Dải phân cách đầy rác

Mới sáng sớm ngày 19-7, thấy chồng quần áo chỉnh tề dắt xe máy ra cửa, bà Lê ở đường Láng (quận Đống Đa) hỏi chồng: Ông đi họp hay sao mà sớm thế, đợi tý tôi nấu bát bánh đa cho ông ăn rồi hãy đi.

- Thôi bà ạ, nay tôi có hẹn ông Thiện ra đầu phố ăn phở, rồi cùng ông ấy sang nhà bác tổ trưởng dân phố để cùng nhau lên phường nhưng không phải đi họp mà báo cáo về vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường - chồng bà Lê đáp.

- Tôi thấy khu nhà mình sạch sẽ có gì mà kiến nghị vậy ông? - bà Lê ngạc nhiên hỏi.

- Không phải ở khu ngõ nhà mình mà là về tình trạng rác thải, phế thải, cỏ dại mọc đầy ở dải phân cách dọc đường Láng bà ạ - chồng bà Lê nói.

Rồi ông kể với bà Lê rằng, đường Láng là tuyến phố có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Vào giờ cao điểm tuyến đường nhiều khi ùn ứ. Thời gian gần đây, dải phân cách tuyến đường huyết mạch này tràn ngập những túi rác thải lớn, bao phế thải xây dựng và cỏ cây mọc um tùm. Điều này trông vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây ô nhiễm môi trường.

Phản ánh đến Người Xây Dựng, bà Lê mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm kiểm tra, tiến hành thu dọn rác thải, cắt tỉa cây để bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị của tuyến phố.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dai-phan-cach-day-rac-673216.html