo vệ môi trường, hằng tháng ra quân vệ sinh môi trường như: Dọn cỏ, trồng hoa, chặt mé cành cây che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường, trục vớt lục bình khơi thông dòng chảy các tuyến kinh nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, với vai trò của mình, ông Giàu cùng với hội viên CCB thực hiện công trình dân vận khéo “Tuyến đường Nam Cống Chùa” với chiều dài 163 m, kinh phí 62 triệu đồng, do Chi hội CCB ấp thi công, trong đó có 2 hội viên CCB tham gia hiến đất là hộ ông Lương Văn Vân và Lương Văn Đô; công trình dân vận khéo “Tuyến đường Bắc Cống Chùa” có chiều dài 600 m, kinh phí 181 triệu đồng, trong đó có 3 hội viên CCB hiến đất là: Ông Ngô Văn Chiến, Lương Văn Đô và Lương Văn Vân.

Ông Nguyễn Văn Giàu chia sẻ: “Bản thân tôi luôn khắc ghi lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, do vậy tôi luôn cố gắng chăm lo cuộc sống cho gia đình, dành nhiều thời gian, công sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để đồng đội có nơi sinh hoạt lành mạnh, bổ ích và đóng góp xây dựng quê hương mình giàu đẹp hơn”.

Với những việc làm ý nghĩa và tận tâm với công tác Hội cũng như phong trào ở địa phương, ông Giàu đã góp phần giúp chi hội được cấp trên đánh giá xếp loại là Chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền; bản thân ông được các cấp tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen và vừa qua ông vinh dự nhận được phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng đó chính là Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Chủ tịch Hội CCB xã Long Tiên Đoàn Văn Thành cho biết, anh Nguyễn Văn Giàu là CCB gương mẫu trong thực hiện công tác Hội và phong trào ở địa phương. Bám sát thực tiễn của chi hội, anh đã có nhiều cách làm hay để thu hút, tập hợp hội viên, đặc biệt anh rất là gần gũi và nhiệt tình chia sẻ, giúp đỡ hội viên khi gặp chuyện không may trong cuộc sống, chính vì vậy anh được đồng đội và mọi người xung quanh rất yêu quý”.

HỒNG LINH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202409/cuu-chien-binh-nguyen-van-giau-guong-mau-nghia-tinh-1022517/