Đại lễ A80: cơ hội để thế hệ trẻ cống hiến và thêm yêu Tổ quốc
Hà Nội đã huy động 8.800 thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ phục vụ lễ A80. Dù quá trình hỗ trợ cũng trải qua không ít vất vả, nhưng đây là dịp để thế hệ trẻ được cống hiến, đóng góp sức mình cho Tổ quốc. Đồng thời, qua hoạt động ý nghĩa này, mỗi người thêm ý thức trách nhiệm với đất nước.
Đội hình tình nguyện viên phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được lựa chọn kỹ lưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, có thành tích học tập tốt; một số nhóm tình nguyện viên có khả năng ngoại ngữ tốt, bảo đảm sức khỏe thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đội hình thanh niên tình nguyện Thủ đô
Khi tập trung, các thanh niên, sinh viên tình nguyện được tập huấn các kỹ năng để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn đại biểu và phát nhu yếu phẩm tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình; cấp phát nhu yếu phẩm phục vụ Nhân dân tại các điểm dọc tuyến đường diễu binh, diễu hành; quản lý các kho hàng, phân bổ, vận chuyển vật phẩm tới các điểm cấp phát; hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; hỗ trợ đón tiếp đoàn đại biểu Nhân dân của các tỉnh, thành trong cả nước và đoàn khách quốc tế về dự lễ kỷ niệm.
Luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng tại buổi xuất quân: "Mỗi nụ cười, mỗi lời nói, hành động của các bạn đều thể hiện hình ảnh của thanh niên Thủ đô nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung. Các bạn sẽ là những người trực tiếp góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tạo nên một hình ảnh đẹp và ấn tượng về Thủ đô Hà Nội, xa hơn nữa là hình ảnh của người trẻ Việt Nam đến người dân trên khắp cả nước và bạn bè quốc tế", 8.800 tình nguyện viên Thủ đô đã luôn nỗ lực hết mình với mong muốn góp sức vào thành công của đại lễ A80.
Thời tiết Hà Nội những ngày vừa qua khi nắng rát, lúc mưa rào. Vốn là những sinh viên chỉ quen với giảng đường, sách vở, họ đã cùng lăn xả tham gia các hoạt động chung trên từng tuyến phố với tinh thần không quản ngại khó khăn, "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", bởi họ ý thức sâu sắc được đây là hoạt động tình nguyện đặc biệt, không giống các chiến dịch tình nguyện khác.



Dù hỗ trợ ở tuyến đường, vị trí nào, lực lượng tình nguyện viên luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao
"Em nhận thức rõ ràng rằng đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện đơn thuần, mà còn mang trách nhiệm cao cả và niềm vinh dự thiêng liêng khi cùng cả nước tri ân và tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc" - Trần Thị Thùy Linh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ.
Từ động lực đó đã giúp họ vượt qua những vất vả, mệt mỏi, khó khăn. Thân Thị Hảo Hảo, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ: “sau mỗi lần tham gia hỗ trợ về nhà, chúng em đều khá thấm mệt, nhưng điều ngạc nhiên là đến buổi sau đi tinh thần mọi người lại lên cao thêm. Đặc biệt, khi thấy các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua em càng thêm phấn chấn. Đó cũng là động lực để em hoàn thành nhiệm vụ".
Với tinh thần ấy, các tình nguyện viên Thủ đô đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình, góp phần vào sự thành công của lễ kỷ niệm. Những mệt nhọc, vất vả rồi sẽ qua đi, nhưng điều đọng lại trong hành trình tình nguyện đặc biệt này lại trở kỷ niệm khó quên trong đời sinh viên.



Trong suốt hành trình tình nguyện, lực lượng thanh niên Thủ đô đã thể hiện tinh thần xung kích, không quản ngại khó khăn và để lại những ấn tượng, hình ảnh tốt đẹp trong cộng đồng
Nguyễn Việt Hà, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, sau khi tham gia tình nguyện em đã cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc dâng trào.
"Trong giây phút ấy em càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là phải sống cống hiến, có khát vọng để xứng đáng với truyền thống hào hùng mà cha anh đã để lại" - Việt Hà tâm sự.
Còn với Trần Thị Thùy Linh, những tình cảm tự hào, xúc động, biết ơn khi tham gia hỗ trợ Đại lễ A80 đã "trở thành một lời hiệu triệu, nhắc nhở, thôi thúc em cần phải sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, phải không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để góp phần viết tiếp trang sử vàng của đất nước. Bởi em hiểu rằng, tuổi trẻ hôm nay chính là tương lai của ngày mai."
Khép lại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các sinh viên, thanh niên tình nguyện trở về với cuộc sống thường nhật, nhưng chắc chắn rằng họ đã có thêm cho mình hành trang quý giá với trải nghiệm khó quên. Chiến dịch tình nguyện này không chỉ huy động sức trẻ vào hoạt động chung của đất nước mà còn là dịp để bồi đắp thêm lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc xây dựng Tổ quốc, góp phần đưa Việt Nam vươn xa hơn.