Đặc sắc mùa lễ hội Suk Yeng tại các làng Chăm Hồi giáo Bàni

Những ngày này, các làng Chăm Hồi giáo Bàni tỉnh Khánh Hòa đang rộn ràng chuẩn bị tổ chức lễ hội Suk Yeng đặc sắc, linh thiêng (lễ hội 3 năm mới được tổ chức 1 lần).

Lễ Suk Yeng tạm dịch là lễ “Cầu kinh ngày thứ sáu xoay vòng”, được tổ chức tuần tự vào các ngày thứ sáu tại các thánh đường (Sang Magik) của 7 làng Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni trong tỉnh.

Năm nay, lễ Suk Yeng mở đầu tại làng Thành Tín (xã Ninh Phước) vào ngày 31-10-2025; sau đó tuần tự đến các làng: Văn Lâm (xã Thuận Nam), Phú Nhuận (xã Ninh Phước), Lương Tri (phường Đô Vinh), An Nhơn và Phước Nhơn (xã Xuân Hải); cuối cùng kết thúc tại làng Tuấn Tú (xã Phước Dinh) vào ngày 12-12-2025.

Các tín đồ múa và hòa tấu nhạc cụ truyền thống trong ngày lễ.

Các tín đồ múa và hòa tấu nhạc cụ truyền thống trong ngày lễ.

Theo truyền thống, lễ Suk Yeng không chỉ là dịp để các chức sắc Po Gru (Sư cả), Po Acar và tín đồ Hồi giáo Bàni cầu kinh và dâng cúng lễ vật cho thần linh, mà còn là không gian để tổng kết, bàn bạc, trao đổi các công việc liên quan đến thực hành đạo giáo trong vài năm trở lại. Xa xưa, bên cạnh các chức sắc Po Gru và Po Acar, còn có các chức sắc Po Adhia (Cả sư) và Basaih bên cộng đồng Chăm Bàlamôn sang tham dự để cùng điều chỉnh, thống nhất lịch pháp và phong tục thực hành nghi lễ của hai tôn giáo, với triết lý hòa hợp đồng nguyên các đạo giáo của dân tộc Chăm.

Ngày nay, bên cạnh phần lễ truyền thống, lễ Suk Yeng còn thêm nhiều màu sắc sinh động với phần hội; sau đó, đến phần họp trao đổi, bàn bạc giữa các chức sắc, đại biểu khách mời, các bậc cao niên, trí thức và tín đồ về các công việc tôn giáo trong 3 năm qua. Cuối cùng là thực hiện nghi thức đọc kinh trong trung tâm thánh đường. Nghi thức tôn giáo này được bắt đầu bằng việc các chức sắc thanh tẩy cơ thể, đánh trống khai lễ, gọi lễ, cầu kinh.

Kết thúc phần đọc kinh, các chức sắc thực hiện nghi thức dâng lễ vật và dùng hai mâm cơm lễ chay và mặn. Các mâm lễ vật này được các bà, các mẹ, các chị em chuẩn bị và đội từ nhà vào đến thánh đường. Điều này trở thành hình ảnh đẹp, độc đáo của lễ hội Suk Yeng nói riêng và các lễ tại thánh đường của người Chăm Hồi giáo Bàni nói chung.

Theo thời gian, ý nghĩa của lễ hội Suk Yeng ít nhiều thay đổi, nhưng hơn hết, đây vẫn là dịp quan trọng để cộng đồng Chăm Hồi giáo Bàni tưởng nhớ thần linh, tổ tiên; để các chức sắc và tín đồ trong cộng đồng Hồi giáo Bàni và kể cả cộng đồng Chăm Bàlamôn cùng nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, con người hạnh phúc, ấm no và thành đạt trong cuộc sống. Đồng thời, đó cũng là không gian sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng thúc đẩy sự cố kết cộng đồng và gắn kết hài hòa hai tôn giáo của người Chăm hiện nay.

S.C

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202511/dac-sac-mua-le-hoi-suk-yeng-tai-cac-lang-cham-hoi-giao-bani-24b5847/