Cứu sống bé trai trong nghi án 'chồng đâm vợ con rồi tự tử' tại Thủ Đức

Bé trai 7 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cấp cứu với các vết thương ở vùng mặt, cổ, bàn tay. Bác sĩ khẩn cấp tiến hành phẫu thuật cho bé suốt 3 giờ.

Ngày 15-5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, bệnh nhi H.T.H. (7 tuổi) được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng vết thương nhiều nơi ở vùng mặt, cổ, 2 bàn tay. Thời điểm nhập viện (ngày 13-5), bé H. tỉnh và niêm hồng nhạt, băng vết thương thấm máu. Các bác sĩ lập tức hội chẩn toàn diện và tiến hành phẫu thuật nhằm cầm máu và thám sát vết thương cho bé H..

Theo BSCK1 Ngô Hồng Phúc, Phó Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, bệnh nhi được phẫu thuật trong 3 giờ. Ê kíp ghi nhận vết thương nặng nhất dài khoảng 10cm ở vùng má, vùng cổ rách tĩnh mạch cảnh trong gây chảy máu, được khâu cột mạch máu. Với vết thương ở 2 tay gây đứt gân, bác sĩ đã khâu nối gân cơ khép và gấp ngón một của tay trái. Ê kíp truyền thêm 1 đơn vị máu cho bệnh nhi trong quá trình phẫu thuật.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, nơi bé trai 7 tuổi được phẫu thuật thành công

Sau phẫu thuật, bé H. được chuyển đến khoa Bỏng - Chỉnh trực để được tiếp tục theo dõi sát sao. Theo kế hoạch, bé sẽ được tập vật lý trị liệu sau khi vết thương đứt gân ở tay lành lặn.

Như Báo SGGP đã đưa tin, trưa 13-5, Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa một tòa nhà ở Khu đô thị Sala, thực hiện khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi án “người chồng đâm vợ con rồi nhảy lầu tự tử”.

Vào buổi sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng động mạnh ở sảnh và phát hiện một người đàn ông tử vong, nghi rơi lầu. Tại nơi ở của người này, cơ quan chức năng phát hiện con gái nhỏ 3 tuổi tử vong, người vợ và con trai 7 tuổi bị thương và được đưa đi cấp cứu. Người vợ đang được điều trị tại một bệnh viện quốc tế.

Qua làm việc, người thân của ông H. cho biết ông không có biểu hiện nào bất thường trong một tháng qua. Mỗi ngày, ông H. vẫn chăm sóc vợ con.

GIAO LINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cuu-song-be-trai-trong-nghi-an-chong-dam-vo-con-roi-tu-tu-tai-thu-duc-post739897.html