Đại biểu đảng Cộng hòa đeo băng tai để thể hiện sự đoàn kết với ông Trump

Một số người tham dự Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Wisconsin đã đeo băng gạc giả trên tai phải để bày tỏ sự đoàn kết với ứng viên tổng thống của đảng, ông Donald Trump.

Cựu Tổng thống đã đến Đại hội ở Milwaukee tối 15/7 (giờ Mỹ) với chiếc băng tai che vết thương do viên đạn của kẻ ám sát gây ra cho ông trong một cuộc vận động tranh cử ở Pensylvania 2 ngày trước đó. Kẻ bắn súng Thomas Matthew Crooks đã giết chết một người tham dự cuộc mít tinh và làm bị thương hai người khác trước khi bị một tay súng bắn tỉa của Cơ quan Mật vụ bắn chết tại hiện trường.

Ngày 16/7, một số người tham dự đã đeo băng gạc tại Đại hội. Đại biểu bang Arizona Joe Neglia, 63 tuổi, nói rằng "chiếc băng gạc" của ông đại diện cho "xu hướng thời trang mới nhất". Chia sẻ với CBS News, ông cho biết: "Mọi người trên thế giới sẽ sớm đeo những thứ này".

Đại biểu bang Arizona Joe Neglia, 63 tuổi, nói rằng "chiếc băng gạc" của ông đại diện cho "xu hướng thời trang mới nhất". Ảnh: Getty

Đại biểu bang Arizona Joe Neglia, 63 tuổi, nói rằng "chiếc băng gạc" của ông đại diện cho "xu hướng thời trang mới nhất". Ảnh: Getty

Đảng viên Cộng hòa đeo băng tai có chữ "Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!" (Ảnh: AP)

Đảng viên Cộng hòa đeo băng tai có chữ "Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!" (Ảnh: AP)

"Điều đó là để bày tỏ sự đồng cảm với ông Donald Trump. Tôi đã chứng kiến ông ấy bị bắn. Tôi nghĩ ông ấy gần như hy sinh mạng sống của mình cho đất nước này. Ông ấy xứng đáng được tôn trọng vì điều đó", ông Joe Neglia chia sẻ.

Việc ông Trump đến Đại hội hôm 15/7 đã khiến đám đông cử tri hô vang: "Chiến đấu! Chiến đấu! Chiến đấu!" Điều này ám chỉ đến những gì cựu Tổng thống Mỹ thốt ra sau khi bị bắn vào tai tại cuộc mít tinh ở Pennsylvania. Neglia nói với Fox News rằng điều đó đã truyền cảm hứng cho ông đeo băng.

"Ngày hôm qua, khi ông ấy bước vào, sự yêu quý đã bùng nổ trong căn phòng này", ông Neglia chia sẻ. Một số người khác cũng được nhìn thấy đeo phụ kiện này.

Ông Trump xuất hiện tại đại hội sau khi bị ám sát hụt (Ảnh: AP)

Ông Trump xuất hiện tại đại hội sau khi bị ám sát hụt (Ảnh: AP)

Khi viên đạn bắn vào tai ông Trump hôm 13/7, đám đông đã la hét khi cựu tổng thống cúi xuống dưới bục phát biểu và nhân viên Mật vụ tràn vào khán đài. Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau, ông Trump đã đứng dậy với máu vẫn dính trên tai và má, giơ nắm tay lên cao và nói với đám đông: "Chiến đấu", khi đó, những tràng pháo tay cuồng nhiệt đã nổ ra và đám đông hô vang tên nước Mỹ.

Bức ảnh về phản ứng thách thức của ông Trump đã được công bố trên toàn thế giới và bắt đầu xuất hiện trên các mặt hàng, trở thành một biểu tượng khác của sự thách thức và chiến thắng trong phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Newsweek

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dai-bieu-dang-cong-hoa-deo-bang-tai-de-the-hien-su-doan-ket-voi-ong-trump-post1108719.vov