Đặc khu Trường Sa rộn ràng trước năm học mới

Khí thế chuẩn bị cho ngày khai trường năm học mới ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tất bật, rộn ràng với sự chung tay vì sự nghiệp trồng người của các thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh và những người lính trên các đảo.

Thượng tuần tháng 9/2026, mùa khai giảng năm học mới 2026-2027 bắt đầu. Không khí chuẩn bị ngày khai trường ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa – vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc đang diễn ra tất bật, sôi nổi.

Không riêng giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh, mà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hải quân, biên phòng, dân quân trên các đảo ở đặc khu Trường Sa đều tham gia thu dọn vệ sinh môi trường các trường học, trang trí lớp học, chăm sóc cây xanh, hoa tươi, tập luyện văn nghệ và chuẩn bị giáo án, sách vở cho năm học mới với khí thế mới.

 CBCS hải quân cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh trang trí lớp học chuẩn bị khai giảng năm học mới.

CBCS hải quân cùng giáo viên, phụ huynh và học sinh trang trí lớp học chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Trong sáng nay 3/9, không gian Trường Tiểu học Trường Sa trở nên xanh – sạch – đẹp hơn. Quốc kỳ, khẩu hiệu, tranh ảnh đã được bài trí, trang hoàng cẩn trọng, từ lớp học cho đến nơi tập thể dục, vui chơi trên sân trường đều được sắp xếp, tu sửa gọn gàng, nề nếp.

Là viên chức có nhiều năm gắn bó với Trường Tiểu học Trường Sa, thầy giáo Cao Văn Truyền, chia sẻ: “Mỗi năm học mới đều có nhiều niềm vui và kỳ vọng mới. Ở nơi đảo xa vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tôi cùng các đồng nghiệp luôn nỗ lực chuẩn bị thật tốt công tác giảng dạy và học tập, để mỗi tiết học đều đảm bảo chất lượng giáo dục, bổ ích, sinh động. Ngoài những bài học theo giáo trình đã xây dựng, giáo viên chú trọng nâng cao kiến thức văn hóa cho học sinh gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa tặng tập vở, bút mực cho học sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa tặng tập vở, bút mực cho học sinh.

Cùng với nhà trường, các bậc phụ huynh cũng đã chuẩn bị tốt hành trang năm học mới cho con em mình. Những bộ quần áo mới, sách giáo khoa, tập vở, bút mực, dụng cụ học tập đều được quan tâm chu đáo.

Chị Lê Thị Kim Thi - một trong những phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Sinh Tồn, bày tỏ: “Tôi cùng các gia đình chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết cho con em mình bước vào năm học mới với mong muốn các cháu học tập chăm ngoan, tiến bộ, giỏi giang hơn năm học trước”.

Các cháu học sinh trên đảo Trường Sa tập luyện văn nghệ để biểu diễn tại lễ khai giảng năm học mới.

Các cháu học sinh trên đảo Trường Sa tập luyện văn nghệ để biểu diễn tại lễ khai giảng năm học mới.

Một nét đẹp lan tỏa từ nhiều năm qua khi chuẩn bị năm học mới ở huyện đảo Trường Sa trước đây – nay là đặc khu Trường Sa, đó là chính quyền cùng CBCS hải quân, biên phòng, dân quân trên các đảo luôn đồng hành trách nhiệm, nghĩa tình với thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh. Ngoài việc tham gia thu dọn vệ sinh môi trường, tu sửa, trang hoàng lớp học, vườn hoa, cây xanh; những người lính trên các đảo còn chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập để trao tặng cho học sinh. Dù không lớn lao về vật chất, nhưng sâu sắc nghĩa tình quân dân với công tác giáo dục nơi vùng biển, đảo luôn được những người lính ngày đêm quyết tâm bảo vệ vững chắc tiền tiêu phía Đông của Tổ quốc.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy đảo Trường Sa chia sẻ: “Góp phần chăm lo sự nghiệp giáo dục trên đảo không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm vui và hạnh phúc của quân và dân đang công tác, sinh sống nơi đây. Vì thế những người lính trên đảo chủ động chung tay với nhà trường và gia đình chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để các cháu bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi, tự tin”.

Anh Cao Văn Truyền, giáo viên Trường Tiểu học Trường Sa kiểm tra giáo án trước khi khai giảng năm học mới.

Anh Cao Văn Truyền, giáo viên Trường Tiểu học Trường Sa kiểm tra giáo án trước khi khai giảng năm học mới.

Trong tâm trạng háo hức trước ngày khai giảng, cháu Nguyễn Phạm Yến Quỳnh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Song Tử Tây, thổ lộ: “Cháu cùng các bạn, các em đều có chung niềm vui khi được cha mẹ, thầy cô giáo và các chú bộ đội quan tâm chuẩn bị đầy đủ hành trang năm học mới. Những tiết mục văn nghệ đã được chúng cháu luyện tập để biểu diễn trong ngày khai trường. Hy vọng trong năm học mới chúng cháu sẽ có những tiết học sinh động; các bạn, các em đều nỗ lực học tập tốt, chăm ngoan, để thầy cô giáo thật sự vui lòng”.

Phụ huynh ở đặc khu Trường Sa chuẩn bị sách vở, bút mực, dụng cụ học tập cho con đến trường trong năm học mới. Cụm ảnh: Thành Vũ (gửi về từ đặc khu Trường Sa).

Phụ huynh ở đặc khu Trường Sa chuẩn bị sách vở, bút mực, dụng cụ học tập cho con đến trường trong năm học mới. Cụm ảnh: Thành Vũ (gửi về từ đặc khu Trường Sa).

Từ đảo Trường Sa đến các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Tây ở đặc khu Trường Sa, không khí chuẩn bị năm học mới diễn ra tất bật, rộn ràng. Mỗi học sinh là một mầm xanh nơi vùng biển đảo giữa mênh mông sóng gió trùng khơi luôn được các bậc cha mẹ, thầy cô giáo và những người lính nỗ lực vun trồng, chăm sóc bằng tất cả tinh thần trách nhiệm, tấm lòng, tình cảm thân thương, để vươn lên trưởng thành tốt đẹp từ môi trường giáo dục. Đó là minh chứng sinh động về sức sống ở đặc khu Trường Sa trong sự nghiệp trồng người.

Hữu Toàn - Thành Vũ

Nguồn CAND: https://cand.vn/dac-khu-truong-sa-ron-rang-truoc-nam-hoc-moi-post821125.html