Cứu xe buýt, một nhân viên ra đi mãi mãi
Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại ngã ba Thanh An, xã Thanh An (Minh Long) đã cướp đi sinh mạng của anh Tạ Vinh Quảng (37 tuổi), nhân viên phục vụ xe buýt Mai Linh. Anh ra đi trong khoảnh khắc dũng cảm ngăn chặn xe buýt đang dừng bỗng nhiên tự lùi ra đường nhằm bảo vệ tài sản công ty và xảy ra tai nạn cho người đi đường, để lại nỗi đau quá lớn cho người thân và đồng nghiệp.
Tối 14/5, chúng tôi men theo con đường mòn rậm rạp dẫn về thôn 6, xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) để tìm đến ngôi nhà nhỏ của anh Quảng, nơi vừa đón nhận tin dữ. Con đường vắng lặng hơn mọi ngày, dường như cũng thấm đẫm nỗi đau, lặng lẽ chia sẻ với mất mát quá lớn vừa ập đến với gia đình anh Quảng.
Video hiện trường vụ việc do người dân cung cấp.
Lúc chúng tôi đến cũng là lúc mẹ của anh Quảng, mưu sinh ở TP.Hồ Chí Minh trở về. Lần trở về này của bà không phải để đoàn tụ, mà là để tiễn biệt đứa con trai duy nhất vừa tử vong trong một vụ tai nạn nghiệt ngã.

Khung cảnh tang thương tại nhà của anh Quảng.
Đặt chân tới cửa, bà nấc nghẹn từng lời: “Con ơi, sao bỏ mẹ đi như thế này hả con?". Rồi bà gục xuống bên thi thể của con. Tiếng khóc tiếc thương người con trai của bà vang lên trong đêm tối khiến những ai đến thăm cũng không cầm được nước mắt.
Bên trong căn phòng nhỏ của đôi vợ chồng trẻ, không khí tang thương bao trùm đến nghẹt thở. Tiếng khóc xé lòng, nức nở vang lên từng hồi, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng quặn thắt trong lòng. Từ lúc nhận tin, vợ anh Quảng dường như lúc tỉnh, lúc mê. Khó khăn lắm người nhà mới đút được cho chị vài muỗng cháo lót dạ.
Ngồi lặng người bên một góc bàn thở, nơi mà nay mai, người thân và hàng xóm sẽ đến viếng hương cho người con trai cả của mình, ông Tạ Nhi (60 tuổi), cha của anh Quảng, lặng lẽ như một pho tượng. Ánh mắt ông đăm đăm nhìn về phía thi thể con trai, đôi mắt trũng sâu, ráo hoảnh, không phải vì ông không đau mà vì nỗi đau đã quá sức chịu đựng, đến mức không còn nước mắt để rơi.
Ông Nhi kể, sáng nay, khi ông đang làm việc ở nhà thì người thân gọi điện bảo rằng anh Quảng đã tử vong do xe buýt cán chết. Ông như chết lặng, không tin vào tai mình. Lúc được chở đến hiện trường, nhìn thấy con nằm bất động, ông ngã quỵ xuống.
“Hai vợ chồng con trai vừa mới xây được căn nhà nhỏ, nợ nần chưa trả hết. Con cái thì còn thơ dại, mới chỉ học tới lớp 2. Vậy mà ông trời nỡ cướp đi mạng sống của nó. Gia đình tôi biết phải sống sao đây”, ông Nhi nghẹn ngào kể lại trong đau đớn.
Là con trai đầu trong gia đình, anh Quảng luôn sống chan hòa, lễ phép và hết mực thương yêu vợ con, cha mẹ. Vợ anh hiện đang công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Dũng.
Gia đình nhỏ của anh vừa mới vượt qua những tháng ngày chật vật để dựng nên một mái ấm đơn sơ, còn chưa kịp hưởng trọn niềm vui thì tai ương đã bất ngờ ập đến. Sự ra đi đột ngột của anh không chỉ để lại khoảng trống mênh mông trong lòng người thân, mà còn là nỗi tiếc thương khôn nguôi đối với bạn bè, đồng nghiệp của anh.

Vợ anh Quảng đau đớn trước sự ra đi của chồng.
“Quảng là đứa cháu hiền lành, biết lo nghĩ. Là người trụ cột trong gia đình, ngày ngày bươn chải để vợ yên tâm công tác, con được đến trường. Quảng đã làm việc bằng tất cả sự tận tụy, có trách nhiệm. Chính vì vậy mà điều khiến tôi xót xa nhất là cách mà nó ra đi, dưới chính bánh xe của chiếc xe buýt mà nó gắn bó, phục vụ người dân mỗi ngày”, ông Bùi Văn Thức (50 tuổi), cậu ruột của anh Quảng, nghẹn ngào kể lại trong nước mắt.
Từ khi thi thể của anh Quảng được đưa về, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp đều túc trực, có mặt để cùng gia đình lo hậu sự. Trưởng phòng Vận tải, Công ty TNHH Mai Linh Quảng Ngãi Võ Văn Hiệu chia sẻ, anh Quảng có 7 năm gắn bó với doanh nghiệp trong vai trò là nhân viên phục vụ. Anh được đánh giá là nhân viên tận tụy, có trách nhiệm trong công việc và thân thiện với hành khách. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến anh- nhân viên phục vụ xe buýt tuyến số 06 (TP.Quảng Ngãi - Minh Long) tử vong ngay tại chỗ, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình, đồng nghiệp.

Hiện trường lúc xảy ra vụ việc.
Thông tin ban đầu do doanh nghiệp cung cấp để báo cáo ngành chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc là lúc 11 giờ, ngày 14/5, chiếc xe buýt mang biển kiểm soát số 76B - 000.46 đang dừng tại điểm cuối của tuyến tại ngã ba Thanh An để chuẩn bị khởi hành về TP.Quảng Ngãi.
Trong thời gian xe dừng chờ lệnh xuất bến, phương tiện bất ngờ tự trôi, nghi vấn do quên kéo phanh tay. Anh Quảng đã phát hiện sự cố và cố gắng chạy đến để ngăn chặn không cho xe buýt lùi ra đường nhằm bảo vệ tài sản công ty và ngăn ngừa xảy ra tai nạn cho người đi đường. Sau đó, anh Quảng đuối sức, ngã xuống và bị xe buýt tông kẹt vào trụ điện bên đường, dẫn đến tử vong. Lúc này, trên xe không có tài xế và hành khách.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đại diện Công ty TNHH Mai Linh Quảng Ngãi, đơn vị vận hành tuyến xe buýt đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể, từ việc kiểm tra kỹ thuật phương tiện, quy trình bàn giao ca trực và trách nhiệm các bên liên quan.
Bài, ảnh: THIÊN HẬU
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/cuu-xe-buyt-mot-nhan-vien-ra-di-mai-mai-52685.htm