NSƯT Lê Thiện và 'món quà vô giá' dưới cơn mưa lịch sử đêm Quốc khánh
Dưới cơn mưa tầm tã, ở tuổi 80, NSƯT Lê Thiện đã có màn hóa thân Người mẹ Việt Nam Anh hùng đầy cảm xúc trong đêm nghệ thuật 'Ánh sao độc lập' tổ chức tại TP.HCM mừng 80 năm Quốc khánh. Với bà, đây là 'món quà vô giá' không thể nào quên trong cuộc đời.
Món quà vô giá ở tuổi 80
Trong tiết mục “Đất nước” do ca sĩ Hồ Trung Dũng và Thanh Ngọc thể hiện tối 2/9 tại sân khấu ngoài trời phố đi bộ Nguyễn Huệ, NSƯT Lê Thiện hóa thân vào vai Người mẹ Việt Nam Anh hùng. Ở thời điểm chương trình nghệ thuật “Ánh sao độc lập” đang vào giai đoạn cao trào thì cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống. Nhưng, bà vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục dồn hết tâm sức để hoàn thành trọn vẹn vai diễn.
Trước khi lên sân khấu, ban tổ chức đã lo lắng hỏi, liệu bà có thể biểu diễn dưới thời tiết này không. Bà kể, khi thấy cả những diễn viên nhí mới 8-9 tuổi vẫn đồng thanh quả quyết có thể tiếp tục, bà không ngần ngại.
"Tôi nói tôi biểu diễn được. Giả sử trong lúc biểu diễn có vấn đề gì, tôi cũng rất mãn nguyện, bởi đối với tôi, nó giống như một trận đánh vậy", nghệ sĩ Lê Thiện chia sẻ.

NSƯT Lê Thiện cùng các diễn viên hoàn thành tiết mục biểu diễn trong cơn mưa lớn tối 2/9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Bà chia sẻ, nước mưa rơi vào mắt rát lắm, nhưng ở tuổi này, bà luôn lấy câu châm ngôn “nghệ sĩ cũng là một chiến sĩ” làm kim chỉ nam.
Cảm xúc càng dâng trào khi bà nhớ lại buổi sáng cùng ngày, được xem những hình ảnh diễu binh, diễu hành trên ti vi đã gợi về một thời tuổi thơ gắn bó với Hà Nội, khiến bà càng thêm nôn nóng được cống hiến trên sân khấu.
Khi tiết mục kết thúc, một hình ảnh đẹp đã khiến bà không thể nào quên. Cả lãnh đạo và hàng ngàn người dân bên dưới đều không rời đi. Họ mặc áo mưa, ở lại xem các tiết mục tiếp theo, cùng nhau hát vang bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.
'Bà nội quốc dân' và một đời cống hiến
Với NSƯT Lê Thiện, màn trình diễn này là một kỷ niệm đặc biệt, có thể là cuối cùng trong sự nghiệp. Ở tuổi 80, bà xúc động cho biết không biết mình còn cơ hội nào được biểu diễn như thế hay không.
"Tôi coi đó là một món quà mà không có giá nào hay tiền nào có thể mua được. Nó giống như niềm vui đầu đời của mình vậy", NSƯT Lê Thiện nói.
Hình ảnh người nghệ sĩ già cùng các diễn viên trẻ hết mình dưới mưa đã lay động hàng ngàn trái tim. Suốt đêm đó, bà liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe.
Bà kể mình vui đến mức không ngủ được, chỉ muốn đi suốt đêm để ngắm nhìn thành phố trong không khí ngày lễ.
Đây không phải lần đầu NSƯT Lê Thiện lấy đi nước mắt của khán giả. Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, bà cũng hóa thân thành người mẹ với chiếc áo nâu bạc màu, vỡ òa ôm lấy người lính trẻ từ chiến trường trở về trên nền nhạc “Màu hoa đỏ”. Hình ảnh hai mẹ con ôm nhau giữa sân diễn ngoài trời ngay trước khán đài A trên đường Lê Duẩn hôm ấy đã tạo nên một khoảnh khắc phần nào tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc, khiến nhiều khán giả rưng rưng, xúc động.

NSƯT Lê Thiện tại lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Nghệ sĩ Lê Thiện, sinh ngày 19/8/1945, 80 tuổi, quê Bình Định. Năm 13 tuổi, bà được nhận vào Đoàn văn công Nam bộ đi biểu diễn từ Bắc đến Nam rồi sau qua sân khấu cải lương, ca múa. Bà từng giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.
Bà nổi tiếng qua các vở như: Rạng ngọc Côn Sơn Dệt gấm, Khuất Nguyên, Tiếng sấm Tây Nguyên, Thạch Sanh - Lý Thông,…

Nghệ sĩ Lê Thiện thỉnh thoảng vẫn tham gia đóng phim, MV khi có cơ hội và điều kiện sức khỏe cho phép (ảnh: Nguyễn Phi Hùng)
Khi nghỉ hưu, bà còn tham gia đóng nhiều phim truyền hình, được mệnh danh là “bà nội quốc dân” với những vai diễn để đời gắn liền với hình ảnh người bà trong các bộ phim như: Vừa đi vừa khóc, Cô Thắm về làng, phim điện ảnh Thưa mẹ con đi.
Hiện do sức khỏe không cho phép nhưng nếu sắp xếp được, bà vẫn đóng phim, dạy học, thỉnh thoảng làm khách mời trong các hội thảo về kịch nói, cải lương.