Cứu kịp thời hai trẻ mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

Rạng sáng 1-6, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời cứu 2 trẻ em mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân xảy ra tại phường Quy Nhơn Nam.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 0 giờ 34 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo cháy tại nhà ông Nguyễn Thanh Đạt (1983, số 34/31 Trần Thị Kỷ, phường Quy Nhơn Nam).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng điều động xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp bảo đảm an ninh trật tự.

Đưa nạn nhân ra ngoài

Đưa nạn nhân ra ngoài

Qua xác minh ban đầu, đám cháy bùng phát tại khu vực phòng khách tầng 1 của căn nhà 3 tầng, diện tích khoảng 50m², nơi để 3 xe máy. Khói và khí độc nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra vụ cháy có 4 người bên trong.

Hỗ trợ cho các nạn nhân sau khi được đưa ra khỏi đám cháy

Hỗ trợ cho các nạn nhân sau khi được đưa ra khỏi đám cháy

Hai người kịp thời thoát ra ngoài, riêng cháu Nguyễn Tuấn Thanh (2010) và cháu Nguyễn Tuấn Hoa (2014, con của chủ nhà) bị mắc kẹt ở tầng trên do khói dày đặc.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tổ chức trinh sát, tìm kiếm cứu nạn và đưa cả hai cháu ra ngoài an toàn. Các nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và hiện đã ổn định.

Nhiều tài sản bị thiêu rụi

Nhiều tài sản bị thiêu rụi

Đến khoảng 0 giờ 45, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng cũng ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang các tầng trên và khu dân cư lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích cháy khoảng 10m². Thiệt hại tài sản đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau vụ việc, ông Nguyễn Thanh Đạt đã gửi thư cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Trong thư, ông cho biết khi phát hiện cháy, gia đình đã thoát ra ngoài nhưng hai con trai đang ngủ ở tầng 3 không kịp thoát thân vì lửa lớn và khói dày đặc.

Khi gia đình không biết làm gì để cứu các con thì Công an chữa cháy đã đến, nhanh chóng xông vào đám cháy cứu người.

“Gia đình tôi thật sự biết ơn, cảm ơn các anh đã trao cho con tôi thêm một cơ hội được sống lần thứ 2. Tôi và gia đình rất hạnh phúc, xúc động, một phần con trai mình đã được cứu, một phần là cảm kích trước sự nhiệt tình, lòng dũng cảm của các anh đã cứu sống các con trai tôi thoát khỏi ngọn lửa đáng sợ đó”, ông Đạt bày tỏ.

Hà Vy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cuu-kip-thoi-hai-tre-mac-ket-trong-dam-chay-luc-rang-sang-post342390.html