Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển khai lý do tham ô: Thấy các thủ trưởng vất vả nên tìm 'quỹ vốn'

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn khai do thấy các Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đi công tác vất vả nên chỉ đạo cấp dưới 'rút ruột' ngân sách 50 tỉ đồng để chia nhau.

Hôm nay (28-6), Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và sáu đồng phạm trong vụ án tham ô 50 tỉ đồng ngân sách.

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn khai năm 2018, bị cáo lên làm Tư lệnh Cảnh sát biển. Bị cáo thấy rằng các thủ trưởng Bộ tư lệnh (BTL) đi công tác rất nhiều, công tác đối ngoại rất nhiều, rất vất vả, quỹ đơn vị không có, đơn vị làm kinh tế doanh nghiệp không có.

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn khai báo tại tòa. Ảnh: CTV

Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn khai báo tại tòa. Ảnh: CTV

Do đó, trong bữa cơm ở phòng ăn của Thủ trưởng BTL, bị cáo có nêu vấn đề tìm quỹ vốn cho Thủ trưởng BTL hoạt động, mọi người cũng muốn tìm nguồn quỹ và bảo nếu các Thủ trưởng BTL nhất trí thì sẽ đặt vấn đề với Cục Kỹ thuật. Các Thủ trưởng thống nhất nên bị cáo Sơn nhờ Cục kỹ thuật để lại khoản tiền cho Thủ trưởng BTL hoạt động.

Trước đó thì có nguồn ngân sách quản lý hành chính phân cho Cục Kỹ thuật, BTL Cảnh sát biển để mua sắm vật tư, thiết bị là 150 tỉ đồng. Sau đó, cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của 4 Vùng Cảnh sát biển để phân bổ thêm cho Cục Kỹ thuật.

Ông Sơn khai sau khi các Thủ trưởng thống nhất, bị cáo gọi ông Hưng (đại tá, cựu Phó tư lệnh) lên phòng làm việc, trao đổi là tình hình Thủ trưởng BTL khó khăn như vậy thì ông Hưng xem tìm nguồn để lại cho Thủ trưởng hoạt động. Ông Hưng bảo rất khó khăn.

Sau một thời gian, bị cáo Hưng đến phòng làm việc báo cáo công việc. Khi được hỏi có giúp Thủ trưởng BTL làm được không, bị cáo Hưng bảo làm được.

Việc bị cáo Hưng làm cụ thể như thế nào, cựu Tư lệnh không biết, chỉ biết sau đó bị cáo Hưng đưa đủ 50 tỉ đồng. ''Nhận tiền xong tôi chia cho các thủ trưởng, mỗi người 10 tỉ đồng" – ông Sơn khai.

Ông Sơn thừa nhận bản thân là người khởi xướng, có bàn bạc trong nhóm lãnh đạo BTL Cảnh sát biển.

Khi được chủ tọa hỏi vì sao có kinh phí đi công tác nhưng vẫn chỉ đạo rút tiền, ông Sơn thừa nhận: "Bị cáo sai''.

Bốn lãnh đạo khác của BTL Cảnh sát biển thừa nhận một phần lời khai của cựu Trung tướng Sơn. Họ khai nhận trong một bữa ăn cơm trưa tại phòng ăn của Thủ trưởng BTL, ông Sơn có nói BTL đi công tác nhiều, không có nguồn kinh phí, để tôi tìm xem có nguồn nào.

Rồi ông Sơn nói để chỉ đạo Cục kỹ thuật rút ra trong khoản vừa rồi Thường vụ đã phân bổ (khoản ngân sách 179 tỉ đồng).

Bị cáo Hoàng Văn Đồng, cựu Trung tướng, Chính ủy BTL nói: ''Chúng tôi vô tư, đơn giản quá. Anh Sơn nói là để tôi chỉ đạo thì lúc đó chúng tôi không ai nói gì. Như thế là sai, quá sai''.

Việc rút 50 tỉ đồng xảy ra sau khi Thường vụ BTL đã phân bổ ngân sách. Tại cuộc họp của Thường vụ thì không bàn chuyện rút tiền.

Bị cáo Doãn Bảo Quyết, cựu Phó Chính ủy thì khai tại bữa cơm có nghe nói việc rút tiền nhưng bị cáo không có ý kiến gì, không tỏ thái độ là không nhất trí, không đồng ý, ăn xong thì đi luôn. Sau khi nhận 10 tỉ đồng, bị cáo chưa sử dụng, vẫn để ở cơ quan.

Còn bị cáo Bùi Trung Dũng (cựu Phó tư lệnh) thừa nhận bị cáo có đồng ý với Sơn. Mục đích rút 50 tỉ đồng là để tạo điều kiện cho các Thủ trưởng đi công tác, thật ra công tư cũng lẫn lộn.

Bản thân bị cáo chưa sử dụng số tiền này để đi công tác mà vẫn để trong vali mang về nhà. Đến khi bị kiểm tra thì bị cáo mang nộp, vợ bị cáo đến phút cuối cũng không biết.

Theo cáo buộc, các bị cáo trong vụ án đã rút ruột ngân sách 50 tỉ đồng bằng cách chia nhỏ các gói thầu, yêu cầu nhà thầu nâng giá rồi lại quả nhằm "hỗ trợ đơn vị có nguồn quỹ vốn sử dụng vào mục đích phúc lợi".

BÙI TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-tu-lenh-canh-sat-bien-khai-ly-do-tham-o-thay-cac-thu-truong-vat-va-nen-tim-quy-von-post739659.html