Đài tưởng niệm Voortrekker: 'Cuốn biên niên sử bằng' khổng lồ giữa lòng Pretoria

Đài tưởng niệm Voortrekker không chỉ là 1 trong những công trình kiến trúc bằng đá granite khối lớn nhất Nam Phi, mà còn được ví như một 'cuốn biên niên sử bằng đá' của những người tiên phong gốc Âu.

Nằm uy nghi trên đỉnh một ngọn đồi lộng gió ở thủ đô Pretoria, Đài tưởng niệm Voortrekker không chỉ là một trong những công trình kiến trúc bằng đá granite khối lớn nhất Nam Phi, mà còn được ví như một "cuốn biên niên sử bằng đá" sống động, lưu giữ chương lịch sử đầy gian khổ nhưng kiên cường của những người tiên phong gốc Âu. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Nằm uy nghi trên đỉnh một ngọn đồi lộng gió ở thủ đô Pretoria, Đài tưởng niệm Voortrekker không chỉ là một trong những công trình kiến trúc bằng đá granite khối lớn nhất Nam Phi, mà còn được ví như một "cuốn biên niên sử bằng đá" sống động, lưu giữ chương lịch sử đầy gian khổ nhưng kiên cường của những người tiên phong gốc Âu. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Góc đài tưởng niệm với bức tượng của một trong những thủ lĩnh xuất chúng có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến phong trào Voortrekker là Piet Retief. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Góc đài tưởng niệm với bức tượng của một trong những thủ lĩnh xuất chúng có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến phong trào Voortrekker là Piet Retief. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Ngôi mộ trống biểu tượng trong sảnh Cenotaph dưới đáy đài tưởng niệm. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 16/12 hằng năm (ngày kỷ niệm trận chiến trên Sông Blood, ngày nay là Ngày Hòa giải Dân tộc của Nam Phi), một tia nắng tự nhiên từ mái vòm cao sẽ chiếu thẳng qua lỗ lấy sáng, rọi chính xác vào dòng chữ khắc trên mộ: "Ons vir Jou, Suid-Afrika" (Chúng tôi vì Người, Nam Phi). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Ngôi mộ trống biểu tượng trong sảnh Cenotaph dưới đáy đài tưởng niệm. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 16/12 hằng năm (ngày kỷ niệm trận chiến trên Sông Blood, ngày nay là Ngày Hòa giải Dân tộc của Nam Phi), một tia nắng tự nhiên từ mái vòm cao sẽ chiếu thẳng qua lỗ lấy sáng, rọi chính xác vào dòng chữ khắc trên mộ: "Ons vir Jou, Suid-Afrika" (Chúng tôi vì Người, Nam Phi). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Lỗ lấy ánh sáng trên mái vòm cao chính giữa đỉnh đài tưởng niệm. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 16/12 hằng năm (ngày kỷ niệm trận chiến trên Sông Blood, ngày nay là Ngày Hòa giải Dân tộc của Nam Phi), một tia nắng tự nhiên từ mái vòm này sẽ chiếu thẳng qua lỗ lấy sáng, rọi chính xác vào dòng chữ khắc trên ngôi mộ trống biểu tượng bên dưới. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Lỗ lấy ánh sáng trên mái vòm cao chính giữa đỉnh đài tưởng niệm. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 16/12 hằng năm (ngày kỷ niệm trận chiến trên Sông Blood, ngày nay là Ngày Hòa giải Dân tộc của Nam Phi), một tia nắng tự nhiên từ mái vòm này sẽ chiếu thẳng qua lỗ lấy sáng, rọi chính xác vào dòng chữ khắc trên ngôi mộ trống biểu tượng bên dưới. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Sảnh Cenotaph với ngôi mộ trống biểu tượng nhìn từ trên đỉnh Đài tưởng niệm. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 16/12 hằng năm (ngày kỷ niệm trận chiến trên Sông Blood, ngày nay là Ngày Hòa giải Dân tộc của Nam Phi), một tia nắng tự nhiên từ mái vòm cao sẽ chiếu thẳng qua lỗ lấy sáng, rọi chính xác vào dòng chữ khắc trên mộ: "Ons vir Jou, Suid-Afrika" (Chúng tôi vì Người, Nam Phi). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Sảnh Cenotaph với ngôi mộ trống biểu tượng nhìn từ trên đỉnh Đài tưởng niệm. Vào đúng 12 giờ trưa ngày 16/12 hằng năm (ngày kỷ niệm trận chiến trên Sông Blood, ngày nay là Ngày Hòa giải Dân tộc của Nam Phi), một tia nắng tự nhiên từ mái vòm cao sẽ chiếu thẳng qua lỗ lấy sáng, rọi chính xác vào dòng chữ khắc trên mộ: "Ons vir Jou, Suid-Afrika" (Chúng tôi vì Người, Nam Phi). (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Thủ đô Pretoria nhìn từ trên đỉnh Đài tưởng niệm Voortrekker. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Thủ đô Pretoria nhìn từ trên đỉnh Đài tưởng niệm Voortrekker. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Mô hình người Voortrekker di cư trên xe bò kéo. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Mô hình người Voortrekker di cư trên xe bò kéo. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Một mẫu xe kéo của người Voortrekker được trưng bày tại đài tưởng niệm. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Một mẫu xe kéo của người Voortrekker được trưng bày tại đài tưởng niệm. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Sảnh Anh hùng (Hall of Heroes) có hệ thống 27 bức phù điêu với tổng chiều dài lên tới 92 mét – một trong những bộ phù điêu cẩm thạch lớn nhất thế giới. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Sảnh Anh hùng (Hall of Heroes) có hệ thống 27 bức phù điêu với tổng chiều dài lên tới 92 mét – một trong những bộ phù điêu cẩm thạch lớn nhất thế giới. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Bức tượng đồng màu xanh của nhà điêu khắc Anton van Wouw, tạc hình một người mẹ Voortrekker kiên cường ôm hai đứa con vào lòng – biểu tượng cho sự hy sinh và vai trò gìn giữ đức tin, văn hóa của người phụ nữ trong hành trình dạt xứ. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Bức tượng đồng màu xanh của nhà điêu khắc Anton van Wouw, tạc hình một người mẹ Voortrekker kiên cường ôm hai đứa con vào lòng – biểu tượng cho sự hy sinh và vai trò gìn giữ đức tin, văn hóa của người phụ nữ trong hành trình dạt xứ. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Mặt tiền của Đài tưởng niệm Voortrekker với các bức phù điêu tạc hình những con bò sừng dài (nguồn lực kéo quan trọng nhất của cuộc di cư) và bức tượng đồng màu xanh nổi tiếng về người mẹ Voortrekker. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Mặt tiền của Đài tưởng niệm Voortrekker với các bức phù điêu tạc hình những con bò sừng dài (nguồn lực kéo quan trọng nhất của cuộc di cư) và bức tượng đồng màu xanh nổi tiếng về người mẹ Voortrekker. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Mô hình kích thước thật của chiếc xe bò kéo, phương tiện di chuyển và cũng là "ngôi nhà di động" của các gia đình Voortrekker suốt cuộc hành trình vượt ngàn dặm xa xôi. Phía trước xe có chiếc hòm gỗ đặc trưng để chứa đồ đạc quan trọng. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Mô hình kích thước thật của chiếc xe bò kéo, phương tiện di chuyển và cũng là "ngôi nhà di động" của các gia đình Voortrekker suốt cuộc hành trình vượt ngàn dặm xa xôi. Phía trước xe có chiếc hòm gỗ đặc trưng để chứa đồ đạc quan trọng. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dai-tuong-niem-voortrekker-cuon-bien-nien-su-bang-khong-lo-giua-long-pretoria-post1124875.vnp