Đại lễ 30-4: Những khoảnh khắc xúc động

Niềm tự hào Tổ quốc và kiêu hãnh dân tộc thể hiện rõ hơn bao giờ hết trong những ngày kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hình ảnh hàng trăm bạn trẻ bên màu cờ đỏ thắm, giây phút hồi tưởng mà thời gian như ngưng đọng của những cựu chiến binh hay ánh mắt chờ đợi chứng kiến niềm kiêu hãnh dân tộc tái hiện… là những khoảnh khắc phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại được những ngày qua, thời điểm trước và trong Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Biển người bên màu cờ đỏ

Biển người bên màu cờ đỏ

Chia nhau biểu tượng của sự kiêu hãnh

Chia nhau biểu tượng của sự kiêu hãnh

Gặp nhau, những người đồng đội nhắc nhớ một thời hào hùng

Gặp nhau, những người đồng đội nhắc nhớ một thời hào hùng

Từ Nghệ An vào TP HCM, cụ bà hơn 70 tuổi chờ đợi không khí diễu binh, diễu hành tái hiện một thời rất đáng nhớ

Từ Nghệ An vào TP HCM, cụ bà hơn 70 tuổi chờ đợi không khí diễu binh, diễu hành tái hiện một thời rất đáng nhớ

Cùng cha mẹ tham dự và cảm nhận sự kiện lớn của đất nước

Cùng cha mẹ tham dự và cảm nhận sự kiện lớn của đất nước

Khi loạt đại bác rền vang trong Lễ kỷ niệm, bất cứ người Việt nào trong lòng cũng dâng lên niềm xúc động và kiêu hãnh.

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/dai-le-30-4-nhung-khoanh-khac-xuc-dong-196250430075046903.htm