Đại đoàn kết dân tộc - tôn giáo - Bài 2: Lan tỏa những giá trị nhân văn
Nhiều năm qua, tinh thần 'sống tốt đời, đẹp đạo', luôn được các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, chăm lo đời sống tinh thần cho tín đồ, đồng hành cùng chính quyền trong công tác an sinh xã hội.
Bồi đắp tình đoàn kết từ những sinh hoạt đời thường
Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Tông Kim Quang (xã Phú Giáo, TP Hồ Chí Minh), cho biết tại địa phương, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc được vun đắp từ chính những hoạt động sinh hoạt thường nhật của nhà chùa.

Đại đức Châu Hoài Thái, Trụ trì chùa Tông Kim Quang phối hợp cùng với chính quyền xã Phú Giáo tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2026.
Theo Đại đức Châu Hoài Thái, trong các lễ hội Phật giáo Nam tông Khmer cũng như các thời kinh hằng ngày, chùa đều sử dụng song ngữ Khmer - Việt nhằm tạo điều kiện để đồng bào Khmer giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc, đồng thời giúp người Kinh và các cộng đồng khác dễ dàng tham gia các hoạt động tôn giáo.
Điều đáng quý là sinh hoạt tại chùa không chỉ thu hút đồng bào Khmer bản địa hay công nhân nhập cư mà còn có sự tham gia của người Kinh và nhiều dân tộc khác trên địa bàn. Hình ảnh mọi người cùng nhau quét dọn khuôn viên chùa, chuẩn bị lễ vật dâng cúng trong dịp lễ Dâng y Kathina hay hỗ trợ nhau tổ chức các sự kiện văn hóa, tôn giáo đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.
“Các hoạt động ấy không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer mà còn tạo nên sợi dây gắn kết cộng đồng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở”, Đại đức Châu Hoài Thái chia sẻ.

Đại đức Châu Hoài Thái, Trụ trì chùa Tông Kim Quang, xã Phú Giáo (TP Hồ Chí Minh).

Gần 15 năm qua, cứ đều đặn hàng năm vào dịp hè, lớp học chữ Khmer miễn phí tại chùa Pothiwong (phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) lại nhộn nhịp với việc duy trì học chữ Khmer dành cho các trẻ em là con em của đồng bào Khmer đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.
Bên cạnh các hoạt động tín ngưỡng, nhà chùa cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào Khmer. Với uy tín trong cộng đồng, các vị sư thường lồng ghép nội dung tuyên truyền vào những buổi thuyết pháp hoặc các cuộc trò chuyện đời thường, vận động phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Mới đây, UBND xã Phú Giáo phối hợp với chùa Tông Kim Quang ra mắt mô hình “Đồng bào Khmer tham gia bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”. Mô hình được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường sống an toàn, đoàn kết.
Tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện
Không chỉ Phật giáo, nhiều tổ chức tôn giáo khác trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng đang tích cực tham gia các hoạt động hướng về cộng đồng. Mục sư Nguyễn Văn Nho, Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Mennonite - Chi hội Bình Thạnh, cho biết nhiều năm qua, Hội Thánh luôn xác định phương châm “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc, phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và đồng bào”.

Lãnh đạo phường Bình Thạnh, cùng đại diện các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.
Theo Mục sư Nguyễn Văn Nho, trên tinh thần đó, Hội Thánh thường xuyên tuyên truyền, vận động tín hữu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.
Song song với đó, Hội Thánh còn phối hợp với chính quyền và Mặt trận Tổ quốc triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn và văn minh.
“Thông qua những hoạt động này, chúng tôi mong muốn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn bó giữa đồng bào có đạo và không có đạo, cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển”, Mục sư Nguyễn Văn Nho chia sẻ.

Mục sư Nguyễn Văn Nho, Quản nhiệm Hội Thánh Tin lành Mennonite - Chi hội Bình Thạnh.
Theo Mục sư Nguyễn Văn Nho, công tác từ thiện, nhân đạo luôn được Hội Thánh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, Hội Thánh vận động tín hữu chung tay chăm lo cho hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động trao quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm, cấp học bổng, thăm hỏi người bệnh và tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội do địa phương phát động.
Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tinh thần yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng. Những việc làm ấy không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối tình người, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.
Khi các tổ chức tôn giáo cùng đồng hành với chính quyền và Mặt trận trong công tác an sinh xã hội. điều đó sẽ góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành một đô thị phát triển nhưng vẫn giàu tính nhân văn, mọi người đều được quan tâm, chăm lo và không ai bị bỏ lại phía sau.
Ở góc độ địa phương, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh đánh giá, các tổ chức tôn giáo đang ngày càng phát huy tốt vai trò trong việc chăm lo đời sống nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh việc thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, các cơ sở tôn giáo còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo như hỗ trợ hộ nghèo, trao học bổng cho học sinh, khám chữa bệnh miễn phí, chăm lo người yếu thế và đồng hành cùng địa phương trong nhiều chương trình an sinh xã hội.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh luôn dành thời gian trò chuyện, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng với các vị chức, chức việc trong các Tôn giáo trên địa bàn.
“Riêng các chương trình an sinh xã hội, hằng năm các tổ chức tôn giáo đã vận động, đóng góp nguồn lực với giá trị hàng tỷ đồng để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn lực xã hội rất quan trọng, góp phần cùng chính quyền chăm lo đời sống nhân dân”, bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa chia sẻ.
Không dừng lại ở công tác từ thiện, các cơ sở tôn giáo còn tích cực hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, vận động tín đồ phân loại rác tại nguồn, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, trồng cây xanh và giữ gìn cảnh quan đô thị.
Song hành với các tổ chức tôn giáo, đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
“Mặc dù mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng nhưng đều phát huy tinh thần đoàn kết, cùng chung sức xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại và nghĩa tình”, bà Quỳnh Hoa chia sẻ thêm.













