Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tham gia Tuần lễ phim kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ

Tuần lễ Phim Pháp ngữ tại Pakistan được tổ chức từ 5-14/6 tại Centarus, khu phức hợp đa năng hiện đại bậc nhất ở Islamabad.

Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan đã tích cực tham dự cùng với Đại sứ quán các nước thuộc Cộng đồng Pháp ngữ tại Islamabad: Pháp, Thụy Sỹ, Bỉ, Canada, Hy Lạp, Romania, Lebanon, Ai Cập, Tunisia.

Mỗi nước tham gia sẽ tổ chức chiếu phim đăng ký của nước mình vào một ngày trong tuần, lễ bế mạc diễn ra vào ngày 13/6 với nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó có giới thiệu văn hóa ẩm thực của các nước trong khối Pháp ngữ tại Islamabad.

Bộ phim Đào, Phở và Piano được lựa chọn trình chiếu vào ngày thứ hai của liên hoan phim. Phát biểu tại buổi chiếu phim Việt Nam, Đại sứ Phạm Anh Tuấn bày tỏ, đây không chỉ là dịp để tôn vinh tiếng Pháp, mà còn là cơ hội để giới thiệu với bạn bè Pakistan về sự phong phú của các nền văn hóa, sự đa dạng và những giá trị chung gắn kết các nước trong cộng đồng Pháp ngữ.

Thông qua các bộ phim, người xem có thể vượt qua mọi biên giới để khám phá những lịch sử khác nhau, những nền văn hóa khác nhau và những trải nghiệm khác nhau, nhưng quan trọng hơn cả là cùng nhận ra những giá trị chung mà mọi con người trên thế giới đều chia sẻ, đó là tình yêu thương, lòng dũng cảm, phẩm giá, sự kiên cường và niềm hy vọng.

Giới thiệu về bộ phim Đào, Phở và Piano với khán giả, Đại sứ Phạm Anh Tuấn cho biết, đây không chỉ là bộ phim về chiến tranh, về một giai đoạn đặc biệt khó khăn của lịch sử Việt Nam, mà hơn hết đây là bộ phim phản ánh cách mà người Việt Nam gìn giữ được vẻ đẹp, văn hóa và những ước mơ của mình ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất.

Mong muốn qua bộ phim, các khán giả Pakistan và quốc tế có thêm góc nhìn về Việt Nam, đó là một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, một Việt Nam trân trọng văn hóa và các giá trị truyền thống và một Việt Nam luôn hướng tới tương lai với niềm tin và sự lạc quan cao nhất.

Một số khán giả chia sẻ, ngay từ nhan đề, bộ phim đã gợi lên nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Hoa đào tượng trưng cho mùa Xuân, sự hồi sinh và niềm hy vọng; phở - món ăn truyền thống nổi tiếng của Việt Nam, gợi nhắc đời sống bình dị, bản sắc văn hóa cùng hơi ấm gia đình, quê hương; còn cây đàn piano biểu trưng cho nghệ thuật, vẻ đẹp và những giá trị nhân văn bền vững.

Ba hình ảnh ấy hòa quyện, tạo nên thông điệp đầy cảm xúc rằng ngay cả trong khói lửa chiến tranh, con người Việt Nam vẫn luôn gìn giữ văn hóa, nâng niu tình yêu và nuôi dưỡng khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Bộ phim vì thế đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả Pakistan.

Nhân dịp này, Đại sứ quán cũng giới thiệu tới khách mời nhiều món ăn truyền thống đặc sắc, đồng thời trưng bày và tặng sách báo, hình ảnh quảng bá về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan)

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-pakistan-tham-gia-tuan-le-phim-ky-niem-ngay-quoc-te-phap-ngu-404329.html