Đã có tới hơn 1.700 người chết do động đất ở Myanmar

Theo số liệu thống kê mới nhất, tính đến trưa ngày 30/3 theo giờ địa phương, số người chết trong trận động đất tại Myanmar đã lên tới hơn 1.700 người, 3.400 người bị thương và khoảng 300 người mất tích.

Chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên một vùng rộng lớn ở trung tâm đất nước, bao gồm các vùng Sagaing, Mandalay, Bago, Magway, bang Shan ở phía Đông, cũng như Thủ đô Naypyidaw và thành phố Mandalay lớn thứ hai nước này.

Nhiều tòa nhà đã đổ sập khiến nhiều người mắc kẹt bên trong sau trận động đất kinh hoàng ở Myanmar.

Nhiều tòa nhà đã đổ sập khiến nhiều người mắc kẹt bên trong sau trận động đất kinh hoàng ở Myanmar.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra khẩn trương tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, các nhân viên cứu hộ ở Mandalay cho biết, họ thiếu nguồn lực và trang thiết bị để tìm kiếm và giải cứu những người đang mắc kẹt trong các đống đổ nát. Chính quyền Myanmar kêu gọi sự giúp đỡ từ các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Trong bối cảnh tình hình trở nên nghiêm trọng, ASEAN đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố chung khẳng định sự đoàn kết với Myanmar và Thái Lan. Các quốc gia thành viên của ASEAN sẽ phối hợp triển khai Đội đánh giá và ứng phó khẩn cấp, nhằm xác định những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng và cung cấp hỗ trợ kịp thời.

Liên hợp quốc đã nhanh chóng kích hoạt các cơ chế cứu trợ nhân đạo để hỗ trợ Myanmar. Các cơ quan của Liên hợp quốc như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã bắt đầu triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp. WHO đã gửi các đội y tế đến Myanmar để điều trị cho các nạn nhân bị thương và kiểm soát các bệnh dịch có thể bùng phát sau thảm họa.

Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Mỹ và nhiều quốc gia khác cũng cam kết hỗ trợ về tài chính và vật tư để khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Hồng Hạnh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/da-co-toi-hon-1700-nguoi-chet-do-dong-dat-o-myanmar-318392.htm