Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc 'trả giá' vì hàng hiệu như thế nào?
Mọi chuyện bắt đầu từ một chiếc túi xách hàng hiệu, rồi một chiếc vòng cổ xa xỉ và nhiều thứ khác nữa. Giờ đây, tất cả kết thúc bằng án tù đối với bà Kim Keon Hee - cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến Văn phòng Công tố viên đặc biệt ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 6-8-2025
Cuối tháng 1-2026, bà Kim Keon Hee, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol (cũng đang bị bắt giam) đã bị kết án 1 năm 8 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ. Tòa án tuyên bố cựu Đệ nhất phu nhân phạm tội nhận hối lộ từ giáo phái Giáo hội Thống nhất, bao gồm một chiếc túi Chanel và một chiếc vòng cổ kim cương Graff. Các công tố viên ước tính rằng tổng giá trị của cổ phiếu, tiền hối lộ và các cuộc thăm dò dư luận có liên quan là 1,15 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 813.000 USD).
Thẩm phán Woo In-seong của Tòa án quận Seoul cho biết, bà Kim Keon Hee “đã lạm dụng địa vị như một phương tiện để theo đuổi lợi nhuận… Bị cáo không thể từ chối những món đồ xa xỉ đắt tiền được cung cấp do liên quan đến đặc ân, thèm khát nhận và trang điểm cho bản thân bằng những món đồ đó”. Tuy nhiên, theo thẩm phán, bà Kim không tự ý đặt ra yêu cầu những món quà này, không chuyển bất kỳ đề nghị nào từ nhà thờ cho chồng mình và hiện đang “tự kiểm điểm” về hành động của bản thân.
Đây là đòn giáng mạnh mới nhất đối với vợ chồng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, dù cả 2 đều nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái. Ông Yoon đang bị xét xử về tội nổi loạn liên quan đến tuyên bố thiết quân luật vào năm 2024 cũng như một số cáo buộc khác. Nhưng vợ ông đã vướng vào bê bối từ lâu với những cáo buộc thao túng cổ phiếu kéo dài hơn 1 thập kỷ. Bà bị công tố viên đặc biệt ra lệnh bắt giữ vào tháng 8 năm ngoái, đồng thời bị đề nghị mức án 15 năm tù cho các tội danh khác nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong 3 vụ án hình sự mà bà Kim Keon Hee đang phải đối mặt.
Ngay từ đầu, bà Kim không phải là một đệ nhất phu nhân điển hình. Bà làm việc trong ngành nghệ thuật, thành lập công ty triển lãm riêng khi kết hôn với ông Yoon Suk Yeol vào năm 2012. Vào thời điểm đó, ông vẫn là một công tố viên và chưa tham gia chính trị. Khi bước lên vị trí Đệ nhất phu nhân, bà Kim duy trì hình ảnh nổi bật với những bộ trang phục sang trọng trong các chuyến công du nước ngoài. Điều này trở thành chủ đề gây tranh cãi, có người khen, cũng có người chê và khiến bà khác biệt so với các Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc khác - những người theo truyền thống được coi là những nhân vật khiêm tốn, đứng sau hậu trường. Chưa hết, lùm xùm nổi lên ngay từ trong chiến dịch tranh cử của ông Yoon Suk Yeol. Năm 2021, bà Kim đã phải xin lỗi vì thổi phồng lý lịch của mình, hứa sẽ “tập trung vào vai trò là một người vợ” nếu chồng bà thắng cử vào năm sau. Bà cũng phải đối mặt với những cáo buộc dai dẳng về đạo văn, dẫn đến việc Đại học Nữ sinh Sookmyung thu hồi bằng thạc sĩ của bà vào mùa hè năm ngoái. Đại học Kookmin cũng đã thu hồi bằng tiến sĩ của bà sau quyết định của Đại học Sookmyung.
Trong nhiều năm, cáo buộc nổi lên xoay quanh việc bà Kim Keon Hee thao túng cổ phiếu từ năm 2010 đến 2012 liên quan đến đại lý BMW Deutsch Motors của Hàn Quốc, thu lợi nhuận bất chính. Việc ông Yoon Suk Yeol khi còn là Tổng thống phủ quyết dự luật thúc đẩy cuộc điều tra đặc biệt đối với vợ mình đã không giúp cải thiện tai tiếng. Nhưng giọt nước tràn ly chính là chiếc túi Christian Dior trị giá 2.200 USD (không liên quan đến những chiếc túi Chanel mà bà bị kết án hôm 28-1).
Chiếc túi Dior đó đã làm rung chuyển chính trường Hàn Quốc như thế nào? Cuối năm 2023, một kênh YouTube đã tung lên mạng đoạn video quay lén, trong đó một mục sư người Mỹ gốc Hàn tặng bà Kim chiếc túi xách làm quà. Sự việc diễn ra vào năm 2022 sau khi ông Yoon đắc cử. Trong cuộc trao đổi, người ta nghe thấy bà Kim nói: “Sao ông cứ mang những thứ này đến vậy? Ông không cần phải làm thế đâu”. Đoạn phim cho thấy bà không nhận chiếc túi xách nhưng cũng không có vẻ từ chối, và chiếc túi Dior hàng hiệu được đặt trên bàn cà phê khi họ nói chuyện.
Luật chống tham nhũng của Hàn Quốc cấm các quan chức nhà nước và vợ/chồng của họ nhận quà tặng trị giá hơn 750 USD liên quan đến nhiệm vụ công. Vụ bê bối bùng nổ và sự ủng hộ dành cho Tổng thống Yoon Suk Yeol giảm xuống mức thấp kỷ lục. Đệ nhất phu nhân gần như biến mất khỏi tầm nhìn công chúng cho đến khi Tổng thống tuyên bố thiết quân luật vào đêm muộn tháng 12-2023. Quyết định đó đẩy Hàn Quốc vào một cuộc khủng hoảng và lần đầu tiên, quốc gia này chứng kiến một cặp vợ chồng cựu Tổng thống bị bỏ tù cùng một lúc.













