Đại úy Biên phòng nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất
Ngày 11/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu thông tin, đơn vị vừa làm các thủ tục cần thiết để bàn giao tài sản cho người đánh mất.

Chị Trần Thị Hồng nhận lại tài sản do mình đánh rơi trước đó. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 10/5, trên đường di chuyển từ Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về nhà, khi đến đoạn đường Trần Quốc Mạnh, thành phố Lai Châu, Đại úy Đỗ Thanh Hải, Trợ lý Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu nhặt được một chiếc ví.
Kiểm tra bên trong, Đại úy Đỗ Thanh Hải thấy có khoảng hơn 3 triệu đồng cùng một số giấy tờ mang tên Trần Thị Hồng. Về đến nhà, Đại úy Đỗ Thanh Hải nghĩ ngay đến việc phải trả lại tài sản cho người đánh mất, nên đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook.
Đến 18 giờ 30, chị Trần Thị Hồng (sinh năm 2000, trú tại Tổ dân phố số 25, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) có liên hệ với Đại úy Hải và đến nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ.
Trong niềm vui khi nhận lại tài sản, chị Trần Thị Hồng xác nhận chiếc ví vẫn đầy đủ giấy tờ và số tiền 3.050.000 đồng, khớp với số tiền mà chị đã đánh rơi trên đường đi. Chị Trần Thị Hồng bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn Đại úy Đỗ Thanh Hải.
Nói về việc làm tốt đẹp của Đại úy Đỗ Thanh Hải, Thượng tá Lê Văn Quyết, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho hay, Đại úy Đỗ Thanh Hải là cán bộ trẻ có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công tác, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có phẩm chất đạo trong sáng, lối sống trung thực, hòa đồng, giản dị, luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng đội, được mọi người tin yêu, tín nhiệm.
Hành động trả lại tài sản cho người đánh mất của Đại úy Đỗ Thanh Hải không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, mà còn mang ý nghĩa lớn lao, góp phần khẳng định và làm sáng đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời đại mới.