Đà Nẵng rạng rỡ sắc xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, thành phố Đà Nẵng khoác lên mình diện mạo rạng rỡ, đón chào người dân và du khách bằng sự chuẩn bị chu đáo, ấm áp. Đây không chỉ là một kỳ nghỉ Tết thông thường, mà còn đánh dấu cột mốc ý nghĩa: Cái Tết đầu tiên sau khi Quảng Nam và Đà Nẵng về chung một nhà, mở ra một chương mới cho sự phát triển của vùng đất di sản và năng động.

Người dân rạng rỡ checkin bên linh vật Ngựa đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Người dân rạng rỡ checkin bên linh vật Ngựa đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Một diện mạo mới, một sức sống mới

Tết Bính Ngọ 2026 chiều lòng người bằng tiết trời khá mát mẻ, với những tia nắng hanh vàng. Khắp các con đường, góc phố từ nội thành đến ngoại ô đều được trang hoàng rực rỡ, sạch đẹp như khoác lên mình chiếc áo mới. Sắc xuân lan tỏa từ những chậu hoa cúc vàng rực đến những tiểu cảnh, linh vật Ngựa, biểu tượng của sự bứt phá và mạnh mẽ trong năm mới.

Dọc theo dòng sông Hàn thơ mộng, các vị trí trung tâm như vỉa hè quanh Trung tâm Hành chính thành phố, đường Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh, khu vực phía Đông cầu Rồng, đến khu vực phố cổ Hội An, Quảng trường 24-3 (phường Bàn Thạch)…, tạo nên một dải lụa hoa rực rỡ kết nối toàn bộ địa giới hành chính mới, trở thành những điểm hẹn du xuân lý tưởng. Các đường hoa phục vụ người dân từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng, tạo không gian thưởng lãm xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

Nhằm làm phong phú nhu cầu giải trí và tôn vinh các giá trị văn hóa, chuỗi hoạt động "Tết Việt 2026" đã được thành phố tổ chức với nhiều dấu ấn đặc biệt. Tâm điểm của đường hoa năm nay chính là sự xuất hiện của bộ đôi linh vật Ngựa được thiết kế vô cùng kỳ công. Nếu như "Kim Mã Hợp Nhất" tọa lạc tại khu vực cầu chữ T mang theo biểu tượng của một Đà Nẵng năng động, đoàn kết trong vận hội mới; thì "Kim Mã 4.0" tại phía Nam đuôi cầu Rồng lại gây kinh ngạc bởi tạo hình ngựa máy đầy tinh xảo. Đây là thông điệp mạnh mẽ về một thành phố hiện đại, sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên số, thu hút hàng ngàn lượt người dân và du khách đến thưởng lãm, ghi lại những khoảnh khắc sum vầy đầu xuân.

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong đêm giao thừa Bính Ngọ 2026 chính là màn trình diễn pháo hoa đồng loạt tại nhiều điểm trên toàn địa bàn. Không chỉ khu vực trung tâm, ánh sáng pháo hoa còn lan tỏa đến tận không gian di sản Hội An, dệt nên một bức tranh lễ hội liền mạch và giàu cảm xúc. Cùng với đó, cầu Rồng cũng trở thành tâm điểm thu hút du khách với những màn phun lửa, phun nước huyền ảo diễn ra liên tục từ 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết. Không khí xuân len lỏi vào từng con kiệt, ngõ hẻm nhờ sự chung tay của người dân trong việc trang trí đèn hoa, biến mỗi góc nhỏ thành một phần của "thành phố ánh sáng" lung linh.

Các chương trình âm nhạc đường phố, biểu diễn Tuồng cổ, hát Bội, hô hát Bài Chòi tại các không gian công cộng thu hút rất đông người dân, du khách trong và ngoài nước. Trong không khí lễ hội ngày xuân, du khách quốc tế không chỉ "xem Tết", thưởng thức Tết Việt mà thực sự sống trong hồn cốt văn hóa Việt.

Không chỉ là những điểm đến nội đô, các khu du lịch nổi tiếng như Sun World Ba Na Hills, hệ thống bảo tàng, hay các địa điểm di tích, du lịch sinh thái tại Hòa Vang, Sơn Trà… cũng mở cửa xuyên suốt, tạo nên một bức tranh du lịch đa sắc màu.

Người dân đi lễ chùa đầu năm mới.

Người dân đi lễ chùa đầu năm mới.

Dịp Tết Nguyên đán, dòng người nô nức, các cơ sở tôn giáo lớn như chùa Linh Ứng, chùa Quán Thế Âm, chùa Bà Đa... trở nên tấp nập. Trong làn khói hương trầm mặc, người dân thành kính dâng lễ, cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe và sự khởi sắc cho gia đình. Chị Hà Thị Trà My (trú phường Hải Châu) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, sáng mồng 1 gia đình tôi đều xuất hành đi lễ chùa. Tôi cầu mong một năm mới vạn sự bình an cho gia đình, người thân và tất cả mọi người".

Tết 2026 cũng là dịp để những người con xa quê trở về, cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu của quê hương. Chị Đặng Huyền Trân, một người con Đà Nẵng đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động: "Tôi rất ấn tượng với cách thành phố đầu tư vào đời sống tinh thần cho nhân dân. Những đường hoa rực rỡ, linh vật Ngựa sáng tạo khiến tôi cảm thấy tự hào, ấm lòng khi trở về".

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Đà Nẵng đã khép lại trong sự an toàn, trật tự, tràn đầy niềm vui. Sự chuẩn bị chu đáo của các cấp chính quyền cùng tinh thần phấn khởi của người dân đã tạo nên một khởi đầu năm mới thuận lợi. Những nụ cười rạng rỡ, những lời chúc tốt đẹp đầu xuân chính là động lực để thành phố vững bước trên hành trình mới, xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh và đậm đà bản sắc.

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/da-nang-rang-ro-sac-xuan-binh-ngo-2026-post337151.html