Đà Lạt mùa phượng tím say lòng lữ khách
Tháng 3, khi những cánh mai anh đào cuối cùng rụng rơi nhường chỗ cho mùa kết trái trĩu cành, nắng vàng trải nhẹ khắp cao nguyên, Đà Lạt (Lâm Đồng) lại tiếp nối quãng thời gian đẹp nhất trong năm. Phố lạnh rộn ràng vào mùa hoa phượng tím, dịu dàng mà mê hoặc.
Không rực rỡ, nồng cháy như phượng đỏ nơi xứ nóng, phượng tím Đà Lạt mang một vẻ đẹp rất riêng. Loài hoa trầm lắng, mộng mơ và đầy chất thơ. Trước những tán cây đang mùa bung hoa, sắc tím như lan nhẹ vào không gian khiến bất cứ ai một lần dừng chân cũng phải xao lòng, luyến nhớ.

Cây phượng tím già nhất Đà Lạt hiện nay tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hương - Đà Lạt.
Dọc các tuyến đường quen thuộc như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Phù Đổng Thiên Vương hay quanh Hồ Xuân Hương, những hàng phượng tím đồng loạt khoe sắc, phủ lên phố núi một gam màu lãng mạn hiếm có. Màu tím ấy không quá đậm, cũng chẳng nhạt nhòa mà như được chưng cất từ sương sớm và nắng gió cao nguyên, tạo nên một bức tranh vừa thực vừa mơ.
Dưới tán hoa, du khách thong thả dạo bước, ngước nhìn những chùm hoa rung rinh trong gió, cảm nhận rõ rệt nhịp sống chậm rãi, yên bình rất riêng của thành phố sương mù.

Phượng tím Đà Lạt thường nở từ đầu tháng 3, kéo dài tới tháng 5 hằng năm.
Đến Đà Lạt đúng mùa phượng tím, chị Minh Thảo cùng nhóm bạn không giấu được sự thích thú khi được thỏa sức ngắm hoa, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. “Chúng tôi đã đi nhiều nơi, mỗi nơi một vẻ, nhưng Đà Lạt luôn khiến người ta lắng lại. Những mùa hoa lúc nào cũng đẹp và đầy cảm xúc. Ai cũng muốn chụp thật nhiều ảnh để giữ lại khoảnh khắc này!..”, chị Thảo chia sẻ.
Ít ai biết rằng, phượng tím là loài hoa có nguồn gốc từ Nam Mỹ đã trở thành “đặc sản” của Đà Lạt suốt nhiều thập kỷ qua. Dấu ấn của loài hoa này gắn liền với nhà nông học Lương Văn Sáu. Năm 1962, sau thời gian học tập tại Pháp, ông mang những hạt giống phượng tím về ươm và trồng thành công tại Đà Lạt, nơi có khí hậu và thổ nhưỡng tương đồng với nước Pháp, tạo điều kiện để loài hoa này bén rễ, sinh trưởng và trở thành biểu tượng.

Tháng 3, hoa phượng nở tím biếc những góc phố ở Đà Lạt.
Từ những cây đầu tiên được trồng ở khu vực chợ và các trục đường chính, phượng tím dần thích nghi, phát triển mạnh mẽ, được nhân giống và dần phủ bóng khắp phố núi. Tháng 3, khi hoa bước vào độ nở đẹp nhất, cả thành phố như được khoác lên một tấm áo mới. Không ồn ào khoe sắc, phượng tím lặng lẽ nở, lặng lẽ phủ kín không gian nhưng lại đủ sức khơi gợi những cảm xúc sâu lắng và nỗi nhớ khó gọi thành tên.
Không chỉ làm nên vẻ đẹp thơ mộng, mùa phượng tím còn tạo sức hút lớn cho du lịch địa phương. Các quán cà phê, homestay ven đồi hay khu trung tâm trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, khi sương còn bảng lảng trên mặt hồ, đến chiều muộn với ánh hoàng hôn buông nhẹ, dòng người vẫn tìm đến những “tọa độ” ngắm hoa để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Hoa phượng tàn rụng rơi tím biếc.
Tháng 3, Đà Lạt không chỉ có hoa mà còn đong đầy cảm xúc. Đó là cái se lạnh rất khẽ của buổi sớm, là hương cà phê thoảng trong không gian, là sự giao hòa giữa nhịp sống sôi động và nét tĩnh lặng rất riêng của phố núi. Và trên tất cả, sắc tím phượng đã trở thành “linh hồn” của bức tranh ấy.
Có lẽ vì vậy, nhiều người ví Đà Lạt tháng 3 như một bản tình ca dịu dàng. Ở đó, phượng tím không chỉ là loài hoa mà còn là ký ức, là cảm xúc, là lý do để du khách tìm đến và phải quay trở lại. Giữa nhịp sống hối hả, chỉ cần một lần dừng chân dưới tán phượng tím, lắng nghe gió khẽ lay từng cánh hoa, người ta sẽ hiểu vì sao thành phố này luôn có một sức hút hấp dẫn và đầy mê hoặc.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/van-hoa/da-lat-mua-phuong-tim-say-long-lu-khach-i800725/













