Người dân Cà Mau háo hức dõi theo lễ diễu binh trên sóng truyền hình
Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của ngày đại lễ, người dân ở vùng đất cực Nam Tổ quốc đã cùng hòa nhịp với hàng triệu trái tim trên cả nước, hướng về lễ diễu binh – diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam sáng 30/4.

Đông đảo bạn trẻ, đoàn viên thanh niên và các cô chú cựu chiến binh tập trung tại hội trường Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (Phường 9, TP Cà Mau) từ rất sớm để chờ xem lễ diễu binh qua sóng truyền hình.
Từ sáng sớm, các tuyến đường trung tâm TP Cà Mau đã rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu, biểu ngữ chào mừng đại lễ. Dọc theo những con hẻm nhỏ, từng hộ gia đình đều mở tivi, âm thanh của tiếng reo hò, âm nhạc và những bước chân diễu binh hào hùng đã tạo nên một không gian cộng hưởng đầy cảm xúc và niềm tự hào dân tộc. Tại một góc nhỏ ở hội trường Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, đông đảo cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên đã có mặt từ rất sớm, háo hức dõi theo từng bước chân oai hùng của các khối diễu binh đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Thanh Nguyên, 73 tuổi (Phường 9, TP Cà Mau), một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, ngồi lặng lẽ giữa những hàng ghế tại hội trường, mắt không rời màn hình. Ông xúc động chia sẻ: “Tôi đã sống trọn nửa thế kỷ trong hòa bình, và hôm nay, chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này, lòng tôi bồi hồi như sống lại những ngày tháng xông pha khói lửa. Thế hệ sau phải thấy rằng, nền độc lập hôm nay là kết tinh từ máu xương của bao thế hệ, tôi tự hào là người Việt Nam”.

Thiêng liêng khoảnh khắc cả hội trường đứng lên làm lễ chào cờ.
Bên cạnh những thế hệ đi trước là các bạn đoàn viên thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện, tay cầm cờ Tổ quốc, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào, chờ đợi một khoảnh khắc quý giá mà 50 năm mới có một lần. Dù được nghỉ lễ, không ít bạn trẻ vẫn có mặt để cùng nhau xem tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, tạo nên một không khí sôi nổi như ngày hội lớn của quê hương. Bạn Nguyễn Phương Tú, đoàn viên Phường 9, bày tỏ: “Lần đầu tiên em được xem lễ diễu binh trực tiếp trong dịp trọng đại như vậy. Mỗi khối quân đội bước qua màn hình là một lần tim em nghẹn lại. Em cảm thấy yêu đất nước này hơn bao giờ hết”.

Dù xem diễu binh qua sóng truyền hình nhưng tất cả đều cổ vũ rất nhiệt tình.
Tiếng bình luận từ chương trình diễu binh hòa cùng giai điệu hào hùng của những ca khúc cách mạng lan tỏa khắp các khu phố, mái nhà tại TP Cà Mau là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong sáng nay. Từ sáng sớm, gia đình ông Diệp Sa Rươl (Khóm 2, Phường 1) đã mặc trang phục áo cờ đỏ sao vàng, quây quần bên con cháu để đón chờ chương trình đặc biệt này.
Ông xúc động nói: “Tự hào, xúc động là những gì tôi có thể diễn tả lúc này. Dù ở xa, điều kiện không cho phép đến TP Hồ Chí Minh xem trực tiếp, nhưng từ nhiều ngày qua theo dõi các buổi tổng duyệt đến hôm nay xem diễu binh chính thức qua màn ảnh nhỏ, tôi cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Đất nước mình sau 50 năm độc lập thống nhất đang có những bước tiến mới trong phát triển. Chúng tôi, những đồng bào dân tộc Khmer, luôn phấn đấu giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, ra sức thi đua để phát triển kinh tế, xây dựng quê hương”.

Gia đình ông Diệp Sa Rươl quây quần bên nhau xem diễu binh qua ti vi.
Không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, lễ diễu binh năm nay đối với người dân Cà Mau còn là dịp để nhìn lại hành trình 50 năm đã qua - hành trình của sự kiên cường, đoàn kết và niềm tin bất diệt vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cà Mau hôm nay đã khoác lên mình tấm áo mới của khát vọng vươn xa, nhưng trong từng nhịp đập của người dân nơi đây vẫn vẹn nguyên lòng tự hào về quá khứ và quyết tâm gìn giữ thành quả cách mạng, thành quả của hòa bình. Ngày 30/4 không chỉ là một dấu son lịch sử, mà còn là ngày của lòng biết ơn, của niềm vui hội ngộ và của sự khẳng định: Dù ở nơi đầu nguồn hay tận cùng đất nước, triệu trái tim vẫn hòa chung một nhịp – hướng về non sông, Tổ quốc thân yêu.