Cựu chiến binh vun đắp nghĩa tình đồng đội
Với những người cựu chiến binh (CCB) xã D'ran, nghĩa tình đồng đội là cách họ đang sống giữa cộng đồng mỗi ngày. Đó là trách nhiệm của những người đã đi qua chiến tranh và hiểu hơn ai hết giá trị của sự sẻ chia đúng lúc.

Hội CCB xã D’ran lan tỏa nghĩa tình đồng đội bằng nhiều việc làm thiết thực trong cộng đồng
Điểm tựa sau gian khó
Căn nhà tái định cư ở thôn Lâm Tuyền 2 của CCB Nguyễn Văn Thơ vẫn còn thơm mùi vôi mới. Trước đây, gia đình ông Thơ sống ở thôn Quảng Lạc, thuộc diện vừa thoát nghèo thì trận lũ bất ngờ cuốn đi toàn bộ tài sản. Vợ ông đang điều trị ung thư, còn bản thân mất sức lao động, cuộc sống vốn chật vật càng thêm kiệt quệ. Được hỗ trợ tái định cư trong Chiến dịch Quang Trung vừa qua cùng sự đồng hành kịp thời của Hội CCB xã D’ran, gia đình ông dần ổn định chỗ ở, có thêm điều kiện để vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông Thơ nhớ lại: “Có lúc tôi nghĩ chắc gia đình mình không gượng dậy nổi nữa. Nhà cửa mất hết, vợ bệnh, bản thân thì không làm được việc nặng. May mắn là anh em Hội CCB thường xuyên tới lui động viên, hỗ trợ từng việc nhỏ. Có người hỏi thăm thôi mình cũng thấy ấm lòng và có thêm động lực để cố gắng”.
Hoàn cảnh ông Thơ là một trong nhiều trường hợp được Hội CCB xã D’ran đồng hành trong năm 2025. Từ thăm hỏi hội viên đau ốm, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ khó khăn đến lo hậu sự cho hội viên qua đời, các hoạt động nghĩa tình đồng đội được duy trì thường xuyên với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng. Đằng sau những hoạt động ấy là sự chủ động gây dựng nguồn lực trong nhiều năm. Tổng quỹ đồng đội của toàn hội hiện đạt hơn 623 triệu đồng. Nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội có dư nợ hơn 15,5 tỷ đồng với gần 300 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Các nguồn vốn đều được sử dụng đúng mục đích, trả gốc lãi đúng hạn, không phát sinh nợ xấu.
Song song đó, quỹ xoay vòng tại các chi hội tiếp tục trở thành chỗ dựa cho nhiều hội viên có thêm vốn sản xuất, chăn nuôi, buôn bán nhỏ để ổn định cuộc sống. Từ những khoản hỗ trợ thiết thực ấy, nhiều gia đình CCB từng bước vươn lên, vượt qua khó khăn bằng chính sự hỗ trợ và tinh thần tương trợ trong tổ chức hội.
Giữ lửa cho ngày mai
Với Hội CCB xã D’ran, trách nhiệm với cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ, vẫn luôn tiếp nối trong từng hoạt động hôm nay. Thời gian qua, hội phối hợp cùng Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều buổi nói chuyện truyền thống, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua những câu chuyện giản dị từ trải nghiệm thực tế, thế hệ trẻ hiểu thêm về hành trình dựng xây và bảo vệ quê hương, về tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và ý chí vượt khó của các thế hệ đi trước. Cùng với đó, các hoạt động trao quà cho học sinh khó khăn dịp khai giảng, tổ chức Tết Trung thu với hơn 340 phần quà dành cho thiếu nhi cũng được duy trì đều đặn. Hình ảnh những CCB vì thế trở nên gần gũi trong ký ức tuổi thơ của nhiều em nhỏ nơi đây. Song song đó, Câu lạc bộ Tuyên truyền ca khúc cách mạng của hội tiếp tục dàn dựng các chương trình văn nghệ vào dịp lễ lớn, để những giai điệu gắn với một thời tuổi trẻ của người lính vẫn vang lên trong đời sống hôm nay.
Ở nhiều khu dân cư, các mô hình “CCB tự quản” vẫn đảm nhận việc tuần tra an ninh, chăm sóc tuyến đường, vườn hoa và đài tưởng niệm liệt sĩ. Công việc được duy trì đều đặn như một phần trách nhiệm quen thuộc của những người từng khoác áo lính. Theo Chủ tịch Hội CCB xã D’ran Nguyễn Đăng Phúc, “điều quan trọng nhất chính là sự gắn kết giữa các thế hệ hội viên, giữa hội với Nhân dân và giữa truyền thống với những việc đang làm hôm nay. Chính sự gắn kết ấy tạo nên uy tín để tổ chức hội có thể vận động, tập hợp và lan tỏa những việc làm thiết thực trong cộng đồng”.
Thời gian tới, Hội CCB xã D’ran tiếp tục đặt mục tiêu không để hội viên tái nghèo, không để hội viên phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời phấn đấu có 98% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu. Với những người lính năm xưa, lời hứa vẫn luôn đi cùng trách nhiệm và hành động.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/cuu-chien-binh-vun-dap-nghia-tinh-dong-doi-443857.html











