Đại đoàn kết - nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của những bản làng có đạo - Bài 1
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tinh thần "sống tốt đời, đẹp đạo", nhiều bản làng trên địa bàn tỉnh từng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về dân tộc, tôn giáo nay trở thành những miền quê bình yên, đổi mới. Thực tiễn ấy khẳng định chân lý: khi niềm tin của nhân dân được vun đắp, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và là "lá chắn" vững chắc trước mọi âm mưu chia rẽ. Câu chuyện từ những bản làng có đạo ở Khau Ho, Phja Cọ và Lũng Nặm là minh chứng sinh động cho sức sống của sức mạnh đại đoàn kết trong giai đoạn mới, nơi ý Đảng hòa quyện với lòng dân để cùng hướng tới một cuộc sống bình yên, no ấm và phát triển.
Bài 1: Khau Ho - nơi đại đoàn kết đơm hoa
Từ nơi từng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp do bị các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết, xóm Khau Ho, xã Sơn Lộ nay trở thành bản làng bình yên, nơi người Mông, Dao và đồng bào theo đạo Tin Lành cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no. Những con đường mới, mái nhà khang trang, tiếng hát dân ca vang vọng đều được vun đắp từ một cội nguồn chung: niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Niềm tin ấy đã làm nên mùa hoa đoàn kết, để Khau Ho hôm nay không chỉ đổi thay diện mạo mà còn bừng sáng vì sự bình yên và khát vọng vươn lên.
Gieo niềm tin từ những việc làm thiết thực
Tiếng máy thái cỏ đều đặn vang lên dưới chân núi. Trong khu chuồng trại kiên cố, đàn lợn béo khỏe tranh nhau ăn, vài con ngựa bạch thong thả gặm cỏ bên triền đồi. Cách đó không xa, những tốp phụ nữ người Mông chuẩn bị cho buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Hát dân ca của xóm. Khó có thể hình dung rằng nơi này từng là địa bàn khó khăn, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh do bị các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo người dân.
Hôm nay, điều hiện hữu rõ nhất ở Khau Ho không chỉ là những tuyến đường bê tông nối dài đến từng cụm dân cư hay những mô hình chăn nuôi cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn là niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước. Chính niềm tin ấy đã trở thành nền móng để xây dựng sự bình yên từ bên trong cộng đồng.
Xóm Khau Ho có 74 hộ, 373 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Mông và Dao Đỏ, trong đó có 62 hộ, 316 nhân khẩu theo đạo Tin Lành. Dù khác dân tộc hay tín ngưỡng, điều gắn kết người dân là khát vọng chung xây dựng bản làng ngày càng phát triển, bình yên và ấm no.
Để đạt được kết quả đó, chi bộ xóm xác định muốn dân tin thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gần dân, hiểu dân và giúp dân bằng những việc làm thiết thực. Các nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm như: vận động chuyển đổi phương thức chăn nuôi, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, xây dựng các mô hình tự quản, xóa bỏ hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa, hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới.
Các đảng viên được phân công phụ trách từng nhóm hộ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong số 13 đảng viên của chi bộ có 7 đảng viên là tín đồ Tin Lành. Họ vừa là những người tiên phong phát triển kinh tế, vừa là cầu nối giữa cấp ủy với đồng bào có đạo, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hình ảnh những đảng viên là tín hữu gương mẫu đã xóa nhòa mọi khoảng cách, để bà con thấy rằng niềm tin tôn giáo và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng luôn có thể song hành trong mục tiêu chung là xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ông Thào A Tú (áo trắng), Trưởng nhóm điểm Tin lành Khau Ho trao đổi với các tín đồ về hoạt động vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Bí thư Chi bộ xóm Khau Ho Hầu Văn Lầu chia sẻ: Muốn xây dựng bản làng phát triển, trước hết phải xây dựng được khối đoàn kết trong nhân dân. Mỗi đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm để người dân tin tưởng và làm theo. Chi bộ luôn quan tâm công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng; năm 2025 kết nạp được 2 đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ.
Niềm tin ấy được bồi đắp bằng những đổi thay rất cụ thể trong cuộc sống. Anh Hoàng Tâứ Pá, tín đồ đạo Tin Lành, trước đây chỉ trông vào nương ngô, rẫy sắn nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, anh đầu tư xây chuồng trại, duy trì trên 60 con lợn thịt; trồng cỏ, chuối làm thức ăn chăn nuôi. Mỗi năm, gia đình thu nhập khoảng 250 triệu đồng, trở thành một trong những hộ khá của xã.
Anh Pá chia sẻ: Được cán bộ hướng dẫn, bà con trong xóm chia sẻ kinh nghiệm nên gia đình tôi có được cuộc sống như hôm nay. Là người theo đạo, tôi luôn dạy các con sống “Tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giúp đỡ những hộ khó khăn trong xóm. Khi bà con cùng nhau đoàn kết, bản làng mới bình yên và phát triển.
Câu chuyện của gia đình anh Pá không còn là trường hợp cá biệt ở Khau Ho. Ngày càng nhiều hộ dân, trong đó có các hộ tín đồ Tin Lành mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế. Năm 2025, xóm có 5 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo đã thoát nghèo. Đời sống được cải thiện góp phần củng cố niềm tin của người dân, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.
Thực tiễn cho thấy, khi đời sống vật chất được nâng lên, người dân có thêm niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cũng ngày càng bền chặt. Đó chính là "lá chắn mềm" vững chắc trước mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đoàn kết bắt đầu từ bình yên của mỗi gia đình, dòng họ
Trước năm 2024, xóm Khau Ho có hơn 10 hộ bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình. Bằng sự kiên trì tuyên truyền, đối thoại và chăm lo đời sống nhân dân, các hộ dân đã tự nguyện ký cam kết không nghe, không tin theo tổ chức bất hợp pháp.
Sự thay đổi ấy không xuất phát từ những biện pháp hành chính đơn thuần mà đến từ sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Ông Thào A Tú, Trưởng nhóm điểm Tin Lành Khau Ho chia sẻ: Khi cuộc sống của người dân ngày càng ổn định, con cháu được học hành đầy đủ, bản làng bình yên thì niềm tin của bà con đối với Đảng, Nhà nước cũng được củng cố. Chúng tôi luôn động viên tín hữu không nghe, không tin những thông tin sai sự thật, không để các đối tượng xấu lợi dụng. Năm 2025, 21 hộ dân (có 16 hộ là tín đồ Tin Lành) đồng lòng hiến trên 2 km đất để làm đường nông thôn. Mong muốn lớn nhất của bà con và tín hữu là Khau Ho luôn bình yên, no ấm, quê hương ngày càng giàu đẹp.

Con đường xóm Khau Ho, xã Sơn Lộ được mở rộng từ sự đồng lòng hiến đất của 21 hộ dân.
Đặc biệt, thông qua mô hình “Tổ liên gia tự quản, dòng họ tự quản”, các trưởng dòng họ, người có uy tín, đảng viên tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh và giúp nhau phát triển kinh tế. Từ sự gắn kết trong từng dòng họ, nhóm hộ, nhiều gia đình đã mạnh dạn từ bỏ tổ chức bất hợp pháp, cùng nhau gìn giữ cuộc sống bình yên.
Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn bản tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng. Những hủ tục trong cưới hỏi, tang lễ từng bước được xóa bỏ, thay vào đó là nếp sống văn minh, tiết kiệm. Những quy ước ấy trở thành "sợi dây mềm" kết nối cộng đồng, để mỗi người dân đều thấy mình có trách nhiệm với xóm bản.
Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lộ Nông Văn Dương nhận định: Thực tiễn ở xóm Khau Ho cho thấy, khi cấp ủy phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chính quyền gần dân, lực lượng Công an, Mặt trận và các đoàn thể cùng vào cuộc, mọi khó khăn đều có thể tháo gỡ. Điều đáng quý là đồng bào có đạo luôn đồng hành với cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.
Từ một địa bàn từng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, Khau Ho hôm nay trở thành điểm sáng về đoàn kết. Thành quả ấy được vun đắp từ niềm tin của người dân đối với Đảng, sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên, đồng hành của đồng bào có đạo, gắn kết của các dòng họ và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Khi "ý Đảng hợp lòng dân", niềm tin "bén rễ" trong mỗi gia đình, đoàn kết trở thành sức mạnh để Khau Ho viết tiếp câu chuyện về một bản làng vùng cao bình yên, phát triển và giàu bản sắc.





![[Video] Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, có khả năng vào Biển Đông](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_22_14_55665973/6a4334887ac3939dcad2.jpg)





