Đại úy CSGT nhặt được cọc tiền trên đường tuần tra

Đại úy Kiều Thanh Hùng, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk trong khi làm nhiệm vụ trên QL26 đã nhặt được cọc tiền, liền tìm người đánh rơi để trả lại.

Sáng 26/8, đại úy Kiều Thanh Hùng, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao trả 29 triệu đồng cho ông Phan Ngọc Hùng (SN 1980, ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) đánh rơi trong lúc đi mua sầu riêng.

Ông Phan Ngọc Hùng nhận lại tiền từ cán bộ CSGT tỉnh Đắk Lắk

Ông Phan Ngọc Hùng nhận lại tiền từ cán bộ CSGT tỉnh Đắk Lắk

Trước đó, chiều 21/8, trong khi đang tuần tra, kiểm soát giao thông trên quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắk), đại úy Hùng đã phát hiện một cọc tiền rơi bên gốc cây ven đường.

Ngay sau đó, đại úy Hùng đã báo cáo với cấp trên, niêm phong số tiền và thông báo tìm người đánh rơi để trả lại.

Đến sáng 26/8, ông Phan Ngọc Hùng biết thông tin nên đã liên hệ với đại úy Hùng để nhận lại số tiền.

Theo trình bày của ông Hùng, chiều 21/8, ông chạy xe máy đi mua sầu riêng tại các vườn trên địa bàn xã Ea Knuếc.

Sau khi chốt giá một số vườn, do trời nắng nóng nên ông Hùng đã ghé vào 1 gốc cây để nghỉ rồi đánh rơi.

Về đến nhà, ông Hùng nằm ngủ, đến ngày hôm sau mới phát hiện đánh rơi 29 triệu đồng.

"Trong lúc đang lo lắng không tìm lại được số tiền lớn thì nghe người quen báo có cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhặt được tiền, đang tìm người trả lại.

Sáng nay tôi đã lên nhận lại đủ tiền. Tôi rất cảm kích trước hành động của đại úy Kiều Thanh Hùng", ông Hùng chia sẻ.

Văn Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dai-uy-csgt-nhat-duoc-coc-tien-tren-duong-tuan-tra-192240826122022201.htm