Cựu Tư lệnh Cảnh sát biển: 'Tòa chưa tuyên, bản án lương tâm đã tuyên'

Nói lời sau cùng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển ân hận nói tòa chưa tuyên nhưng bản án lương tâm đã tuyên, bị cáo không bao giờ tha thứ cho bản thân mình...

Chiều 28-6, Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và sáu đồng phạm về tội tham ô tài sản. Cuối giờ chiều, HĐXX đã nghe các bị cáo nói lời sau cùng.

Các bị cáo đều nói lời ân hận và xin lỗi trước hành vi vi phạm pháp luật, đã phạm vào tội tham ô với số tiền 50 tỉ đồng từ nguồn ngân sách phân bổ cho Cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển.

Các bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh gia đình, bày tỏ sự hối hận và mong được HĐXX mở lượng khoan hồng, giảm nhẹ mức hình phạt.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: TTX

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: TTX

Bị cáo buộc vai trò chủ mưu, khởi xướng, bị cáo Nguyễn Văn Sơn nói: ''Bị cáo là người có tội, xin nhận tội trước Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, cán bộ chiến sỹ… Bị cáo có lỗi với nhân dân quê hương và đặc biệt làm mất thời gian cho cơ quan tiến hành tố tụng, liên lụy bị cáo khác.

Dù tòa chưa tuyên nhưng bản án lương tâm đã tuyên, bị cáo không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Bị cáo sẽ chấp hành, cải tạo tốt, mong HĐXX xem xét các đề nghị của VKS, luật sư, thể hiện tính nhân văn khoan hồng. Bị cáo tuổi cao, nhiều bệnh, vợ bệnh nặng ung thư, xin được giảm nhẹ để sớm được trở về cộng đồng".

Bị cáo thừa nhận bản thân liên lụy đến các bị cáo khác, đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho các bị cáo khác.

Bị cáo Phạm Kim Hậu, cựu Tham mưu trưởng nói: ''Bị cáo đã nhận thức được vi phạm của mình, thực sự ăn năn hối lỗi, tôi chỉ có một điều mong muốn được giảm nhẹ hình phạt được sớm trở về''.

Còn bị cáo Hoàng Văn Đồng nói trong 42 năm công tác lần đầu tiên vi phạm pháp luật, ''áy náy và ân hận suốt cuộc đời''. Bị cáo đã được cấp trên cho nghỉ chờ chế độ hưu nhưng xảy ra vụ án.

Ông Đồng nói tuổi cao, nhiều bệnh tật như tiểu đường, huyết áp cao. Hoàn cảnh gia đình thì bố đang nằm tại chỗ, bây giờ bị cáo biết cả mẹ cũng vậy. ''Bị cáo thấy đau lòng quá, không thể làm gì khác cho bố mẹ. Chắc là bố mẹ đang chờ xem mức án của bị cáo như thế nào. Vì vậy, xin HĐXX xem xét mức án để sớm được trở về " - bị cáo này trình bày.

Bị cáo Doãn Bảo Quyết (cựu Phó Chính ủy) cũng nói trong 41 năm công tác trước vụ án này, chưa bao giờ vi phạm pháp luật. Nay bị cáo đã nhận thức được sai phạm, đã thành khẩn khai báo sai phạm. Xin HĐXX xét về tính chất, mức độ, xin giảm nhẹ mức án. Bị cáo sẽ chấp hành tốt bản án để sớm được trở về.

Còn bị cáo Bùi Trung Dũng, cựu Phó tư lệnh cho biết gia đình 3 đời tham gia quân ngũ. Con trai bị cáo cũng tham gia quân ngũ nhưng bị cáo đã vi phạm, bị bắt nên con trai đã xin ra quân. ''Đây là điều rất đau xót''- bị cáo nói.

Bị cáo Bùi Văn Hòe, cựu Phó phòng Tài chính nhận mình chưa làm hết trách nhiệm. "Bản thân không biết gì về việc các bị cáo rút 50 tỉ đồng, nếu biết thì đã ngăn chặn được. Nay đứng ở đây, bị cáo xin được xem xét toàn bộ diễn biến vụ án khách quan, công tâm" – bị cáo Hòe nói.

Theo cáo buộc, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn đã bàn bạc thống nhất với các bị cáo Đồng, Quyết, Hậu, Dũng rút 50 tỉ đồng từ nguồn ngân sách cấp cho Cục Kỹ thuật để chia nhau.

Bị cáo Sơn sau đó chỉ đạo Nguyễn Văn Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật thực hiện rút tiền, chỉ đạo ông Hòe cắt toàn bộ nguồn kinh phí bảo quản, sửa chữa trang bị của 4 Vùng Cảnh sát biển để phân bổ thêm cho Cục Kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho bị cáo Hưng rút 50 tỉ đồng.

Tòa nghị án, sẽ tuyên án vào chiều mai 29-6.

BÙI TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cuu-tu-lenh-canh-sat-bien-toa-chua-tuyen-ban-an-luong-tam-da-tuyen-post739928.html